Theo chân cán bộ lên bản vận động cử tri

Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị ở các xã miền núi, vùng biên giới Thanh Hóa trở nên khẩn trương và đặc biệt hơn.

Cử tri vùng cao tìm hiểu danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Cử tri vùng cao tìm hiểu danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Từ những bản làng xa xôi trên triền núi đến các điểm dân cư dọc biên giới, cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản đang “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động bà con hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu, là gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của người dân vùng cao vào ngày hội lớn của đất nước.

Tuyên truyền như trò chuyện

Con đường dẫn vào thôn Vần Trong (xã Yên Thắng) ngoằn ngoèo men theo sườn núi. Bên ngoài nhà văn hóa thôn, lá cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng, bên cạnh là bảng niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Buổi chiều muộn, khi bà con bắt đầu trở về sau một ngày lên nương, Bí thư Chi bộ thôn Lò Trung Hậu lại tranh thủ đến từng nhóm người để trò chuyện. Câu chuyện của ông không phải những khẩu hiệu khô cứng mà là những lời giải thích giản dị. “Bầu cử là quyền của mình. Nếu mình không đi bầu, ai sẽ thay mình quyết định những việc liên quan đến bản làng?”, ông Hậu hỏi bà con trong một cuộc trò chuyện ngay trước sân nhà văn hóa.

Thôn Vần Trong có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Với ông Hậu, điều quan trọng không chỉ là vận động bà con đi bầu đầy đủ, mà còn phải giúp họ hiểu rõ ý nghĩa của từng lá phiếu. Trong các buổi họp thôn, ông thường nói chậm rãi, giải thích từng vấn đề một để người dân hiểu rằng lá phiếu của mình chính là tiếng nói gửi đến các cơ quan dân cử.

“Có người hỏi tôi đi bầu để làm gì. Tôi nói đơn giản thôi, bầu để chọn người thay mình nói tiếng nói của bản làng. Nếu mình không quan tâm thì ai sẽ lo cho mình”, ông Hậu chia sẻ. Những khi xuất hiện thông tin sai lệch hoặc lời đồn không chính xác về bầu cử, ông cũng là người trực tiếp đến từng nhà để giải thích. Không áp đặt, không gay gắt, ông lựa chọn cách nói chân tình, dựa trên sự tin cậy đã gây dựng nhiều năm trong cộng đồng.

Ở xã Yên Thắng, việc tổ chức các khu vực bỏ phiếu cũng được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với địa hình. Chủ tịch UBND xã Vũ Thế Vinh cho biết địa phương đã chia thành 4 đơn vị bầu cử, với 8 khu vực bỏ phiếu, bố trí sao cho người dân không phải đi quá xa. “Địa bàn rộng, giao thông khó khăn nên việc bố trí điểm bỏ phiếu phải rất linh hoạt. Chúng tôi ưu tiên đặt tại nhà văn hóa hoặc những điểm thuận tiện nhất cho bà con”, ông Vinh nói.

Cũng giống như Yên Thắng, tại xã vùng biên Sơn Thủy, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai khẩn trương, bài bản. Tại trụ sở UBND xã, danh sách cử tri được rà soát kỹ. Cán bộ phụ trách từng thôn, bản liên tục cập nhật thông tin để bảo đảm không bỏ sót bất kỳ cử tri nào. Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Mạc Văn Tới cho biết, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 5 đơn vị bầu cử và bố trí 11 khu vực bỏ phiếu.

“Chúng tôi rà soát từng hộ, từng nhân khẩu để bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có tên trong danh sách cử tri. Đồng thời phối hợp với bộ đội biên phòng và công an để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, ông Tới cho hay.

Ở những bản làng vùng cao, vai trò của trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng đặc biệt quan trọng. Họ được xem như những “cầu nối” giúp chủ trương, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Nhiều buổi tuyên truyền về bầu cử được tổ chức ngay tại nhà văn hóa bản hoặc dưới gốc cây lớn giữa bản làng. Không có bục phát biểu, không có những bài diễn văn, nhưng câu chuyện về quyền bầu cử lại được bà con chăm chú lắng nghe. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các địa phương miền núi cũng chú trọng chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho cử tri trong ngày bầu cử.

