Thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tình hữu nghị hai nước

Bằng khả năng chuyên môn và ý thức trách nhiệm, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đang tích cực phát huy vai trò sứ giả văn hóa trẻ, xây dựng cây cầu hữu nghị giữa hai nước.

Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc đang phát huy tốt vai trò “sứ giả văn hóa trẻ,” là những nhịp cầu nối liền tình hữu nghị hai nước, đưa quan hệ giữa hai nước láng giếng xã hội chủ nghĩa phát triển lên tầm cao mới.

Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Chương trình “Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam-Trung Quốc các thời kỳ” tại Cung Hữu nghị Việt-Trung (Hà Nội) ngày 20/3.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã trò chuyện với một số đại biểu thanh niên tại chương trình.

‘Viên gạch nhỏ trên cây cầu hữu nghị Việt-Trung’

Tại chương trình giao lưu, Thạc sỹ Trần Thiên Tú, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, khiến cả hội trường đồng loạt vỗ tay theo nhịp bài dân ca “Bèo dạt mây trôi” được thể hiện bằng tiếng Trung Quốc mượt mà, duyên dáng.

Từng là một diễn viên nhí nổi tiếng, Trần Thiên Tú, cô gái Việt Nam đam mê ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc nay đã trưởng thành và được công chúng yêu mến nhiều hơn với những bài hát nhạc Việt lời Hoa trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Với năng khiếu ngôn ngữ và nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 2009, Thiên Tú đã nhận được học bổng tại Học viện Nghệ thuật Sơn Đông (Trung Quốc). Năm 2010, khi đã trở về Việt Nam và theo học tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thiên Tú xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ IX. Năm 2011, Tú tiếp tục nhận được học bổng toàn phần để hoàn thành chương trình cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa tại Viện Ngôn ngữ tiếng Hán, Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Cô lựa chọn Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc để có thể am tường hơn về văn hóa bản địa, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn.

 TikToker Trần Thiên Tú nổi tiếng trên mạng xã hội là Thạc sỹ tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: FB)

TikToker Trần Thiên Tú nổi tiếng trên mạng xã hội là Thạc sỹ tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: FB)

Kênh TikTok của Thiên Tú ra đời năm 2021, khi dịch COVID-19 đang nghiêm trọng. Ở đó, cô đăng tải các video biểu diễn những bài hát nổi tiếng của Việt Nam bằng tiếng Trung với mong muốn chia sẻ cùng khán giả có niềm đam mê ca hát và dịch thuật.

Với nghệ danh “Tú Màn Thầu,” cô được các bạn trẻ yêu thích nhờ giọng hát cùng phong cách đáng yêu, đặc biệt là sự đầu tư cho phần dịch lời. Trong mỗi video, Tú thường chú thích phần lời bài hát bằng cả chữ Hán, phiên âm và tiếng Việt.

“Các khán giả tìm đến kênh của Tú vừa để nghe nhạc giải trí, vừa để học và giao lưu về ngôn ngữ, đóng góp thêm những cách dịch hay. Có nhiều bạn bình luận rằng việc xem video của Tú khiến bạn có thêm động lực học tiếng Trung,” Thiên Tú chia sẻ.

Chia sẻ tại chương trình giao lưu, Thiên Tú bày tỏ mong muốn mình có thể là một viên gạch bé nhỏ góp sức dựng nên cây cầu lớn kết nối hai dân tộc.

Tình yêu bắt đầu từ tà áo dài Việt Nam

Cùng tham gia giao lưu trong chương trình, Tiến sỹ Ngôn ngữ học Hoàng Hiểu Long xúc động bày tỏ nguyện vọng sẽ là một trong những người trẻ tích cực thúc đẩy tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Cô đến từ tỉnh Quảng Tây, nơi “núi sông liền một dải” với Việt Nam. Từ nhỏ, cô đã bị thu hút bởi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam thướt tha, dịu dàng, duyên dáng trong tà áo dài. Mẹ của cô cũng có những người bạn học là người Việt Nam nên với Hiểu Long, Việt Nam rất thân thiết, gần gũi.

