Thêm hiểu và yêu mến văn hóa Việt Nam

Đón Tết Nguyên đán và được hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng trên khắp phố phường luôn là một trải nghiệm hấp dẫn, đầy hào hứng, thú vị và đáng nhớ với tất cả bạn bè nước ngoài khi đến với Hà Nội. Ngày Tết cổ truyền đã trở thành dịp để những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô hay mới chỉ lần đầu đến với thành phố này hiểu thêm và yêu mến văn hóa Việt Nam.

Ông Galinier JJ (quốc tịch Pháp):

Tết đánh dấu sự khởi đầu mới

Tôi đã có nhiều năm ăn Tết tại Thủ đô Hà Nội. Tôi thấy đây là dịp tuyệt vời để mỗi người tạm gác lại những căng thẳng và bộn bề của cuộc sống, tận hưởng những khoảnh khắc đầu Xuân quý báu bên gia đình, người thân và bạn bè. Mỗi dịp Tết Nguyên đán là một dấu mốc đáng nhớ, hay có thể coi là sự khởi đầu mới để mỗi người tự nhìn lại mình trong một năm đã qua, cũng như suy nghĩ về những kế hoạch và dự định mong muốn đạt được trong năm tiếp theo.

Tết cũng là thời điểm mà người dân Việt Nam thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa truyền thống của mình. Tuy hầu hết các hàng quán và dịch vụ ở Hà Nội có xu hướng đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết, đường phố trở nên yên tĩnh, vắng vẻ hơn và thời tiết năm nay không được thuận lợi như mọi năm, nhưng tôi không cho đó là sự phiền toái hay khó khăn cho du khách nước ngoài bởi mọi người đều có sự tìm hiểu và chuẩn bị từ trước.

Chị Elham Alkoohiji (quốc tịch Bahrain):

Muốn quay lại Hà Nội để tận hưởng cảm giác sum vầy trong ngày Tết

Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, thăm Thủ đô Hà Nội và càng may mắn hơn khi chuyến du lịch của tôi lại trùng vào thời điểm mà đất nước các bạn đang đón Tết Nguyên đán. Thật hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của những người dân tất bật sắm sửa, chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy và trọn vẹn bên gia đình. Từ đó, tôi cảm nhận được rằng Tết Nguyên đán là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người dân nơi đây, để ai đi xa cũng luôn nhớ và mong muốn trở về. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn cùng người thân và bạn bè quay lại đây để tận hưởng cảm giác sum vầy, đoàn tụ trong dịp Tết.

Bà Kim Allan (quốc tịch Canada):

Không khí đón Tết ở Hà Nội rất khác biệt

Tôi đã ở Hà Nội được 2 tuần và cũng đã dành nhiều thời gian khám phá, thưởng thức những món ăn ngon, những địa điểm du lịch đặc sắc của thành phố này. Tôi chọn phương tiện di chuyển là xe buýt bởi giá vé rất hợp lý và có thể dễ dàng đi đến mọi nơi ở Hà Nội. Càng gần Tết Nguyên đán, đường phố Thủ đô như được khoác chiếc áo mới tô điểm bằng màu sắc rực rỡ của cờ, hoa, của đào, quất, nhất là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và các khu phố cổ. Tôi cũng đã đi thăm các khu chợ bày bán rất nhiều hoa, mứt Tết và đồ trang trí, như chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa Quảng An… để thử cảm giác hào hứng, hối hả của người dân địa phương trong dịp lễ quan trọng này. Trước đây, tôi đã từng thấy cộng đồng người Việt Nam và người Trung Quốc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tại một số khu phố ở thành phố Vancouver. Tuy nhiên, không khí đón Tết ở Hà Nội vẫn khác biệt mà không nơi nào có được. Tôi cho rằng những nét đẹp này nên được giữ gìn, phát huy bởi các giá trị truyền thống chính là nền tảng cốt lõi của bất kỳ nền văn hóa nào.