Những ngày qua, bà con bản Ché Lầu, xã Na Mèo rất phấn khởi khi được gặp gỡ các ứng cử viên

Những ngày qua, bà con bản Ché Lầu, xã Na Mèo rất phấn khởi khi được gặp gỡ các ứng cử viên

Kỳ vọng từ những bản làng biên giới

Ở xã Trung Lý, những ngày này không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử lan tỏa khắp các bản làng. Từ trung tâm xã đến những bản xa như Tà Cóm, Cánh Cộng hay Pa Búa, cờ Tổ quốc và băng rôn tuyên truyền được treo dọc các con đường dẫn vào bản. Tại nhà văn hóa bản Khằm 2, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận Giàng A Vành đang cùng cán bộ xã chuẩn bị cho một buổi tuyên truyền về bầu cử.

Xã Trung Lý có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống với 11 trong tổng số 15 bản là người Mông. Nhiều người chưa thông thạo tiếng phổ thông nên các buổi tuyên truyền thường được tổ chức bằng cả tiếng Mông và tiếng phổ thông.

“Khi nói bằng tiếng Mông, bà con dễ hiểu hơn. Những hộ ở xa hoặc không đi họp bản được thì chúng tôi đến tận nhà để giải thích”, ông Vành cho biết. Theo ông, bà con trong bản rất quan tâm đến cuộc bầu cử. Nhiều người mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm và hiểu đời sống vùng cao. “Bà con chỉ mong người trúng cử sau này gần dân, lắng nghe dân và giúp bản làng giải quyết những khó khăn thực tế”, ông nói.

Niềm háo hức hướng về ngày bầu cử cũng thể hiện rõ ở lớp cử tri trẻ. Lục Thị Thùy, 19 tuổi, ở bản Táo, xã Trung Lý, lần đầu tiên tham gia bầu cử. Cô gái trẻ nói rằng mình đã được cán bộ xã và bản giải thích về quyền và trách nhiệm của cử tri nên rất háo hức chờ đến ngày bỏ phiếu.

“Em mong các đại biểu sau khi được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến thanh niên vùng cao, tạo điều kiện học nghề và việc làm để người trẻ có thể lập nghiệp tại quê hương”, Thùy chia sẻ.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng hiện rõ tại bản Ché Lầu, xã Na Mèo, một bản vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn. Bản nằm cheo leo giữa những dãy núi cao, người dân sống rải rác trên các triền núi, đường vào bản quanh co với nhiều đoạn dốc. Thế nhưng, dọc những con đường nhỏ dẫn vào bản những ngày này vẫn dễ dàng cảm nhận được sự háo hức của bà con khi ngày bầu cử đang đến gần.

Ông Thao Văn Lâu, Trưởng bản Ché Lầu cho biết bản hiện có 15 hộ với 69 nhân khẩu theo đạo Công giáo, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. “Những ngày qua, bà con rất phấn khởi khi được gặp gỡ các ứng cử viên, được nghe chương trình hành động và trao đổi trực tiếp những mong muốn của mình”, ông Lâu nói.

Theo ông Lâu, cán bộ xã và các tổ bầu cử đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn quy trình bầu cử, thậm chí trao đổi bằng tiếng Mông để bà con dễ hiểu. Người dân trong bản mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến việc đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn.

“Đường trong bản còn nhiều đoạn dốc, có nơi sạt lở, ổ gà nên việc đi lại rất vất vả. Bà con mong các đại biểu quan tâm đầu tư nâng cấp đường giao thông để việc đi lại thuận lợi hơn”, ông Lâu chia sẻ.

Cùng chung mong muốn, ông Thao Văn Gấu, người dân bản Ché Lầu cho biết đời sống của bà con những năm gần đây đã từng bước được cải thiện nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, người dân vẫn kỳ vọng địa phương tiếp tục được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện lưới, đồng thời nâng cao chất lượng sóng điện thoại và internet để phục vụ sinh hoạt, sản xuất và việc học tập của con em trong bản.

Trong khi đó, theo ông Lương Xuân Nguyện, già làng, người có uy tín ở bản Tân Hương (xã Tam Chung), kỳ vọng của bà con vùng cao vẫn gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống.

“Người dân mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự lắng nghe tiếng nói của bà con. Nhiều nơi đời sống còn khó khăn nên rất cần những chính sách hỗ trợ lâu dài”, ông Nguyện chia sẻ. Theo ông Nguyện, bà con vùng cao mong muốn có thêm các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện miền núi, có đất sản xuất và hệ thống giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/theo-chan-can-bo-len-ban-van-dong-cu-tri-210994.html