 Các đại biểu nhân sỹ trí thức, lưu học sinh Việt Nam-Trung Quốc qua các thời kỳ chia sẻ tại chương trình. Tiến sỹ Hoàng Hiểu Long ngồi thứ hai từ phải sang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đại biểu nhân sỹ trí thức, lưu học sinh Việt Nam-Trung Quốc qua các thời kỳ chia sẻ tại chương trình. Tiến sỹ Hoàng Hiểu Long ngồi thứ hai từ phải sang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Những khi có dịp đến Cửa khẩu Đông Hưng-Móng Cái, cô chứng kiến tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân vùng biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Điều này thôi thúc cô tìm hiểu thêm về Việt Nam. Lên đại học, cô quyết định học tiếng Việt.

Năm 2009, cô sang Việt Nam theo chương trình liên kết giữa trường Đại học dân tộc Quảng Tây và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 2011, cô học Thạc sỹ và năm 2018, học lên Tiến sỹ cũng tại ngôi trường này.

“Trong thời gian học tập tại Việt Nam, tôi có nhiều kỷ niệm ấm áp. Tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, ưu ái của các thầy cô. Họ dạy tôi nấu món ăn Việt Nam khi biết tôi có hứng thú về ẩm thực. Tôi cũng cùng những người bạn Việt khám phá ẩm thực phố cổ Hà Nội, uống cà phê gần Nhà Thờ Lớn,” Hiểu Long chia sẻ.

Là một lưu học sinh có nhiều năm sống ở Hà Nội, Hiểu Long đã chứng kiến nhiều sự thay đổi của thành phố.

“Hà Nội ngày càng sầm uất hơn. Cơ sở hạ tầng cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Tàu điện trên cao của thành phố giúp người dân đi lại thuận tiện. Mức sống của người dân cũng dần được nâng cao. Tôi thấy mọi người ngày càng tự tin và hạnh phúc hơn,” Tiến sỹ Ngôn ngữ học Hoàng Hiểu Long chia sẻ.

Trong tương lai, cô sẽ về nước để tiếp tục sự nghiệp giáo dục, dạy tiếng Việt cho các sinh viên Trung Quốc. Cô sẽ lan tỏa tình yêu và trách nhiệm của một lưu học sinh, để các bạn trẻ kế thừa tình hữu nghị Việt-Trung, thắt chặt quan hệ hai nước, góp phần chấn hưng châu Á-Thái Bình Dương, để tình hữu nghị Việt-Trung “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Ấn tượng với văn hóa Việt đậm đà bản sắc

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus bên lề chương trình giao lưu, bạn Bảo Thần (sinh năm 2003), sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn bày tỏ sự vinh dự khi được chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Tô Lâm trong sự kiện đầy ý nghĩa của quan hệ hữu nghị hai nước.

Bảo Thần yêu mến văn hóa Việt Nam từ khi còn là học sinh phổ thông. Một lần được đi du lịch Nha Trang, Bảo Thần trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và sự hồn hậu của người Việt, khiến bạn quyết định tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam.

 Bảo Thần (sinh năm 2003), sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bảo Thần (sinh năm 2003), sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chàng trai quê ở tỉnh Chiết Giang đã quyết định rời xa gia đình, đến học ngành tiếng Việt tại Đại học Dân tộc Vân Nam, cách xa nhà 2.000km.

“Việt Nam là nước đang tăng trưởng kinh tế rất nhanh. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc thì ngày càng chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Do đó, tôi cảm thấy mình có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp nếu học tiếng Việt,” Bảo Thần chia sẻ.

Sang Việt Nam, Bảo Thần say mê tìm hiểu văn hóa Việt. Từ ca khúc đầu tiên được nghe là “Chiếc khăn piêu,” đến nay Bảo Thần đã có vốn kiến thức kha khá về chèo, tuồng, cải lương, quan họ và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác của Việt Nam.

“Tôi nhận thấy trong các tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam, sự khoan dung, nhân hậu của người Việt được thể hiện rất rõ. Ngoài ra, văn hóa Việt độc đáo ở chỗ: Dù có sự hòa quyện của văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình,” nam sinh viên nhận định.

Tuy chỉ mới sống ở Việt Nam 4 tháng nhưng Bảo Thần đã thấy rất gần gũi, quen thuộc. Bạn đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam vì sự thanh đạm, ít dầu mỡ, có nhiều điểm tương đồng với ẩm thực của quê nhà Chiết Giang./.

 Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam-Trung Quốc các thời kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam-Trung Quốc các thời kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/the-he-tre-viet-nam-trung-quoc-no-luc-thuc-day-tinh-huu-nghi-hai-nuoc-post1021735.vnp