Theo bóng chim trời bay lượn giữa trăng thanh

Trần Hoàng Thiên Kim

(Kính tặng nhà văn Nguyễn Khắc Trường)

Chỉ là vắng trên con đường năm cũ
Màu thời gian nhuốm chút lá hanh vàng
Tiếng cười tan trên bậc thềm lặng gió
Hồn phiêu linh bất chợt đón thu sang

Khắc vào đời đêm ấy lũy tre làng
Trường học cũ lung linh màu hoa dại
Mãi trong tim đồng lúa vàng óng mật
Còn gửi lại đời mảnh đất giữa thế gian

Đã như mây bay miết mải đại ngàn
Bóng hạc trắng lưu niên cùng thiên cổ
Chắp tay ước dòng thời gian còn lại
Chữ nghĩa còn trong cuồn cuộn thác dâng

Nhớ trần gian thiêm thiếp giấc ngủ say
Tiếng cười ấy ngàn lần ôi quen thuộc
Bè bạn cũ trang giấy mòn bản thảo
Đời lính, đời văn chớp mắt hóa tro bay

Có đôi lần bất giác ngửa bàn tay
Quen thuộc quá đường quê hương lá đổ
Chén chè xanh thơm nồng môi hò hẹn
Đồi nương xa bóng người cũ bước qua

Thương “Mảnh đất lắm người nhiều ma”
Ta lại trở về làm bóng cây ngọn cỏ
Vọng phố xa mùa vàng đêm lành lạnh
Theo bóng chim trời bay lượn giữa trăng thanh…

3/10/2024

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/theo-bong-chim-troi-bay-luon-giua-trang-thanh-i746894/