Thêm một nhịp cầu tri ân được nối dài: Đã kết nối được với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa tại Phú Thọ
Dự án TTU-VWAI và thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa tha thiết đề nghị các cựu chiến binh từng công tác cùng đơn vị, những người từng chiến đấu tại khu vực Cần Đước, Long An hoặc biết thông tin liên quan đến nơi an táng ban đầu của liệt sĩ, tiếp tục cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh.Mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quý giá. Mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn, mỗi ký ức được chia sẻ hôm nay đều có thể góp phần đưa một người lính trở về với quê hương, với gia đình và với vòng tay của đồng đội.

Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), mỗi thông tin được xác minh, mỗi gia đình liệt sĩ được kết nối, mỗi hồ sơ được bổ sung thêm một dòng dữ liệu đều mang ý nghĩa của một hành động tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chiều 24/6/2026, Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI) đã nhận được liên hệ từ anh Nguyễn Đăng Dũng, đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, quê tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú trước đây (nay là xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ).
Điều đặc biệt là sự kết nối này xuất phát từ những thông tin được TTU-VWAI công bố trong Hồ sơ số 22/2026. Sau khi đối chiếu các dữ liệu, gia đình nhận thấy nhiều chi tiết trùng khớp với thân nhân của mình, nên đã chủ động liên hệ với dự án để xác minh và bổ sung thông tin.

Theo thông tin cho anh Nguyễn Đăng Dũng cung cấp: Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa sinh năm 1945, là con của ông Nguyễn Đăng Chung và bà Nguyễn Thị Vá. Các em của liệt sĩ có tên lần lượt là: Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Đăng Sỹ, Nguyễn Đăng Tượng, Nguyễn Thị Minh và Nguyễn Đăng Tân, hầu hết đều đi bộ đội. Nhưng họ đã may mắn trở về và hiện đang sinh sống ở quê.
Tháng 2/1966, Nguyễn Đăng Nghĩa là anh cả trong gia đình, đã lên đường nhập ngũ khi mới ngoài hai mươi tuổi. Trong quân đội, ông mang quân hàm Trung sĩ, đảm nhiệm nhiệm vụ Y tá. Ngày 8/4/1969, trong một trận đánh tập kích ác liệt, người chiến sĩ quân y ấy đã anh dũng hy sinh. Giấy báo tử ghi nơi an táng ban đầu tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Đã 57 năm trôi qua kể từ ngày người thanh niên quê Phú Thọ ngã xuống nơi chiến trường miền Nam. Cha mẹ ông đã lần lượt qua đời mà chưa tìm được phần mộ của con trai. Nỗi mong mỏi ấy được các thế hệ con cháu tiếp tục gìn giữ như một lời hẹn với quá khứ. Bởi với nhiều gia đình liệt sĩ Việt Nam, hành trình đi tìm người thân không chỉ là tìm một ngôi mộ, mà còn là hành trình tìm lại sự đoàn tụ sau chiến tranh.
Việc kết nối thành công với gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa thêm một lần nữa cho thấy giá trị của công tác số hóa, chia sẻ và đối chiếu dữ liệu chiến tranh mà TTU-VWAI đang thực hiện. Mỗi hồ sơ được công bố không chỉ là những trang tài liệu lưu trữ, mà có thể trở thành chiếc chìa khóa mở ra hy vọng cho một gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
Đây cũng là một kết quả thiết thực hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, góp phần lan tỏa văn hóa tri ân trong cộng đồng. Thành công của mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ đến từ các cơ quan chức năng hay các nhà nghiên cứu, mà còn cần sự chung tay của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và những người dân đang lưu giữ những ký ức chiến tranh quý giá.
Dự án TTU-VWAI và thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa tha thiết đề nghị các cựu chiến binh từng công tác cùng đơn vị, những người từng chiến đấu tại khu vực Cần Đước, Long An hoặc biết thông tin liên quan đến nơi an táng ban đầu của liệt sĩ, tiếp tục cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh.
Mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quý giá. Mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn, mỗi ký ức được chia sẻ hôm nay đều có thể góp phần đưa một người lính trở về với quê hương, với gia đình và với vòng tay của đồng đội.
Đó chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất của văn hóa tri ân – khi quá khứ không bị lãng quên và những người đã hy sinh vẫn luôn được các thế hệ hôm nay tiếp tục tìm kiếm, gọi tên và biết ơn.
Hà Nội, 24/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của TTU-VWAI)