Ông Carsten Ley (quốc tịch Đức):

Tết là dịp tận hưởng không khí gia đình đoàn viên

Với người phương Tây, Giáng sinh là sự kiện mang màu sắc tôn giáo, còn năm mới chỉ đơn giản là dịp mà mọi người cùng nhau tham dự các bữa tiệc. Trong khi đó, Tết cổ truyền của người Việt Nam lại mang nhiều ý nghĩa quan trọng hơn thế, khi là dịp để mỗi người bày tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên, tận hưởng không khí gia đình đoàn viên, cũng là lúc khép lại những cái cũ và chào đón hy vọng mới. Tất cả những điều đó gây ấn tượng mạnh và có tác động rất lớn tới cách nghĩ của tôi về việc tưởng nhớ những người đi trước cũng như dành tình cảm với bạn bè và người thân xung quanh.

Đây cũng là thời điểm không chỉ riêng Hà Nội mà các thành phố tại Việt Nam đều mang một diện mạo hoàn toàn mới, dù là ở vùng miền nào đi chăng nữa. Tất cả tạo nên cảm giác rất đặc biệt. Bởi vậy, không có gì tuyệt vời hơn khi tôi may mắn được hòa mình với người dân ở Thủ đô Hà Nội trong thời khắc thiêng liêng này.

Anh Jeremiah Ong (quốc tịch Singapore):

Có những trải nghiệm sâu sắc về Tết cổ truyền Việt Nam

Tôi nhận thấy quê hương mình và Việt Nam có nhiều nét tương đồng trong các hoạt động đón mừng năm mới. Tuy nhiên, người Việt vẫn đón Tết theo cách riêng. Có nhiều loài hoa rất đẹp mà các bạn thường bày trong dịp Tết nhưng ở Singapore không có, như hoa đào, hoa mai hay hoa thủy tiên. Hai năm qua, từ khi lấy vợ là người Việt Nam, tôi cũng có điều kiện tới đất nước của các bạn nhiều hơn, qua đó may mắn có được những trải nghiệm sâu sắc hơn về ngày Tết cổ truyền của người Việt. Nếu được chọn một thứ tâm đắc nhất khi nói về Tết cổ truyền ở Việt Nam, thì với tôi đó chính là ẩm thực. Mẹ vợ tôi thường chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn với vô số món ăn ngon. Đây là thứ tôi mong chờ nhất mỗi khi đưa vợ về quê hương nhân dịp Tết đến, Xuân về. Ngoài ra, tôi cũng thường vinh dự được chọn là người xông đất vào đêm Giao thừa. Vào năm mới, việc bạn bè, người thân đến thăm nhà nhau, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất là nét đẹp đáng quý của người Việt.

Ông Michael Ledbetter (quốc tịch Mỹ):

Tết cổ truyền là nét văn hóa đẹp của người Việt Nam

Tôi đến Việt Nam cùng vợ và con gái từ ngày 19-1. Đây là cái Tết Nguyên đán đầu tiên của tôi cùng với gia đình. Trước đây, tôi đã từng được nghe kể rất nhiều điều thú vị về Tết và rất mong muốn được trải nghiệm bầu không khí này. Chúng tôi đã đi dạo quanh phố cổ, thưởng thức đặc sản bún chả ngay trên vỉa hè và nhâm nhi cà phê trứng nổi tiếng. Ở quán cà phê, cậu bé bàn bên cạnh đã tặng con gái tôi một món đồ chơi nhỏ. Cử chỉ đẹp này đã làm tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tôi cũng thích đi thăm những ngôi đền quanh Hà Nội. Ngoài sức hút về bề dày lịch sử, khung cảnh yên tĩnh trong những ngôi đền cùng mùi hương phảng phất dường như tách biệt hẳn với sự náo nhiệt ngoài đường phố, mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Trong những ngày này, tôi đã thực sự được trải nghiệm nhiều phong tục, được thưởng thức nhiều món ăn ngon và các hương vị tạo nên Tết cổ truyền, một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam.

Theo Hanoimoi

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/du-lich/tin-tuc!!/them-hieu-va-yeu-men-van-hoa-viet-nam-127994.html