Thí sinh Hà Nội làm bài thi tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước làm hai bài thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Thí sinh chỉ được làm một trong hai bài thi tổ hợp. Ảnh: Quang Thái

Thí sinh chỉ được làm một trong hai bài thi tổ hợp. Ảnh: Quang Thái

Các bài thi đều theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội; buổi chiều thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ.

Từ 6h, phía ngoài điểm thi Trường THCS Đại Kim (quận Hoàng Mai), lực lượng Công an, Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên phường Đại Kim đã có mặt để thực hiện phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh.

Thí sinh đến rải rác từ hơn 6h sáng. Ảnh: Thu Hằng

Thí sinh đến rải rác từ hơn 6h sáng. Ảnh: Thu Hằng

Là phụ huynh đưa con đi thi, chị Hoàng Thu Hương (Khu Đô thị mới Đại Kim - Định Công) cho biết sẽ đồng hành cùng con trong suốt ngày thi hôm nay. Gia đình chị không tạo áp lực mà động viên con làm bài hết sức có thể, điểm đạt đến đâu cũng hài lòng. “Tôi thấy yên tâm vì nhà trường rất chu đáo. Dù có chút lo lắng nhưng tôi tin con tôi sẽ hoàn thành tốt bài thi vì cháu ôn luyện rất kỹ”, chị Hương chia sẻ.

Thí sinh Phí Đoàn Thảo Vy (Trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai) cho biết, hôm qua em làm bài tương đối tốt. Hôm nay em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt các môn thi Khoa học xã hội của mình.

Thanh niên tình nguyện phát nước uống miễn phí cho phụ huynh đưa con đi thi. Ảnh: Thu Hằng

Thanh niên tình nguyện phát nước uống miễn phí cho phụ huynh đưa con đi thi. Ảnh: Thu Hằng

Đồng hành với các thí sinh, đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 4 điểm thi trên địa bàn quận Hoàng Mai đã có nhiều việc làm thiết thực như hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh thông tin, phát nước uống, bút, áo mưa, quạt giấy miễn phí. Tại mỗi điểm thi đều có từ 10 đến 15 tình nguyện viên túc trực xuyên suốt, làm công tác tiếp sức và hỗ trợ thí sinh để phụ huynh yên tâm, thí sinh tập trung, thoải mái về tâm lý, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi.

Đđến 7h ngày 28-6, thí sinh dự thi tại các điểm thuộc quận Đống Đa đều đã nhập trường an toàn, tình hình giao thông được kiểm soát.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ 6h sáng nay, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã ứng trực tại các chốt giao thông quan trọng, những điểm thi. Các tổ tuần tra lưu động kiểm soát toàn bộ khu vực không để xảy ra ùn ứ, ùn tắc, sẵn sàng hỗ trợ, không để thí sinh nào phải chậm muộn vì giao thông.

Ghi nhận, tại điểm Trường THPT Quang Trung nằm trên đường Láng có mật độ phương tiện lưu thông đông vào đầu giờ sáng, nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các phường Thịnh Quang, Ngã Tư Sở cùng thanh niên tình nguyện đã ứng trực, tạo hành lang an toàn giao thông thuận tiện cho thí sinh và người nhà.

Giao thông qua khu vực Trường THPT Quang Trung được bảo đảm. Ảnh: Chu Dũng

Giao thông qua khu vực Trường THPT Quang Trung được bảo đảm. Ảnh: Chu Dũng

Chị Trần Kiều Anh (quận Tây Hồ) cho biết, quá trình di chuyển đưa con đi thi qua các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn rất thuận lợi nhờ sự giúp đỡ, chia sẻ của các lực lượng làm nhiệm vụ trên đường. Tại điểm thi, các phụ huynh được hướng dẫn tập trung ở những khu vực không gây ảnh hưởng đến giao thông.

Đại úy Lường Văn Nuôi, cán bộ Công an phường Ngã Tư Sở cho biết, tất cả cán bộ, chiến sĩ và lực lượng thanh niên tình nguyện, các tổ tự quản làm nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng vì một mùa thi an toàn. Không để thí sinh, người nhà gặp khó khăn khi di chuyển cũng như trong lúc chờ đợi.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm), từ đầu giờ sáng, các lực lượng chức năng đã hướng dẫn, phân luồng giúp cho giao thông thông suốt, thi sinh dễ dàng vào điểm thi. Cùng với đó, lực lượng sinh viên tình nguyện túc trực để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh.

