Thêm động lực cho thí sinh vững bước

Trong những ngày qua, tại Hà Nội, hàng nghìn tình nguyện viên của chương trình 'Tiếp sức mùa thi' 2025 đã hỗ trợ phụ huynh và thí sinh bằng các hoạt động thiết thực, góp phần bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.

Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính hỗ trợ thí sinh bị gãy chân lên phòng thi.

Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính hỗ trợ thí sinh bị gãy chân lên phòng thi.

Sáng 26/6, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, nhiều đội đã có mặt từ sớm tại Trường THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để triển khai các hoạt động hỗ trợ cho kỳ thi.

Với sự phân công công việc khoa học và tinh thần trách nhiệm cao, các đội nhóm tình nguyện đã phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, sắp xếp chỗ đỗ xe cho phụ huynh và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc trước điểm thi...

 Tình nguyện viên phát đồ ăn nhẹ cho thí sinh sau giờ thi.

Tình nguyện viên phát đồ ăn nhẹ cho thí sinh sau giờ thi.

Hoàng Thu Uyên, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, đội trưởng đội tình nguyện của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính, chia sẻ: “Các bạn tình nguyện viên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được phân công, mà còn chủ động tìm kiếm và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời những trường hợp cần giúp đỡ".

Trần Hoàng Yến Chi, sinh viên năm ba Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã có những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025 tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính.

Yến Chi chia sẻ: “Trong buổi thi môn đầu tiên, có một thí sinh được mẹ đưa đến điểm thi khá muộn và tỏ ra lo lắng khi chưa tìm được phòng thi. Sau khi nắm bắt tình hình, em đã nhanh chóng tiếp cận và trực tiếp đưa em ấy vào tận phòng thi”.

Sự bất ngờ cùng lời cảm ơn chân thành từ phụ huynh và học sinh ngay lúc đó đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, khiến cái nắng gắt buổi chiều dường như tan biến. Đây cũng là lý do thôi thúc Yến Chi cùng các tình nguyện viên khác tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các em thí sinh một cách tốt nhất.

 Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi.

Thí sinh Đinh Quang Vũ, học sinh Trường THPT Nhân Chính, gặp khó khăn khi di chuyển do đứt dây chằng ở chân, phải dùng nạng và xe lăn để di chuyển đến điểm thi.

Rời phòng thi, Vũ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ tình nguyện viên: "Phòng thi của em ở tầng 4, nếu không có mấy anh chị tình nguyện viên hỗ trợ thì em sẽ không thể lên được đến phòng thi đâu ạ".

Chị Thái Hồng Liên, mẹ thí sinh Đinh Quang Vũ cho biết, chị thấy bớt lo lắng hơn khi có các bạn sinh viên tình nguyện nhiệt tình hỗ trợ đưa em Vũ lên tận phòng thi.

Tại điểm thi THCS Thanh Xuân, dù thời tiết oi nóng kéo dài, các tình nguyện viên vẫn duy trì sự hiện diện và tinh thần hỗ trợ cao nhất.

Chia sẻ về tâm trạng khi làm việc dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Nguyễn Phạm Huy Hoàng, sinh viên năm hai Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Em khá lo lắng khi được tham gia tiếp sức cho kỳ thi lớn và nhiều thí sinh như thế này. Hơn nữa, việc đứng dưới ánh nắng và nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian cũng khiến em cũng có cảm giác hơi mệt mỏi”. Tuy nhiên, nam sinh viên nhanh chóng khẳng định tinh thần quyết tâm và mong muốn có thể mang đến những điều tốt nhất cho thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 tại Hà Nội đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, một phần nhờ vào sự đóng góp thầm lặng của hàng nghìn tình nguyện viên. Bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm, họ đã đồng hành cùng sĩ tử, tạo nên một mùa thi ấm áp và đầy ý nghĩa đồng thời khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động cộng đồng.

QUỲNH ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/them-dong-luc-cho-thi-sinh-vung-buoc-post890142.html