Thêm một sĩ quan Công an lên đường gìn giữ hòa bình tại 'điểm nóng' Abyei
Trước giờ máy bay cất cánh, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) và người thân, đồng nghiệp của Đại úy Nguyễn Hùng Sơn đã có mặt từ rất sớm tại sảnh chờ để tiễn anh lên đường thực hiện nhiệm vụ tại 'điểm nóng' Abyei.
Hành trang vững chắc
Tối 30/5, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Công an tổ chức lễ tiễn Đại úy Nguyễn Hùng Sơn thuộc Tổ công tác số 7 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cùng người thân, đồng nghiệp của Đại úy Nguyễn Hùng Sơn có mặt tại sân bay Nội Bài để tiễn anh ngay trước giờ bay.
Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ trao bó hoa và cái ôm thắm thiết dành cho Đại úy Nguyễn Hùng Sơn. Chủ trì lễ tiễn quân, Thượng tá Nguyễn Xuân Long khẳng định: “Đại úy Sơn đã được tiếp cận với hoạt động GGHB từ sớm, được tham gia các lớp tập huấn trong và ngoài nước, tích cực tham gia các hoạt động trong các đợt trưng tập của Văn phòng. Chính vì vậy, Đại úy Sơn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nền tảng vững chắc trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ”.
Trong tâm thế vừa háo hức lên đường vừa bịn rịn chia tay đồng đội, người thân, Đại úy Nguyễn Hùng Sơn xúc động chia sẻ: “Được khoác trên mình bộ quân phục GGHB, đội chiếc mũ nồi xanh là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao, nhắc nhở tôi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổ quốc, nhân dân và Bộ Công an giao phó, sứ mệnh cao cả được LHQ ủy thác”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ tặng hoa và dặn dò Đại úy Nguyễn Hùng Sơn trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Từ những ngày đầu, Đại úy Nguyễn Hùng Sơn biết đến hoạt động GGHB LHQ thông qua các bài báo, phóng sự viết về lực lượng Công an Việt Nam tham gia sứ mệnh quốc tế. “Càng tìm hiểu, tôi càng nể phục tinh thần dũng cảm, bản lĩnh và sự cống hiến thầm lặng của các sĩ quan đi trước. Những tổ công tác đã và đang triển khai tại các phái bộ thực sự là nguồn cảm hứng, tiếp thêm “lửa” cho tôi”, anh chia sẻ.
Để đủ điều kiện trúng tuyển sĩ quan cá nhân tham gia GGHB LHQ, Đại úy Sơn đã trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai trong và ngoài nước do Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ tổ chức. Qua đó, anh không chỉ được trang bị năng lực ngoại ngữ vững vàng mà còn lĩnh hội kiến thức tổng quan về hoạt động GGHB LHQ; kỹ, chiến thuật cảnh sát; kỹ năng sinh tồn; xử lý tình huống trong môi trường xung đột, đa quốc gia, đa văn hóa… Đây cũng là nền tảng quan trọng để anh tự tin hơn khi ứng tuyển các vị trí tại phái bộ cũng như tham gia vào môi trường công tác quốc tế sau này.

Giây phút ấm áp bên gia đình của Đại úy Nguyễn Hùng Sơn tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực (AMS) của LHQ, Đại úy Nguyễn Hùng Sơn đã vinh dự được nhập vào đội quân “mũ nồi xanh”. “Từ những ngày đầu tham gia các khóa huấn luyện cho đến thời điểm nhận quyết định lên đường, tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và động viên kịp thời từ đơn vị công tác, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và gia đình”, Đại úy Nguyễn Hùng Sơn không giấu nổi sự xúc động.
Sẵn sàng đối mặt với khó khăn

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ chúc Đại úy Nguyễn Hùng Sơn lên đường vạn dặm bình an.
Ngày đặc biệt ý nghĩa, bố mẹ, vợ và hai con của Đại úy Nguyễn Hùng Sơn đều có mặt tại sân bay để tiễn anh lên đường. Cô Trương Thị Minh Huệ, mẹ của Đại úy Sơn kể về con trai: “Khi biết Sơn được lựa chọn tham gia lực lượng GGHB LHQ, tôi vừa tự hào vừa lo lắng bởi con sẽ phải công tác xa nhà trong thời gian dài. Thời gian qua, tôi tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực GGHB LHQ của lực lượng Công an và yên tâm hơn vì con đã vững vàng cùng đồng đội gánh vác sứ mệnh quốc tế”.

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Trung tâm An ninh hàng không quốc gia, Cục Quản lý xuất nhập cảnh động viên Đại úy Nguyễn Hùng Sơn vững vàng nhận nhiệm vụ đầy mới mẻ tại Phái bộ UNISFA.
Trong màu áo quân nhân, chị Dương Thị Thùy, vợ của Đại úy Nguyễn Hùng Sơn, xúc động chia sẻ: “Tôi và anh Sơn cùng công tác trong lực lượng vũ trang, nên tôi thấu hiểu tính chất đặc thù của nhiệm vụ quốc tế. Đây sẽ là chuyến công tác dài ngày nhất của anh ở nơi xa Tổ quốc để đóng góp một phần nhỏ bé GGHB tại khu vực Abyei còn nhiều bất ổn và khó khăn. Tôi tự hào về anh và sẽ là hậu phương vững chắc, động viên anh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ”.
Dù hai cậu con trai còn nhỏ, bé lớn Nguyễn Minh Quang sắp vào lớp 1, còn bé Nguyễn Minh Quân mới 2 tuổi, nhưng hai vợ chồng Đại úy Nguyễn Hùng Sơn đã bàn bạc, sắp xếp việc chăm sóc các con trước khi anh lên đường.

Chị Dương Thị Thùy, vợ của Đại úy Nguyễn Hùng Sơn cùng công tác trong lực lượng vũ trang nên thấu hiểu tính chất đặc thù của nhiệm vụ quốc tế.
Đại úy Nguyễn Hùng Sơn là sĩ quan đầu tiên của Cục Quản lý xuất nhập cảnh lên đường GGHB. Hôm nay, đồng đội của anh ở Trung tâm An ninh hàng không quốc gia, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng có mặt để động viên anh vững vàng sang nhận nhiệm vụ đầy mới mẻ tại Phái bộ. Những tình cảm ấm áp, thân tình ấy là hành trang theo Đại úy Sơn tới vùng đất mới.
Trước đó, vào đầu năm 2026, hai sĩ quan Công an Việt Nam là Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng và Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân thuộc Tổ công tác số 7 đã lên đường nhận nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). Đây là tổ công tác thứ 2 của lực lượng Công an Việt Nam tại phái bộ này. Việc thường xuyên trao đổi thông tin với các đồng chí đang công tác tại phái bộ giúp Đại úy Sơn có cái nhìn thực tế, chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế để lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Giây phút Đại úy Nguyễn Hùng Sơn dặn dò con trai Nguyễn Minh Quang trước khi lên đường.
Abyei đang là khu vực đang có tranh chấp chủ quyền phức tạp giữa Sudan và Nam Sudan. Dù biết trước sẽ đối mặt với khó khăn, thách thức, nhưng Đại úy Nguyễn Hùng Sơn vẫn vững vàng và lạc quan lên đường, khắc phục khó khăn để nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.









![[Video] 2 thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày đầu thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_30_14_55282096/5c1c3fd7229ccbc2928d.jpg)

