Thêm đối tượng trong vụ bắt cóc mẹ con người phụ nữ mới sinh phải trả giá

Trong khi phần lớn đồng bọn đã bị đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật thì Tuấn vẫn lẩn trốn. Tuy nhiên, đối tượng này sau đó ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Hùn vốn làm ăn rồi chuyển thành vay nợ

Theo đó, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Đình Tuấn (SN 1994, trú ở xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là mẹ con chị Vi Thanh Dung (SN 1985, quê Lào Cai).

Hồ sơ vụ án cho thấy, cần tiền để nhập khẩu 3 dây chuyền máy sản xuất khẩu trang, khoảng tháng 5-2020, chị Vi Thanh Dung rủ người quen góp vốn cùng. Do thiếu tiền, người quen của chị Dung tiếp tục rủ Trần Đình Hoạt (SN 1966, ở Lào Cai) hùn vốn làm ăn cùng.

Hoạt đồng ý và góp 1 tỷ đồng. Quá trình hợp tác, Hoạt yêu cầu chị Dung viết 1 giấy vay tiền với nội dung người phụ nữ này vay của đối tượng 1 tỷ đồng để kinh doanh.

Nguyễn Đình Tuấn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nguyễn Đình Tuấn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau đó, do không nhập được máy móc về Việt Nam nên chị Dung thương lượng và thống nhất với người góp vốn về việc chị này sẽ giao cho họ 1 dây chuyền máy sản xuất khẩu trang khác đang có sẵn ở Việt Nam để hoạt động. Hai người góp vốn đồng ý, rồi mang dây chuyền trên về xưởng đặt tại Bắc Ninh.

Đến tháng 7-2020, Hoạt muốn rút vốn nên yêu cầu chị Dung trả lại 1 tỷ đồng và anh ta trả lại máy móc. Vì không có khả năng chi trả, chị Dung xin khất nợ đến ngày 7-8-2020. Nhưng hết thời hạn trên, chị Dung vẫn chưa trả được tiền cho Hoạt.

Sáng 29-11-2020, Hoạt bảo vợ chồng người con gái đến nhà tìm chị Dung, thuê trọ tại một căn hộ chung cư thuộc phường Kimh Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau đó, Hoạt gọi cho Hoàng Xuân Quang (SN 1985, ở Sóc Sơn, Hà Nội), nhờ đối tượng này cho người đến gây sức ép, buộc Dung phải trả số tiền 1 tỷ đồng.

Quang gọi thêm Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1989, quê Lạng Sơn), Chu Minh Tùng (SN 1983, ở Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1998, ở Phù Ninh, Phú Thọ) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1994, ở Sóc Sơn, Hà Nội) cùng đi.

Tại nhà chị Dung, Quang cùng Tùng to tiếng, yêu cầu chị Dung phải trả tiền cho Hoạt. Chị Dung nói bây giờ khó khăn, không có tiền trả. Nghe vậy, Quang và Tùng cùng nhau chửi bới người phụ nữ. Tùng còn đe dọa, yêu cầu chị Dung đưa điện thoại và đọc mật khẩu để kiểm tra tài khoản ngân hàng của nữ chủ nhà.

Khi chị Dung nói hiện tại không có khả năng trả nợ, hết tiền nên không thuê nổi nhà, phải về Lào Cai. Thấy vậy, Quang nói sẽ chở chị Dung về để biết nhà cửa, sau này biết chỗ đến tìm chị để thu nợ. Sau đó, nhóm Quang cùng mẹ con chị Dung là cháu Vi Thiên Hòa (hơn 1 tháng tuổi) lên ô tô để về Lào Cai.

Tuy nhiên nhóm này không đưa chị Dung về Lào Cai mà điều khiển xe chở mẹ con người phụ nữ mới sinh về nơi ở của Quang, tại Sóc Sơn, Hà Nội. Đến nơi, Nguyễn Đình Tuấn để đồ của mẹ con chị Dung lại, rồi đi về nhà.

