Thi đại học lần 3: Vũ Hữu Bình tiếp tục chinh phục màu áo lính với 29 điểm khối C

Xuất thân từ gia đình khó khăn khi bố mất sớm, gánh nặng đè nặng lên đôi vai của mẹ, dù thi lại lần thứ 3 nhưng Vũ Hữu Bình (sinh năm 2003) đã không ngừng nỗ lực và đạt được thành tích 29 điểm, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp.

Với 29 điểm khối C, trong đó Ngữ văn 9,25 điểm, Lịch sử 10 điểm và Địa lý 9,75 điểm, Vũ Hữu Bình tiếp tục đặt nguyện vọng vào Bộ Công an để chinh phục màu áo lính.

 Điểm thi của chàng trai trẻ Vũ Hữu Bình.

Điểm thi của chàng trai trẻ Vũ Hữu Bình.

Tuổi thơ của Bình trải qua nhiều gian khó khi bố mất sớm, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai mẹ. Hiểu được hoàn cảnh ấy, chàng trai trẻ nuôi dưỡng trong mình ước mơ thi đỗ vào ngành Công an để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ và có một tương lai ổn định. Niềm tự hào lớn nhất của anh là được khoác lên mình bộ trang phục cảnh sát, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mẹ.

Năm 2021 sau khi trượt nguyện vọng vào Trường Sĩ quan Chính trị, Bình tạm gác lại ước mơ để phụ giúp gia đình. Song ngọn lửa đam mê trong tim Bình chưa bao giờ tắt. “Tháng 9 năm 2021, mình viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tháng 2 năm 2022 mình chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ cao cả. Môi trường quân ngũ rèn giũa ý chí, kỷ luật và bồi đắp thêm tình yêu ngành Công an, thôi thúc mình phải cố gắng hơn nữa”- Bình thổ lộ.

Bình nuôi dưỡng trong mình ước mơ thi đỗ vào ngành Công an để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

Bình nuôi dưỡng trong mình ước mơ thi đỗ vào ngành Công an để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

Tuy nhiên, ước mơ Công an chính quy vẫn ấp ủ trong lòng. Kỳ thi năm 2021, Bình thiếu 1.5 điểm để chạm đến cánh cửa Trường Sĩ quan Chính trị. Nỗi buồn thất bại không làm anh chàng chùn bước, ngược lại càng hun đúc quyết tâm vào được Công an chính quy. Ở những kỳ thi tiếp theo, Bình quyết định đăng ký hai trường: Học viện Chính trị Công an nhân dân và Cao đẳng An ninh nhân dân 1.

Anh chàng tâm sự: “Quãng thời gian trong quân ngũ đầy ắp thử thách. Vừa phải học tập, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Ý nghĩ bỏ cuộc thoáng qua tâm trí nhưng rồi lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ lại thôi thúc anh tiếp tục tiến bước. Nhưng hình ảnh mẹ tần tảo sớm hôm, niềm tin vào ước mơ thôi thúc mình tiếp tục tiến bước”.

Tuy nhiên, kỳ thi 2023 tiếp tục mang đến cho Bình kết quả không như mong muốn. Nỗi buồn và thất vọng bao trùm lấy anh, bao nhiêu nỗ lực tưởng chừng như tan biến.

“Niềm thất vọng bao trùm quanh mình, bao nhiêu nỗ lực như tan thành mây khói. Mình đã kì vọng rất nhiều, tuy nhiên mình cũng không vì thế mà đánh mất chính bản thân mình mà xem đó là động lực. Trong thời gian tại ngũ có các anh, đồng chí, bạn bè và gia đình cũng động viên nên mình cảm thấy bản thân không hề cô độc mà phải nỗ lực cho chặng đường tiếp theo” - anh chàng tâm sự.

Sau khi xuất ngũ, Bình quyết định tiếp thử sức mình một lần nữa, với lợi thế cộng điểm xuất ngũ.

Sau khi xuất ngũ, Bình quyết định tiếp thử sức mình một lần nữa, với lợi thế cộng điểm xuất ngũ.

