The King: Eternal Monarch: Hội yêu xa đồng loạt rơi lệ trước chuyện tình của quân vương Lee Min Ho và nàng Kim Go Eun

Dường như chuyện tình xa cách của cặp đôi chính trong The King: Eternal Monarch như tấm gương phản chiếu những hình ảnh thực của hội yêu xa

Càng về những tập sau, The King: Eternal Monarch lại mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt, câu chuyện tình yêu của quân vương Lee Gon (Lee Min Ho) và nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) đã khiến không ít mọt phim phải nức nở. Một chuyện tình mới chớm nở nay lại để nhiều nước mắt cho đối phương. Những câu hỏi dần có đáp án, những mối nguy hiểm bỗng trỗi dậy khiến họ phải tạm rời xa nhau để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ thế giới của mình. Sự chia cắt này đã làm cho không ít những con người đang trong giai đoạn yêu xa cũng phải rơi lệ bởi dường như họ đang được nhìn thấy chính mình trong hình ảnh của Lee Gon và Jung Tae Eul.

Sau bao lần tích cực đeo đuổi mối tình đầu thì cuối cùng Lee Gon cũng được Jung Tae Eul đáp lại tình cảm của mình. Dẫu mang dáng vẻ phớt lờ chuyện tình của mình thì trong lòng Tae Eul vẫn dành cho chàng quân vương một tình yêu mãnh liệt không kém. Nếu như ở những tập đầu, Tae Eul vẫn còn lưỡng lự trước phương hướng của trái tim thì sang đến tập 8, tập 9 và tập 10, cô đã không ngần ngại thừa nhận tình cảm của mình dành cho quân vương. Cô bắt đầu sống thật với trái tim, sống thật với cảm xúc mình khi đứng trước người con trai Lee Gon

Cô đã chủ động ôm người thương mà không phải chần chừ nghĩ suy

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì chuỗi rắc rối lại ập đến. Từ việc nhiều người bên thế giới Lee Gon đã trà trộn sang thế giới của Tae Eul cho đến các song trùng sát hại nhau để đoạt mạng đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh. Đặc biệt, việc nghịch tử Lee Lim còn sống khiến Lee Gon không thể ngồi yên được nữa. Từ đó, cả hai buộc phải rời xa nhau để bảo vệ thế giới trước sự trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ đến từ thế lực bóng tối.

Từ việc nhiều người bên thế giới Lee Gon đã trà trộn sang thế giới của Tae Eul cho đến các song trùng sát hại nhau để đoạt mạng đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh

Từ đó, cả hai buộc phải rời xa nhau để bảo vệ thế giới trước sự trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ đến từ thế lực bóng tối.

Giờ đây, xa cách là điều bắt buộc. Quả thật, việc chia ly khi tình yêu mới đơm nụ là một điều khó khăn. Chưa kịp nếm trải vị ngọt của tình yêu quả là một công việc hết sức tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức khiến người con gái mạnh mẽ Jung Tae Eul phải thực sự thốt lên “em không hề ổn chút nào”. Luôn tỏ ra thật độc lập, thật khó gần, thật lạnh lùng nhưng trong cô cũng muốn được yêu thương, che chở và bảo bọc. Hơn trên hết, chính Lee Gon đã dành tặng riêng cho cô được một tình yêu rất đỗi chân thành.

Chưa kịp nếm trải vị ngọt của tình yêu quả là một công việc hết sức tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức khiến người con gái mạnh mẽ Jung Tae Eul phải thực sự thốt lên “em không hề ổn chút nào”

Và rồi ngày xa nhau cũng đến. Đôi uyên ương chỉ biết nhớ nhau trong trong tiềm thức. Những kỉ niệm về người kia cứ luôn thoắt ẩn thoắt hiện khiến cả hai nhung nhớ không nguôi.. Cử chỉ ân cần, giọng nói quen thuộc, ánh mắt tình cảm, cái ôm ấm áp, nụ cười rạng rỡ,..mọi thứ đơn giản như hóa thành châu báu. Chưa kể, chỉ cần những tin nhắn hỏi han, đôi ba dòng tâm sự viết trên điện thoại cũng đủ khiến nửa kia thấy hạnh phúc

Dạo quanh nơi đã đưa đôi ta đến gặp nhau

Vài dòng tin nhắn cũng đủ khiến an đó được an ủi

Chỉ là hỏi han thôi cũng đủ khiến trái tim con người ta thổn thức

Hay những phút giây bên nhau sẽ chợt ùa về trong tâm thức

Và rồi, chính những cuộc gặp chóng vánh cũng đủ khiến cặp đôi dạt dào cảm xúc. Chỉ được nghe giọng em là cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ được gặp lại anh cũng là điều đáng trân trọng. Cái ôm chưa đến một phút cũng đủ khiến Tae Eul bật khóc thành tiếng. Những tiếng nấc nghẹn của nỗi nhớ như hóa thành 10 năm mới gặp lại người tình của mình.

Hay chính khi Lee Gon buông lời từ biệt đã khiến Tae Eul sụp đổ hoàn toàn. Đau đớn vì phải xa người mình yêu, đau đớn khi thấy người mình thương sắp phải đặt chân vào con đường nguy hiểm. Và đau đớn nhận ra rằng, mình đã thực sự yêu người đó và chính Lee Gon là người đang cầm trọn trái tim của cô. Không đau đớn nào bằng đau đớn ly biệt. Không đớn đau nào bằng đớn đau khi phải xa cách người mình yêu.

Được gặp đôi chút cũng thỏa nỗi nhớ rồi

Khoảng cách đôi ta xa bằng vũ trụ này đến vũ trụ kia

Nhưng để khiến em hạnh phúc, anh sẵn sàng làm tất cả

Gặp em mà tính bằng phút quả là khó đối với anh

Và em hãy tin rằng trái tim anh chỉ thuộc duy nhất về em

Chia ly đau đớn đến giọt lệ cũng phải trải dài cùng với nụ hôn

Không đau đớn nào bằng đau đớn ly biệt.

Không đớn đau nào bằng đớn đau khi phải xa cách người mình yêu.

Và đau đớn nhận ra rằng, mình đã thực sự yêu người đó và chính Lee Gon là người đang cầm trọn trái tim của cô

Tình yêu vô cùng đẹp và bất cứ ai đều có quyền hạnh phúc. Nhưng sẽ thiệt thòi hơn cho những cặp đôi phải rơi vào tình cảnh yêu xa như Lee Gon và Tae Eul trong Quân vương bất diệt. Dẫu vậy, trái tim chân thành, sự tin tưởng lẫn nhau sẽ khiến trái tim gần trái tim hơn bao giờ hết.

Lưu Loan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/the-king-eternal-monarch-hoi-yeu-xa-dong-loat-roi-le-7505499.html