Thêm 2 nhà báo thiệt mạng ở Gaza, nâng con số người chết lên tới 132

Văn phòng tuyền thông ở Gaza vào thứ Sáu vừa rồi bày tỏ sự thương tiếc đối với hai nhà báo thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Israel vào khu vực trung tâm của Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, văn phòng truyền thông này thông báo rằng số nhà báo thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 đã lên tới 132, sau cái chết của hai nhà báo Mohammad Yaghi và Musab Abu Zaid.

 Thiết bị của những nhà báo trên mặt đất tượng trưng cho các nhà báo thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Nhà báo Làm việc ngày 10 tháng 1 tại Guvenpark của Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Anadolu

Thiết bị của những nhà báo trên mặt đất tượng trưng cho các nhà báo thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Nhà báo Làm việc ngày 10 tháng 1 tại Guvenpark của Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Anadolu

Cả hai nhà báo cùng với các thành viên trong gia đình của họ, đều thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel nhắm vào nhà của họ ở Trại tị nạn Nuseirat.

Theo Liên hợp quốc, cuộc chiến của Israel tại Gaza đã đẩy 85% dân số của Gaza phải di tản trong khu vực trong bối cảnh thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men trầm trọng, trong khi 60% cơ sở hạ tầng của vùng lãnh thổ này đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1948, Israel bị cáo buộc tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế, cơ quan tư pháp cao nhất của Liên hợp quốc, do tiến hành cuộc chiến ở Gaza.

Một phán quyết tạm thời vào tháng 1 đã lệnh cho Tel Aviv ngừng các hành động diệt chủng và thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng hỗ trợ nhân đạo được cung cấp cho dân thường ở Gaza.

Mai Anh (theo middleeastmonitor)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/them-2-nha-bao-thiet-mang-o-gaza-nang-con-so-nguoi-chet-len-toi-132-post285758.html