Theo dấu hệ sinh thái AKG - Bài 1: Chuyện người phụ nữ mang sổ tiết kiệm 200 triệu đi 'đầu tư'
Từ lời cầu cứu của một người con có mẹ ngoài 70 tuổi mang toàn bộ tiền tiết kiệm tham gia một câu lạc bộ có tên là Phúc An, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam bắt đầu hành trình xác minh một mô hình đang thu hút nhiều người cao tuổi tham gia.

Chị Tr. trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam và hành trình thâm nhập hệ sinh thái AKG và CLB Phúc An
LTS: Từ phản ánh của bạn đọc, hành trình gần hai tháng tìm hiểu, xác minh, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp cận nhiều tài liệu và ghi nhận thực tế những hoạt động trong CLB Phúc An cùng hệ sinh thái AKG. Vì sao nhiều người, trong đó có không ít người cao tuổi, sẵn sàng bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng để đổi lấy quyền mua hàng trong tương lai? Câu trả lời sẽ dần được hé lộ trong loạt phóng sự điều tra độc quyền "Theo dấu hệ sinh thái AKG".
"Mẹ ơi, xin mẹ đừng đi..."
Tiếng khóc nghẹn của một người con gái vang lên khi bà mẹ ngoài 70 tuổi lặng lẽ bước lên chiếc taxi công nghệ. Dù cố níu kéo, quỳ xuống van xin, người con vẫn không thể giữ mẹ ở lại.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đầu tháng 6/2026 thu hút sự chú ý của nhiều người. Ban đầu, không ít người cho rằng câu chuyện liên quan đến một vụ việc khác đang gây xôn xao dư luận. Nhưng khi tìm gặp người đăng tải đoạn clip, chúng tôi mới biết phía sau là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Ít ai biết, phía sau đoạn clip dài chưa đầy một phút ấy là câu chuyện của một gia đình khi người mẹ ngoài 70 tuổi rút toàn bộ tiền tiết kiệm, vay thêm người thân để tham gia một câu lạc bộ mang tên Phúc An. Từ lời cầu cứu ấy, hành trình lần theo dấu vết hệ sinh thái AKG của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam bắt đầu...
Từ 200 triệu đồng tiền tiết kiệm...
Sau nhiều cuộc hẹn, chúng tôi gặp chị Tr. (35 tuổi, trú tại xã Dương Hòa, Hà Nội), người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội hồi đầu tháng 6/2026.
Việc đầu tiên chị Tr. muốn khẳng định là mẹ chị - bà L. - không liên quan đến loại hình "hợp đồng kỳ nghỉ" như nhiều người từng suy đoán. Tuy nhiên, theo lời chị, bà đang tham gia một mô hình khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng.

