Theo dấu chân người Anh hùng Đặc công Hồ Văn Sinh- Kỳ 3 : Tập kích sân bay Biên Hòa
Sau một thời gian bám địa bàn, điều nghiên các mục tiêu căn cứ không quân Biên Hòa, kho bom Bình Ý, căn cứ Hốc Bà Thức và một số mục tiêu được giao khác phục vụ nhiệm vụ tác chiến của Trung đoàn, tháng 11 năm 1974. Đại đội trinh sát 53 được cấp trên giao nhiệm vụ tập kích căn cứ không quân Biên Hòa.

Anh hùng Hồ Văn Sinh trong diễn tập đánh cầu xa lộ Biên Hòa. Ảnh: Bảo tàng Đặc công
Cho đến thời điểm đó, căn cứ không quân Biên Hòa cũng như các căn cứ, hậu cứ quan trọng khác đều đã bị lực lượng đặc công tập kích nhiều lần, nên địch đã có nhiều thay đổi về biện pháp, thủ đoạn đối phó. Hệ thống vật cản được bố trí thêm hàng rào, làm tăng cả độ dày, chiều sâu và tính chất phức tạp nhằm khiến ta khó khắc phục; nếu có khắc phục được cũng không đủ thời gian luồn sâu vào bên trong. Hệ thống chiếu sáng và các phương tiện nghe, nhìn được tăng cường nhằm phát hiện ta đột nhập; việc tổ chức bố trí lực lượng trong mục tiêu được điều chỉnh mới; hệ thống công sự được xây dựng kiên cố hơn…
Để trận đánh bảo đảm chắc thắng, Đại đội Trinh sát 53 vẫn phải đột nhập trinh sát mục tiêu nhiều lần, mặc dù cán bộ, chiến sĩ trong quá trình bám nắm mục tiêu thường xuyên đã nắm tình hình tương đối kỹ.

Các chiến sỹ trinh sát đại đội 53 Trung đoàn Đặc công 113 từ hầm bí mật lên quan sát địch trong trận đánh sân bay Biên Hòa -Ảnh : Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113
Đơn vị giao cho Hồ Văn Sinh trực tiếp phụ trách.
Lần thứ nhất, tổ trinh sát gồm 5 người tiến hành trinh sát trong 5 đêm. Khi đột nhập đến gần hàng rào trong cùng thì trời sáng, lương thực đã hết nên phải quay ra. Tuy vậy, tổ cũng đã nắm được vị trí cửa mở, đường hướng tiếp cận và đột nhập, đồng thời quan sát được một số mục tiêu ở khu vực đầu cầu.
Lần thứ hai, tổ chuẩn bị đầy đủ lương khô, gạo rang và nước uống, nằm lại ở khu vực hàng rào và trong căn cứ 3 đêm 2 ngày. Kết quả, tổ nắm được một số vị trí máy bay, kho tàng, nhà ở và công sự.
Lần thứ ba, tổ tiếp tục đột nhập và nằm lại trong căn cứ 3 đêm 2 ngày. Lần này, tổ nắm chắc khu vực để máy bay, thủ đoạn bố phòng và quy luật tuần tra, canh gác của địch, đủ điều kiện để xây dựng kế hoạch chiến đấu.

Căn cứ sân bay Biên Hòa năm 1968- Ảnh : Wikipedia
Đêm 16/12/1974, Đại đội Trinh sát 53 sử dụng một tổ gồm 5 người do Hồ Văn Sinh làm tổ trưởng bí mật đột nhập căn cứ, đặt lượng nổ hẹn giờ vào 5 nhà vòm chứa máy bay.
Kết quả, 5 máy bay bị phá hủy, cả 5 đồng chí đều trở về căn cứ an toàn. Riêng Hồ Văn Sinh trực tiếp phá hủy 2 máy bay. Trận đánh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Thượng tướng Đổng Quân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm hỏi các chiến sĩ đặc công Lữ đoàn Đặc công 113 vừa hoàn thành nhiệm vụ trình diễn. Ảnh: TUẤN HUY

Thượng tướng Đổng Quân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm hỏi các chiến sĩ đặc công Lữ đoàn Đặc công 113 vừa hoàn thành nhiệm vụ trình diễn. Ảnh: TUẤN HUY
Phát huy thắng lợi giành được ở căn cứ không quân Biên Hòa, đêm 26 tháng 12, Tiểu đoàn 9 và một bộ phận Đại đội trinh sát 53 của Trung đoàn đặc công 113 tập kích căn cứ Hốc Bà Thức, diệt và làm bị thương hơn 250 lính ngụy, phá hủy nhiều lô cốt, công sự, nhà ở và phương tiện vật chất của chúng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước nghe giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Bộ đội Đặc công anh hùng tại Sở chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 113. Ảnh: TUẤN HUY
Tiểu đoàn 9 và Đại đội trinh sát 53 được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.
( còn nữa )











