Thêm nhiều phần quà chuyển đến các gia đình nghèo

Chị Diễm Phương cùng các nhà hảo tâm trao quà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Ea Lâm (huyện Sông Hinh). Ảnh: KIM LIÊN

Qua thông tin về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cộng đồng, bạn đọc và nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến động viên, thăm hỏi, trao tiền, quà…

Chị Trần Thị Diễm Phương, Trưởng nhóm Từ thiện Phú Yên (phường 9, TP Tuy Hòa) cùng 20 thành viên vừa tổ chức các hoạt động nhân đạo ủng hộ bà con nghèo. Theo đó, tại xã vùng cao Ea Lâm (huyện Sông Hinh) nhóm đã trao 1 tấn gạo, 100 thùng mì ăn liền, 100 suất nhu yếu phẩm, quần áo… cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Tiếp đó, nhóm tổ chức cắt tóc, tặng quà cho 60 người già neo đơn, trẻ mồ côi đang sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tại xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa). Tổng giá trị quà tặng hơn 40 triệu đồng.

Ông bà Phan Ngọc Phượng - Nguyễn Lý (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh), đại diện nhóm thiện tâm Charity group khu vực Phú Yên và các nhà hảo tâm trên cộng đồng mạng trao 22 triệu đồng giúp gia đình ông Phạm Văn Chín (khu phố 2, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh). Gia đình nghèo, hai vợ chồng làm thuê kiếm sống, lo cho hai con ăn học. Vợ ông vừa bị tai nạn qua đời.

Chị Phan Hà Vy (phường 9, TP Tuy Hòa) cùng các nhà hảo tâm giúp 3 triệu đồng cho gia đình chị Huỳnh Thị Nhung (30 tuổi, ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Chồng làm phụ hồ, bản thân chị bị ung thư phải xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Hai con nhỏ, một cháu mắc bệnh tim, câm điếc; một cháu thiểu năng trí tuệ.

Ông Võ Bá Quyền, đại diện các nhà hảo tâm ở huyện Tây Hòa giúp 4 triệu đồng cho cháu Nguyễn Phi Tiên (12 tuổi, ở thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa). Cháu bị phình động mạch phổi, nôn ra máu, phải chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Chị Võ Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa) đại diện các nhà hảo tâm trao 12 triệu đồng cho gia đình chị Trần Thị Phê (28 tuổi, thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa). Chồng chị Phê bỏ đi để lại 2 con gái còn nhỏ; bản thân chị bị hư thận không có điều kiện chữa bệnh, con gái lớn 7 tuổi hàng ngày đi bán vé số để có tiền lo cho mẹ và nuôi em.

Bà Hương Ngọc Lan (phường 4, TP Tuy Hòa) vận động bạn bè được 5 triệu đồng để giúp gia đình em Nguyễn Văn Hưng (thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Trên đường đi làm thuê về, em Hưng bị tai nạn chấn thương não phải chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị.

Ông Hồ Xuân Phúc, Trưởng nhóm Thiện Tâm Phú Yên (phường 2, TP Tuy Hòa) trao 8 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp gia đình anh Lê Ngọc Tý (khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Mẹ qua đời vì tai nạn lao động trong lúc phụ hồ, cha bị ung thư máu đang phải xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, còn bản thân anh bị suy thận.

Chị Thu Thủy (phường 6, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè giúp 3 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho gia đình ông Nguyễn Xuân Hạnh (phường 6, TP Tuy Hòa). Gia đình ông Hạnh thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị bệnh u não, dẫn đến mù hai mắt; vợ ông mua bán kiếm tiền thuốc men cho chồng và trang trải cuộc sống.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/229578/them-nhieu-phan-qua-chuyen-den-cac-gia-dinh-ngheo.html