Thí sinh Hoàng Như Mai chia sẻ: “Trước đó, em đã được xét tuyển từ sớm, nhưng em vẫn muốn tự khẳng định bản thân và thực lực của chính mình qua kỳ thi này. Trong quá trình em ôn thi, gia đình luôn đồng hành”.

Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các thí sinh. Ảnh: An Giang

Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các thí sinh. Ảnh: An Giang

Thí sinh Đỗ Khánh Linh cho biết, dù đã trúng tuyển sớm vào một trường đại học tốp đầu, song kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn luôn được em và gia đình quan tâm, bởi đây chính là sự ghi nhận quá trình học tập của bản thân.

Tại điểm thi Trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ), các thí sinh đến thi trong những lời chúc, động viên thi tốt của đông đảo lực lượng sinh viên tiếp sức mùa thi.

Những tràng pháo tay và lời chúc được lực lượng tiếp sức mùa thi gửi đến thí sinh. Ảnh: Mai Hoa

Những tràng pháo tay và lời chúc được lực lượng tiếp sức mùa thi gửi đến thí sinh. Ảnh: Mai Hoa

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Lê Xuân Tùng, chuyên viên cơ quan Quận đoàn Tây Hồ chia sẻ: Theo sự phân công, mỗi điểm thi đều có cán bộ phụ trách từng ngày. Ở ngày thi đầu tiên, tôi thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An và hôm nay thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi Trường THCS Xuân La.

Năm nay, ngoại trừ lực lượng của quận, Đoàn phường, Đoàn trường, thành phố cử đông đảo lực lượng sinh viên tình nguyện về các điểm thi trên địa bàn Tây Hồ, làm nhiệm vụ tiếp nước, động viên tinh thần thí sinh và có đội phản ứng nhanh để xử lý các tình huống phát sinh. Rất vui là tại những điểm cá nhân tôi phụ trách chưa có trường hợp thí sinh nào phải “giải cứu” vì bị nhầm địa điểm thi, thiếu giấy tờ...

Ông Trần Xuân Thủy (trái), phụ huynh em Trần Chí Trung, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Tây Hồ. Ảnh: Mai Hoa

Ông Trần Xuân Thủy (trái), phụ huynh em Trần Chí Trung, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Tây Hồ. Ảnh: Mai Hoa

Phía bên ngoài điểm thi Trường THCS Xuân La, nhiều phụ huynh ở lại chờ con thi xong để kịp động viên và chuẩn bị cho ca thi chiều. Ông Trần Xuân Thủy, phụ huynh em Trần Chí Trung, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Tây Hồ chia sẻ: “Nhà tôi cách điểm thi chừng 10km, hai bố con đi sớm nên hành trình đến điểm thi rất suôn sẻ. Sau ngày thi đầu tiên, con vui vẻ vì làm bài tốt. Gia đình luôn sát cánh, động viên, gần gũi, lắng nghe con chia sẻ, khích lệ con thi đạt kết quả tốt. Trước khi vào kỳ thi, con cũng đã có kế hoạch cho chặng đường sắp tới, trong đó có phương án học tại một trường quốc tế của Australia có liên kết với một trường đại học của Việt Nam, nên con bước vào kỳ thi với tâm lý rất thoải mái, vui vẻ”.

Chị Nguyễn Thị Tươi, mẹ em Nguyễn Triệu Huyền Trang, học sinh lớp 12C3 Trường THPT Tây Hồ. Ảnh: Mai Hoa

Chị Nguyễn Thị Tươi, mẹ em Nguyễn Triệu Huyền Trang, học sinh lớp 12C3 Trường THPT Tây Hồ. Ảnh: Mai Hoa

Còn chị Nguyễn Thị Tươi, mẹ em Nguyễn Triệu Huyền Trang, học sinh lớp 12C3 Trường THPT Tây Hồ cho biết: "Nhà tôi ở Phúc Xá, Ba Đình, đến điểm thi này rất thuận lợi. Sau ngày thi đầu tiên, con vui vì môn toán, tuy đề hơi khó nhưng làm được, còn môn ngữ văn con làm rất tốt. Hôm nay, con hơi lo lắng, nhất là với môn Anh văn thi chiều nay, nhưng gia đình động viên con bình tĩnh, tự tin, thoải mái, cố gắng thể hiện tốt nhất những kiến thức mình có".

