Thể thao Thể thao The Blues trút giận

Sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea liên tục dồn ép đối thủ và Timo Werner sớm có được 2 cơ hội nhưng anh lại tỏ ra khá đen đủi.

Werner tuy đen đủi nhưng cũng có cho mình một cú đúp. Ảnh: Internet

Werner tuy đen đủi nhưng cũng có cho mình một cú đúp. Ảnh: Internet

Chelsea có chuyến làm khách trên sân St. Mary’s của Southampton vào đêm muộn ngày 9/4 (giờ VN). Chelsea bất ngờ lại sa sút đúng vào giai đoạn quan trọng của cả Premier League lẫn Champions League. Chỉ trong vòng ít ngày, Chelsea nhận 2 trận thua liên tiếp. Cuối tuần trước, họ thất bại 1-4 trước Brentford ở Premier League. Rồi giữa tuần vừa rồi thì họ lại thua tiếp Real Madrid 1-3 tại Champions League. Cả 2 trận thua kể trên đều để lại những hậu quả nặng nề. Bởi thất bại trước Brentford khiến Chelsea hiện chỉ còn hơn 2 đội xếp sau là Tottenham và Arsenal 5 điểm. Còn trận thua trước Real Madrid khiến cơ hội đi tiếp của Chelsea là rất nhỏ. Chính HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận việc đánh bại được Kền kền trắng với 2 bàn cách biệt tại Bernabeu là cực khó. Như vậy, khả năng The Blues sớm trở thành cựu vương tại Champions League là rất lớn.

Trong hoàn cảnh đó, chuyến hành quân đến sân Southampton của Chelsea có thể là liều doping tinh thần cho The Blues để làm nên điều thần kì tại Santiago Bernabeu vào giữa tuần sau. Southampton đã không còn nhiều động lực nữa khi đã chắc chắn trụ hạng. Đó là điều rất may mắn cho Chelsea. Bởi Southampton khi không còn quyết tâm thi đấu đã chơi rất tệ. 5 trận gần nhất, họ không thắng, trong đó nhận tới 4 thất bại. Trên sân nhà, trong 2 vòng gần nhất ở Premier League thì họ đã thua cả Watford lẫn Newcastle, các đội bóng giai đoạn ấy vẫn nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”. Một Southampton với thái độ hời hợt như thế có thể sẽ là mồi ngon cho Chelsea chặn đà sa sút.

Sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea liên tục dồn ép đối thủ và Timo Werner sớm có được 2 cơ hội nhưng anh lại tỏ ra khá đen đủi. Ngay phút thứ 3, tiền đạo người Đức có pha bứt tốc từ cánh phải bó vào khu vực trung lộ rồi tung cú đá đưa bóng tìm đến cột dọc. Đến phút thứ 6, Loftus-Cheek có quả tạt rất vừa tầm cho Werner băng vào đánh đầu nhưng lần này bóng lại đập trúng xà ngang.

2 phút sau đó, Chelsea đã có bàn mở tỉ số. Xuất phát từ pha tạt bóng của Loftus-Cheek, Mount có pha đỡ bóng bằng ngực rồi kiến tạo tinh tế cho Alonso băng lên dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Bị thua sớm, Southampton còn chưa lấy lại tinh thần thì phải nhận bàn thua thứ hai. Mount kết thúc hoàn hảo đường lên bóng do chính mình tạo ra với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Forster phải bó tay.

Sau bàn thua này, Southampton gần như chỉ còn biết chịu trận. Phút 17, suýt chút nữa thì Werner có thể có bàn thắng cho riêng mình sau nỗ lực của Alonso nhưng cú dứt điểm cận thành của tiền đạo người Đức không thể thắng được Forster. Nhưng chỉ 5 phút sau, Werner đã được đối thủ trao cơ hội khi đội trưởng Ward-Prowse của đội chủ nhà có cú đánh đầu về không đủ lực, tạo điều kiện cho Werner băng xuống đối mặt với Forster. Tiền đạo này dễ dàng đi bóng qua thủ môn đối phương rồi dứt điểm vào lưới trống để nâng tỉ số lên thành 3-0 cho The Blues.

Mọi chuyện sau đó càng tồi tệ hơn với đội chủ nhà. Phút 31, Salisu để mất bóng trong vòng cấm, Werner dứt điểm vào cột nhưng Havertz đã có mặt kịp thời để nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng thành London.

Sang tới hiệp 2, Chelsea vẫn đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Phút 49, Kante lốp bóng khá kỹ thuật nhưng Foster vẫn đẩy được bóng cứu thua cho Southampton. Đáng tiếc bóng lại nảy ra đúng chỗ Werner và tiền đạo này thoải mái sút vào lưới trống. Tỷ số được gia tăng lên thành 5-0.

Mount cũng có cho riêng mình 2 bàn ở trận này. Ảnh: Internet

Mount cũng có cho riêng mình 2 bàn ở trận này. Ảnh: Internet

Sau Werner, tới lượt Mount hoàn tất cú đúp của mình ở trận này. Phút 54, Alonso băng lên ở cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Pulisic dứt điểm nối. Forster đã chơi xuất sắc khi cản phá thành công cú đá này rồi tiếp tục chặn đứng đà băng vào của Werner nhưng khi bóng nảy ra, Mount dễ dàng hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm cận thành.

Sau khi dẫn trước 6 bàn, Chelsea chủ động giảm nhịp độ. Đội bóng của Tuchel cầm bóng, không cho đối thủ có cơ hội tấn công. Nếu như may mắn hơn, đội khách còn có thể có thêm bàn thắng.

Chung cuộc, Chelsea vùi dập Southampton 6 bàn không gỡ. Lúc này, Chelsea đang có 62 điểm và vẫn đứng thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh 2021/22 còn Southampton xếp thứ 13 với 36 điểm. Quan trọng hơn, thắng lợi này giúp Chelsea có được tâm lí tốt hơn để có thể nghĩ đến cuộc lội ngược dòng trước Real vào thứ 4 tuần sau.

Kết quả vòng 32 ngày 9/4:

Everton 1-0 Man Utd

Watford 0-3 Leeds

Arsenal 1-2 Brighton

Southampton 0-6 Chelsea

Aston Villa 0-4 Spurs

Nhật Huy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-blues-trut-gian-a111747.html