Thêm một nhà báo thiệt mạng ở Gaza, nâng số người chết lên 151

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, một nhà báo đã bị lực lượng Israel sát hại ở Dải Gaza vào ngày 17/6, nâng tổng số người thiệt mạng trong giới truyền thông do cuộc chiến này lên 151 người.

Trong một thông báo, Văn phòng Truyền thông Gaza đã xác định nạn nhân là Mahmoud Qasem, người làm việc cho một trang web tin tức địa phương. Thông báo không nói rõ ông bị giết như thế nào và ở đâu.

Thông báo lưu ý rằng cái chết của Qasem đã nâng tổng số nhà báo thiệt mạng ở Gaza lên 151 người kể từ ngày 7/10.

 Người biểu tình trải áo báo chí của các nhà báo bị giết ở Gaza trong cuộc biểu tình thể hiện sự ủng hộ người Palestine, ở Washington, DC, Mỹ, ngày 27/4. Ảnh: Anadolu

Người biểu tình trải áo báo chí của các nhà báo bị giết ở Gaza trong cuộc biểu tình thể hiện sự ủng hộ người Palestine, ở Washington, DC, Mỹ, ngày 27/4. Ảnh: Anadolu

Trước đó ngày 24/5, một tổ chức có trụ sở tại Paris cho biết đã đệ đơn khiếu nại lần thứ ba lên Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chiến tranh của Israel đối với các nhà báo.

Israel đã phải đối mặt với sự lên án của quốc tế vì tiếp tục tấn công tàn bạo vào Gaza kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 của nhóm Hamas, bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức.

Tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), Israel cũng bị cáo buộc tội diệt chủng vì các hoạt động quân sự ở Gaza. Trong phán quyết mới nhất, ICJ đã ra lệnh cho Tel Aviv ngừng ngay lập tức hoạt động tại thành phố Rafah.

Theo cơ quan y tế địa phương, hơn 37.300 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, và hơn 85.000 người khác bị thương.

Hơn 8 tháng sau cuộc xung đột, những vùng đất rộng lớn ở Gaza đã trở thành đống đổ nát. Người dân không được tiếp cận đầy đủ thực phẩm, nước sạch và thuốc men.

Ngọc Ánh (theo MEM)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/them-mot-nha-bao-thiet-mang-o-gaza-nang-so-nguoi-chet-len-151-post299918.html