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên), khu vực xung quanh điểm thi, phương tiện lưu thông dễ dàng nhờ có sự phân luồng giao thông và ứng trực của các lực lượng nên việc đến điểm thi của thí sinh thông suốt.

Khi thấy phụ huynh chở thí sinh đến từ xa, các tình nguyện viên đã mang nước cho các thí sinh. Sự hỗ trợ nhiệt tình cùng những lời chúc may mắn đã giúp thí sinh thêm tự tin. Tính đến 7h30, toàn bộ thí sinh đã vào phòng thi an toàn.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều tổ chức đón tiếp thí sinh từ rất sớm. Ảnh: Ngân Hà

Lực lượng sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều tổ chức đón tiếp thí sinh từ rất sớm. Ảnh: Ngân Hà

Em Trần Hải Nam (sinh viên Đại học Mở Hà Nội) tham gia tiếp sức mùa thi tại đây cho biết: Hơn 30 đoàn viên của Đoàn phường Ngọc Lâm tham gia hỗ trợ thi. Chúng em có mặt tại điểm thi từ trước 6h, chia nhau thành tổ chuẩn bị nước uống, ô che đón thí sinh...

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa chia sẻ: "Hôm nay, các con thi môn tổ hợp, con tôi cũng khá tự tin vì cháu ôn tập tốt. Tôi thấy yên tâm vì nhà trường, lực lượng chức năng rất chu đáo. Trường còn bố trí riêng một khu vực để các phụ huynh ngồi đợi. Dù có đôi chút lo lắng nhưng tôi tin con và các bạn sẽ hoàn thành tốt bài thi”.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi ( quận Hà Đông), rút kinh nghiệm hôm thi đầu tiên, thí sinh Vũ Đỗ Trần Thi Uyên đã có mặt từ sớm. “Cảm xúc của em vẫn như hôm qua, vẫn còn lo lắng và hồi hộp. Hôm qua em đã làm khá tốt ở môn ngữ văn và môn toán, nên hy vọng bài thi hôm nay em cũng làm tốt để đỗ đại học”, Thi Uyên chia sẻ.

Một số thí sinh cho biết tâm lý đã đỡ căng thẳng hơn ngày thi trước. Lê Hải Đăng (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) chia sẻ: “Em cảm thấy khá bình tĩnh và tự tin đối với bài thi tổ hợp sáng nay. Nếu kết quả đạt như ý, em sẽ đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”.

Đội tình nguyện viên đã chuẩn bị từ sớm để tiếp sức cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Đội tình nguyện viên đã chuẩn bị từ sớm để tiếp sức cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Đưa con đi thi từ rất sớm, bác Vũ Bảo chia sẻ: “Hôm nay, các thí sinh chắc sẽ đỡ áp lực hơn hôm qua vì ngày đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp nhất. Tôi cũng ở bên ngoài điểm thi chờ cháu, xem như là một lời động viên”.

Tại điểm thi Trường THPT Thành Công (Ba Đình), anh Lê Tuấn Quý, Bí thư Đoàn phường Thành Công cho biết: “Sau khi họp thống nhất và phân chia, phường Thành Công thống nhất 7 chốt trên toàn địa bàn phường. Trong đó, ba chốt chính chặn ô tô, một điểm chốt là nhà chờ của phụ huynh học sinh, ba điểm còn lại phân bố đều xung quanh trường học hạn chế xe ra, vào. Các lực lượng đều đang cố gắng phối hợp hết sức để bảo đảm các thí sinh đến điểm thi đúng giờ.”

Các lực lượng hỗ trợ tại phường Thành Công đã có mặt từ rất sớm điều tiết giao thông tại điểm thi, tránh ùn tắc. Ảnh: Thảo Anh

Các lực lượng hỗ trợ tại phường Thành Công đã có mặt từ rất sớm điều tiết giao thông tại điểm thi, tránh ùn tắc. Ảnh: Thảo Anh

Chị Lưu Thị Như Hoa, có con dự thi tại điểm thi Trường THCS Thành Công chia sẻ: “Do trường nằm trong ngõ nhỏ, thường ngày hay ùn, tắc từ sớm nên hôm nay tôi đã cố gắng đến rất sớm vì lo muộn giờ thi. Tuy nhiên, cho đến giờ, các thí sinh vào phòng thi hết mà đường vẫn thông thoáng, do hai bên đầu đường đã sớm được chặn lại để bảo đảm giao thông”.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thi-sinh-ha-noi-lam-bai-thi-to-hop-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2024-670524.html