Theo lời Bác dạy
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới đồng bào, chiến sĩ và Nhân dân cả nước, trong đó có Lạng Sơn. Người đã ba lần đặt chân lên mảnh đất địa đầu Tổ quốc, để lại những tình cảm sâu nặng cùng nhiều lời căn dặn ý nghĩa đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đoàn viên thanh niên phường Lương Văn Tri nghiên cứu cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập"
Trong kháng chiến, Bác Hồ đã ba lần thăm tỉnh Lạng Sơn. Đó là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Lạng Sơn. Khắc ghi lời Người dạy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh đã luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp.
Nơi ghi dấu chân Người
Trong những năm tháng lãnh đạo cách mạng, Bác đã đến Lạng Sơn ba lần vào các năm: 1950, 1960 và 1961. Trong đó, lần thứ nhất Bác ghé thăm Lạng Sơn là năm 1950, trong chiến dịch Biên giới, Bác đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch ngay dưới chân đèo Bông Lau, gần thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định cũ nay là xã Thất Khê. Tại đây, thay mặt Đảng, Chính phủ, Bác khen ngợi bộ đội đã chấp hành mệnh lệnh tốt, vượt nhiều khó khăn, chiến đấu dũng cảm, chiến đấu tốt. Bác còn căn dặn bộ đội: Cố gắng luôn luôn để khi Bác bảo đi là đi, Bác bảo đánh là đánh thắng!
Lần thứ hai Bác đến Lạng Sơn là ngày 23/2/1960. Đây cũng là lần Bác chính thức đến thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc trong tỉnh tại sân vận động Đông Kinh. Tại buổi nói chuyện, Bác biểu dương: Trong thời kỳ kháng chiến, đồng bào và cán bộ tỉnh ta đã có nhiều cố gắng và thành tích. Đó là những ưu điểm, Trung ương và Chính phủ vui lòng khen ngợi toàn thể cán bộ và đồng bào. Bác đã ân cần căn dặn đồng bào: Chủ nghĩa xã hội là mỗi người dân được áo ấm, cơm no, nhà ở tử tế, được học hành. Muốn như vậy thì mỗi người phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, hiểu rõ và làm cho đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước...

Cán bộ Thư viện tỉnh giới thiệu cuốn sách tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới độc giả
Trong không khí ấm áp, thân tình, Bác cũng chỉ ra những mặt mà tỉnh làm chưa tốt đồng thời nhấn mạnh Lạng Sơn là một tỉnh miền núi gồm nhiều dân tộc sinh sống, là tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, vì vậy phải chú ý làm tốt công tác dân vận, động viên đồng bào các dân tộc phải hiểu thấu, phải nhớ kỹ, phải làm đúng... Sau mít tinh, Bác đã đến thăm Bệnh viện tỉnh, trường Văn hóa quân đội, Trường Thiếu nhi rẻo cao. Mỗi nơi đến Bác đều thăm nơi ăn, chốn ở, công tác chăm sóc bệnh nhân của các y, bác sĩ, động viên các bệnh nhân...
Còn lần thứ ba là năm 1961 trong chuyến công tác Cao Bằng, Bác đã ghé thăm cán bộ, đồng bào tại huyện Tràng Định cũ. Người động viên đồng bào phải xây dựng hợp tác xã lớn hơn nữa như thế có nhiều người mới có đủ sức mạnh để sản xuất tốt, làm ra được nhiều thóc gạo của cải để đời sống ngày càng được nâng cao, cải thiện, đóng góp được nhiều cho xã hội. Bác ân cần căn dặn: Bác nghe nói ở đây hợp tác xã còn nhỏ, còn ít. Đồng bào phải vào hợp tác xã, đoàn kết các dân tộc, xây dựng hợp tác xã vững mạnh, làm ăn tốt để tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Lạng Sơn đều để lại những dấu ấn sâu đậm và tình cảm đặc biệt trong lòng đồng bào các dân tộc Xứ Lạng. Hình ảnh Bác với phong thái giản dị, gần gũi, ân cần thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã trở thành ký ức thiêng liêng, luôn được các thế hệ người dân nơi đây trân trọng, gìn giữ và khắc ghi.
Mỗi khi nhắc lại những lời căn dặn của Hồ Chí Minh, nhiều người dân Lạng Sơn vẫn vẹn nguyên niềm xúc động. Bà Liễu Thị Đa (sinh năm 1932), thôn Làng Càng 1, xã Vạn Linh, người từng được gặp Bác tại sân vận động Đông Kinh vẫn nhớ như in khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Để được gặp Bác, từ ngày hôm trước, bà đã theo cha đi bộ gần 30 km từ xã Chu Túc cũ (nay thuộc xã Yên Phúc) sang nghỉ tại nhà bà ngoại ở xã Đồng Giáp cũ (nay là xã Khánh Khê). Ngày được gặp Bác, bà Đa ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Điều bà nhớ nhất là lời căn dặn ân cần của Bác dành cho các cháu gái: Phải chăm chỉ học chữ, cố gắng học hành để sau này giúp ích cho quê hương, đất nước. Với bà, ký ức về lần được gặp Bác không chỉ là niềm tự hào mà còn là kỷ niệm thiêng liêng, được bà nâng niu gìn giữ và kể lại cho con cháu qua nhiều thế hệ.
Những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kỷ niệm thiêng liêng về Người trên mảnh đất Lạng Sơn vẫn được các thế hệ người dân gìn giữ, kể lại trong mỗi gia đình, trường học, cơ quan, đơn vị như lời nhắc nhở sâu sắc đối với thế hệ hôm nay về trách nhiệm sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng hơn cho quê hương, đất nước.
Dựng xây quê hương
Khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã không ngừng nỗ lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị. Từ tỉnh đến cơ sở, các cấp ủy đảng luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
Tinh thần học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện qua những phong trào lớn mà còn lan tỏa từ những việc làm bình dị trong đời sống hằng ngày. Đó là tinh thần tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; là sự đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế của người dân; thanh niên nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất… Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành hành động tự giác.
Sau 40 năm đổi mới, diện mạo quê hương xứ Lạng hôm nay đang từng ngày đổi thay rõ nét. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhiều tuyến đường kết nối liên vùng được hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã góp phần cải thiện thu nhập, giúp người dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đặc biệt, thực hiện lời dạy của Bác về phát triển kinh tế hợp tác, nhiều hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp, ngày càng được củng cố, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động, trở thành cầu nối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm việc làm và động lực phát triển kinh tế nông thôn.
Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh còn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Cùng với đó, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bền bỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Ông Hứa Văn Ổn, 82 tuổi trú thôn Phú Nhuận, xã Điềm He tự hào chia sẻ: So với trước đây, quê hương hôm nay đã đổi thay rất nhiều. Đường sá được đầu tư khang trang, sạch đẹp hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách thiết thực để hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đây chính là điều kiện thuận lợi để người dân nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày một tốt hơn.
Những lời căn dặn của Người năm nào vẫn như ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm niềm tin và động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu mà Bác đã gửi gắm cho mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/theo-loi-bac-day-5092018.html











