Thế khó cho U23 Indonesia

U23 Indonesia ra quân gặp Brunei: nắng 'địa ngục' và áp lực thắng buộc HLV Vanenburg phải tìm giải pháp.

Đội tuyển U23 Indonesia sẽ chính thức bước vào chiến dịch tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á (ASEAN U23 Championship 2025) bằng cuộc chạm trán với Brunei Darussalam trên sân nhà Gelora Bung Karno.

Dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng những gì đang diễn ra phía sau hậu trường lại cho thấy đây là một trận cầu mang nhiều sức nặng với thầy trò HLV Gerald Vanenburg.

Trả lời báo giới tại Trung tâm truyền thông sân vận động Gelora Bung Karno, HLV U23 Indonesia thừa nhận cái nắng gay gắt của Jakarta mùa này là thử thách lớn nhất với đội bóng.

“Mùa hè này nóng nực quá, các cầu thủ tập luyện như điên, như đang dưới địa ngục, nhưng họ đã làm rất tốt. Chúng tôi hài lòng với điều đó”, nhà cầm quân người Hà Lan nói không giấu giếm sự vất vả mà đội ngũ phải trải qua.

Trả lời truyền thông nội địa, HLV U23 Indonesia phát cáu vì tình hình thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của đội tuyển. Ảnh: Instagram Gerald Vanenburg

Trả lời truyền thông nội địa, HLV U23 Indonesia phát cáu vì tình hình thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của đội tuyển. Ảnh: Instagram Gerald Vanenburg

Dù vậy, HLV U23 Indonesia khẳng định tinh thần toàn đội vẫn vững vàng: “Không có thay đổi lớn nào. Các cầu thủ hoàn tất buổi tập với sự nghiêm túc tuyệt đối. Đây là thời tiết hoàn hảo - hoàn hảo cho một khởi đầu đầy thử thách”.

U23 Indonesia rơi vào bảng A với các đối thủ Malaysia, Philippines và Brunei. Trận mở màn gặp Brunei được xem là cơ hội tốt để giành 3 điểm đầu tiên, bởi Brunei vốn là cái tên bị đánh giá thấp nhất bảng.

Tuy nhiên, chính điều đó lại đặt ra sức ép lớn cho HLV Gerald Vanenburg trong lần đầu dẫn dắt U23 Indonesia. Một chiến thắng là điều bắt buộc - không chỉ vì điểm số mà còn để tạo đà tâm lý trước khi đối đầu với những đội mạnh hơn như Philippines hay đặc biệt là Malaysia - đối thủ truyền kiếp của bóng đá xứ vạn đảo.

Trái với những lần triệu tập trước đây, HLV U23 Indonesia lần này không gọi những cái tên quen thuộc từng chơi nổi bật ở SEA Games như Marselino Ferdinan, Rafael Struick, Ivar Jenner hay Justin Hubner. Thay vào đó, ông đặt niềm tin tuyệt đối vào dàn cầu thủ trẻ đang thi đấu trong nước.

Lý giải cho quyết định gây tranh cãi này, HLV U23 Indonesia cho biết các trụ cột ở đội tuyển quốc gia cần tập trung tối đa cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Instagram Gerald Vanenburg

Lý giải cho quyết định gây tranh cãi này, HLV U23 Indonesia cho biết các trụ cột ở đội tuyển quốc gia cần tập trung tối đa cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Instagram Gerald Vanenburg

“Chúng tôi cần những người phù hợp với chiến thuật, thể lực và tinh thần đồng đội. Đây là đội hình mà tôi tin có thể phát triển lâu dài”, HLV U23 Indonesia nói.

Theo giới chuyên môn, cục diện bảng A có thể sẽ ngã ngũ sau trận đấu cuối cùng giữa Indonesia và Malaysia. Dù vậy, trước khi nghĩ đến trận “derby Đông Nam Á”, U23 Indonesia cần đảm bảo trọn vẹn điểm số trước hai đối thủ dễ thở hơn là Brunei và Philippines.

Sự tự tin là điều cần thiết, nhưng với những thay đổi về nhân sự và áp lực từ khán giả nhà, Gerald Vanenburg đang đứng trước bài toán không hề dễ giải. Mỗi quyết định chiến thuật, mỗi lựa chọn con người đều có thể trở thành chiếc gương phản chiếu thành công hoặc thất bại.

Khởi đầu luôn là phép thử khắc nghiệt, đặc biệt khi bạn là người mới trong một tập thể còn chưa thành hình. Với HLV U23 Indonesia, trận đấu tối nay không chỉ là cuộc đối đầu với Brunei mà còn là cuộc chiến với kỳ vọng của cả một nền bóng đá đang khao khát chứng minh năng lực trong khu vực.

U23 Indonesia có thể thắng Brunei, nhưng thắng thuyết phục để xây chắc niềm tin mới là điều khó nhất. Và đó cũng là cái “thế khó” mà Gerald Vanenburg đang phải đối mặt.

Yến Nhi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/the-kho-cho-u23-indonesia-202507151501003185.html