Chị Tr. chia sẻ với PV Báo PNVN về việc mẹ của chị đã ngoài 70 tuổi, tham gia vào CLB Phúc An và nộp hàng trăm triệu đồng
"Mẹ tôi gần như không biết gì về công nghệ. Chiếc iPhone đang dùng còn không biết sạc thế nào cho đúng, tài khoản iCloud vẫn dùng chung với cháu ngoại", chị Tr. bắt đầu câu chuyện.
Đầu tháng 6, chị thấy mẹ thường xuyên đi khỏi nhà từ sáng đến tối bằng taxi công nghệ. Nghĩ mẹ sang thăm họ hàng hoặc có việc riêng nên chị không để ý. Cho đến một ngày, bà bảo con gái ra ngân hàng rút toàn bộ sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng.
"Tôi hỏi mẹ dùng tiền làm gì thì mẹ chỉ bảo: Tiền của mẹ, mẹ tiêu việc gì là quyền của mẹ. Nghĩ mẹ cho người thân vay nên tôi cũng không nghi ngờ", chị Tr. nhớ lại.
Vài ngày sau, chị mới biết số tiền đó được mang đi để tham gia một câu lạc bộ có tên là Phúc An, trụ sở tại khu đô thị Geleximco (phường Tây Mỗ, Hà Nội). Tiếp tục dò hỏi, chị phát hiện mẹ còn vay thêm người thân và các cháu trong gia đình. Tổng số tiền bà mang đi lên tới cả trăm triệu đồng.
Theo lời chị Tr., càng tìm hiểu chị càng giật mình khi biết không chỉ mẹ mình tham gia. Tại thôn nơi gia đình sinh sống, có khoảng 15-17 phụ nữ lớn tuổi đã tới Câu lạc bộ Phúc An. Nhiều người trong số họ đều thuê taxi công nghệ đi về trong ngày.
Nhờ người cháu vẫn đăng nhập tài khoản iCloud của bà, gia đình phát hiện số tiền này được dùng để nạp vào một app trông rất giống ví điện tử. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, số dư vẫn chưa hiển thị trong ví. "Khi tôi hỏi thì bà chỉ nói: 'Kệ tao, tao chơi tiền của tao. Mấy năm nữa chúng mày sẽ biết'", chị Tr. kể.
Chị Tr. chia sẻ, trước đây mẹ vốn cởi mở với con cháu. Nhưng sau khi tham gia câu lạc bộ, bà thay đổi hẳn. Chiếc điện thoại luôn được cất kỹ, không cho ai động vào. Có thời điểm bà còn hỏi xin số căn cước công dân của con, cháu khiến cả gia đình nghi ngờ nhưng không hiểu để làm gì.
Theo chị Tr., điều khiến chị lo lắng là phần lớn những người tham gia đều đã lớn tuổi, không thành thạo công nghệ nhưng vẫn được hướng dẫn cài đặt ứng dụng, sử dụng ví điện tử và tham gia hệ sinh thái AKG.
Không thể thuyết phục mẹ đưa đi cùng, vợ chồng chị Tr. quyết định lần theo dấu vết bằng cách khác. Sau nhiều lần dò hỏi, họ xin được số điện thoại của tài xế taxi công nghệ thường xuyên đưa các bà xuống Câu lạc bộ Phúc An.
Người tài xế không tỏ ra bất ngờ trước đề nghị này. Theo lời chị Tr., đây không phải lần đầu ông chở người trong làng xuống địa điểm trên.
Trên đường, tài xế kể mỗi chuyến xe đều chở nhiều người lớn tuổi. Trên xe thường có bánh gio, ổi và nhiều nông sản quê do các bà mang theo để bán lại cho câu lạc bộ, đổi lấy điểm thưởng, voucher có tên là AK Gold (AKG) và một phần tiền mặt.
Tại câu lạc bộ, vợ chồng chị Tr. được giới thiệu về mô hình hoạt động của Câu lạc bộ Phúc An với hệ sinh thái AKG như đã nói trên, các cửa hàng mua bán hàng hóa và nhiều gói thành viên VIP.

Để tìm hiểu câu chuyện của mẹ và mong đưa mẹ thoát khỏi nơi này, chị Tr. đã đến trực tiếp CLB Phúc An tại KĐT Geleximco để tìm hiểu
Theo lời chị Tr., phần lớn thời gian buổi giới thiệu không dành cho việc mua bán hàng hóa mà tập trung nói về các gói thành viên VIP, quyền lợi của từng cấp độ và triển vọng tăng giá của đồng AKG trong tương lai và các lợi ích khi tham gia câu lạc bộ. "Tôi và chồng lấy lý do chưa chuẩn bị đủ tiền nên xin phép về trước", chị Tr. kể.
Hôm sau, chị mang toàn bộ sự việc trình báo Công an xã Dương Hòa. Điều chị mong muốn nhất không chỉ là giúp mẹ mình tỉnh táo hơn mà còn là cơ quan chức năng làm rõ bản chất mô hình mà bà đang tham gia.
Sau đó, trên fanpage của Công an xã Dương Hòa đã đăng thông tin cảnh báo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác với các mô hình tiền ảo và khẳng định, mô hình này chưa được nhà nước công nhận, tiềm ẩn nguy cơ mất trắng.

Công an xã Dương Hòa (Hà Nội) đã có cảnh báo về CLB Phúc An - AKG đăng tải trên page của đơn vị (ảnh lấy từ page Vì bình yên xã Dương Hòa)
Đoạn clip ghi lại cảnh chị quỳ xuống níu mẹ trước khi bà lên xe taxi cũng được đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo những gia đình có hoàn cảnh tương tự.
Câu chuyện của chị Tr. khiến chúng tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi. Điều gì khiến nhiều người cao tuổi sẵn sàng mang hàng trăm triệu đồng để tham gia mô hình này? Cái gọi là AKG kia thực chất được vận hành như thế nào? Những lời giới thiệu về khả năng tăng giá, về hệ sinh thái và các quyền lợi dành cho thành viên có cơ sở ra sao?