Sau khi xuất ngũ vào tháng 2 năm 2024, Bình quyết định tiếp thử sức mình một lần nữa, với lợi thế cộng điểm xuất ngũ. Anh chàng giãi bày: “Sáu tháng ra quân miệt mài, mình vừa đi làm kiếm sống, vừa tranh thủ học tập. Mình học qua các bài giảng trực tuyến, tự tìm tòi tài liệu, ôn luyện đề thi. Khi gặp khó khăn hay chỗ nào không hiểu, mình không ngại hỏi han thầy cô, bạn bè để cùng nhau giải đáp”.

Anh chàng thấu hiểu rằng, nền tảng kiến thức vững vàng là chìa khóa thành công. Bình học tập một cách cẩn trọng, học hiểu thay vì học vẹt. Sau khi nắm chắc kiến thức, Bình luyện đề thi thường xuyên. Nhờ vậy, có thể tiếp cận những dạng bài khó và trau dồi thêm kiến thức mới.

 Bình chia sẻ nền tảng kiến thức vững vàng là chìa khóa thành công trong kỳ thi 2024.

Bình chia sẻ nền tảng kiến thức vững vàng là chìa khóa thành công trong kỳ thi 2024.

Thành tích 29 điểm khối C00 năm nay trong đó môn Ngữ văn 9,25 điểm, môn Lịch sử 10 điểm và Địa lý 9,75 điểm, Bình không quên chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả cho các em khóa sau.

“Với các môn xã hội, mình thường học qua các video bài giảng của thầy cô trên mạng. Sau đó, mình luyện tập thật nhiều đề để nắm vững kiến thức. Mỗi khi gặp câu hỏi khó, mình không ngần ngại nhắn tin hỏi thầy cô để được giải đáp.Ngoài ra, mình còn ghi chú thêm những ý mở rộng để bài học thêm phần phong phú. Đặc biệt, với Sử và Địa, mình chú trọng vào việc hiểu bản chất của vấn đề hơn là học thuộc lòng

Đối với môn Văn, mình luôn tách bạch rõ ràng các luận điểm trong phần nghị luận về tác phẩm văn học. Bên cạnh đó,mình cố gắng đưa vào bài viết những so sánh sâu sắc và những nhận định văn học tinh tế để bài viết trở nên nổi bật. Phần nghị luận xã hội, mình chú ý xây dựng một cấu trúc bài hoàn chỉnh, đưa ra những lý lẽ chặt chẽ và sử dụng các hình ảnh so sánh độc đáo để bài viết thêm phần sinh động. Riêng phần đọc hiểu, mình luôn đảm bảo viết đủ cấu trúc cho câu 3 và câu 4 theo đúng yêu cầu của đề bài. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các tài liệu nâng cao về cách trả lời hai câu hỏi này để đạt điểm tối đa nhé” - Hữu Bình nói.

Để chinh phục ước mơ vào trường Công an, ngoài việc tập trung vào ba môn tổ hợp, anh chàng không quên trau dồi đều 7 môn học để tự tin vượt qua bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Anh chàng thổ lộ, mỗi thử thách là bài học quý giá, giúp tôi rèn luyện ý chí.

Anh chàng thổ lộ, mỗi thử thách là bài học quý giá, giúp tôi rèn luyện ý chí.

Cuộc hành trình chinh phục màu áo lính là chuỗi ngày Bình không ngừng học hỏi và trưởng thành. Bình tự hào chia sẻ: “Những lần thi đầy thử thách không chỉ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành mà còn là động lực thôi thúc tôi cố gắng không ngừng. Mỗi thử thách là bài học quý giá, giúp tôi rèn luyện ý chí, bản lĩnh và khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Vì tương lai, vì gia đình và những người yêu thương, tôi luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn”.

(Ảnh: NVCC)

Phan Hoàn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/thi-dai-hoc-lan-3-vu-huu-binh-tiep-tuc-chinh-phuc-mau-ao-linh-voi-29-diem-khoi-c-post1659127.tpo