Túm tóc, dìm đầu bị hại xuống nước

Tại nhà Quang, những người có mặt đã yêu cầu chị Dung phải liên hệ người thân tìm cách thu xếp tiền trả cho Hoạt. Chị Dung đã gọi điện thoại cho nhiều người, trong đó có anh Xiang Jing Chong (người Trung Quốc, chồng chị Dung) để nhờ lo tiền trả nợ.

Khoảng 15h cùng ngày, chị Dung vừa bế con, vừa nói chuyện điện thoại với chồng. Do lo sợ các đối tượng xâm hại sức khỏe chồng mình, chị Dung dặn anh Xiang không đến. Nghe vậy, Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1983, quê Phú Thọ, là bạn gái của Quang) đã phiên dịch lại nội dung trên cho Quang nghe.

Nghe xong, Quang bảo các đối tượng khác bế con của chị Dung ra. Sau đó, Quang túm tóc, tháo kính mắt chị Dung, rồi lôi chị này từ trong nhà ra ao nước trước cửa dìm ngập đầu xuống nước 2 lần để cảnh cáo, bắt phải gọi điện thoại cho người thân lo tiền trả.

Tối 29-11-2020, Chung bảo Quang cho chị Dung viết giấy vay nợ để chuyển khoản nợ 1 tỷ đồng từ Hoạt sang cho Quang, mục đích để đối tượng này có căn cứ đòi tiền người nhà chị Dung. Cùng thời gian trên, anh Xiang Jing Chong đến gặp anh Đinh Văn Luân (SN 1990, là anh họ của chị Dung) để thu xếp tiền trả cho nhóm bắt cóc.

Đến 21h cùng ngày, anh Xiang Jing Chong và anh Đinh Văn Luân đi đến nhà Quang ở huyện Sóc Sơn để nói chuyện. Khi gặp được chị Dung, anh Luân nói với Quang là không mang theo tiền mặt, bảo Quang cho người đến gặp vợ mình để lấy tiền. Người của Quang sau đó đến gặp vợ anh Luân nhận 28 triệu đồng.

Anh Luân và anh Xiang Jing Chong xin cho mẹ con Dung về nhưng không được. Quang, Tiến, Chung ra điều kiện sẽ thuê cho mẹ con Dung một căn nhà để ở với giá 3 triệu đồng/tháng và thuê một người giám sát với giá 5 triệu đồng/tháng, chị Dung sẽ phải ở đó và chi trả số tiền trên. Khi nào người nhà trả 1 tỷ đồng, chị Dung sẽ được về.

Sau khi anh họ và chồng chị Dung về, khuya cùng ngày, Quang cùng đồng bọn chở mẹ con người phụ nữ về nhà Chung ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khoảng 13h giờ ngày 2-12-2020, Chung và Tiến yêu cầu chị Dung gọi điện thoại hỏi chồng về việc thu xếp tiền.

Anh Xiang Jing Chong cho biết đã chuẩn bị được 60 triệu đồng và sẽ đến nhà Quang ở Sóc Sơn để đưa tiền. Hoạt lấy ô tô chở Chung, Tiến và mẹ con chị Dung về nhà Quang. Nhưng khi nhóm này đang di chuyển trên đường thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình giải quyết vụ án, một số đối tượng liên quan bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã và tách rút vụ án để xử lý sau. Năm 2022, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và đã tuyên phạt Hoàng Xuân Quang cùng 4 đồng phạm từ 7 – 15 năm về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Đối với Nguyễn Đình Tuấn, sau nhiều tháng lẩn trốn, ngày 12-5-2023, đối tượng này đã đến Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đầu thú. Với hành vi đồng phạm nêu trên, Tuấn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/them-doi-tuong-trong-vu-bat-coc-me-con-nguoi-phu-nu-moi-sinh-phai-tra-gia-post554188.antd