Thiền Quang lặng vắng dấu chân người 'hàng xóm' chân tình

Đối với bà con khu phố Thiền Quang và nhân dân phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, có tâm, có tầm của Đảng ta, trọn đời vì nước, vì dân mà còn là một 'Bác Trọng' rất giản dị, chân tình, ấm áp, gần gũi với bà con khu phố. Sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với bà con nhân dân khu phố như mất đi một người thân trong gia đình.

Người hàng xóm gần gũi, bình dị

Phố Thiền Quang (ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là con phố cổ ở Thủ đô, có chiều dài chưa đầy 200m. Trên con phố nhỏ này không có nhiều hộ dân sinh sống nhưng nơi đây lại rất nổi tiếng với nhà “số 7” phố Thiền Quang (trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, đơn vị Anh hùng) và kế bên là ngôi nhà công vụ số 5, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình sinh sống lâu nay.

 Phố Thiền Quang ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phố Thiền Quang ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Những ngày qua khi "trái tim của người cộng sản mẫu mực, chân chính" đứng đầu Đảng ta ngừng đập đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, với bà con ở khu phố Thiền Quang và nhân dân phường Nguyễn Du tình cảm dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất đặc biệt, không chỉ là sự kính trọng đối với nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng mà còn là những tình cảm, ấn tượng không thể phai mờ về một “Bác Trọng”, một người hàng xóm, một công dân Thủ đô rất gần gũi, bình dị và ấm ấp với bà con khu phố.

 Bà Nguyễn Thị Hiệp xem lại bức hình vợ chồng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới chúc Tết 2019 gia đình

Bà Nguyễn Thị Hiệp xem lại bức hình vợ chồng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới chúc Tết 2019 gia đình

Trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ số 9, phố Thiền Quang, bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Bí thư chi bộ 8, Đảng bộ phường Nguyễn Du nghẹn ngào khi nhắc lại những kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bà con khu phố và cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

“Mặc dù, Tổng Bí thư bận rất nhiều công việc của Đảng và đất nước nhưng ông luôn làm tròn trách nhiệm của người đảng viên và công dân đối với khu phố và chi bộ. Mỗi khi rảnh rỗi, Tổng Bí thư đều dành thời gian để gặp gỡ thăm hỏi, động viên người dân trong khu phố. Đặc biệt dịp lễ, tết, ông thường cùng chi bộ tới thăm, động viên những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn,” bà Nguyễn Thị Hiệp chia sẻ và nhớ lại kỷ niệm ấn tượng nhất của bà con khu phố đối với Tổng Bí thư là vào cuối năm 2018 khi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được tổ chức tại khu dân cư, lúc đó, Tổng Bí thư đã rất phấn khởi, hân hoan khi được tới chung vui với bà con nhân dân địa phương.

 Vợ chồng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo tổ dân phố tới chúc Tết 2019 gia đình bà Hiệp

Vợ chồng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo tổ dân phố tới chúc Tết 2019 gia đình bà Hiệp

“Hôm đó, ông đã cùng bà con nhân dân trên địa bàn khu dân cư số 8 hát vang bài ca ''Kết Đoàn''. Mỗi lần gặp gỡ bà con, với tác phong điềm đạm, gần gũi, chân tình của Tổng Bí thư khiến chúng tôi rất xúc động, kính trọng và biết ơn những công lao to lớn của ông đối với đất nước và nhân dân”, bà Hiệp bày tỏ.

“Bác Trọng” của khu phố

Những ngày này, con phố Thiền Quang vốn đã yên bình, vắng lặng thì lại càng u buồn hơn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người dân của khu phố. Nhiều người dân ở đây đã không giấu được nỗi đau buồn, tiếc thương và hụt hẫng, buồn khi “Bác Trọng”, người hàng xóm nghĩa tình của khu phố, từ trần.

Bà Phạm Viết Lan Phương (ở nhà số 13 phố Thiền Quang) và đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ 8 cùng vợ chồng Tổng Bí thư rưng rưng: “Nghe tin “Bác Trọng” ra đi mà mọi người trong khu phố ai cũng nghẹn ngào, thương bác vô cùng. Tổng Bí thư là người lãnh tụ mẫu mực, người cộng sản chân chính, trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Theo bà Phương, dù ở cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng “Bác Trọng” vẫn dành sự quan tâm, chia sẻ rất chân tình đối với bà con ở địa phương. Đặc biệt khi dịch Covid-19 bùng phát, gia đình Tổng Bí thư cùng với chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều nhu yếu phẩm: gạo, dầu ăn, nước mắm, mỳ tôm… cho những trường hợp bị cách ly. Còn vào dịp Tết Thiếu nhi, gia đình Tổng Bí thư cũng thường gửi quà cho các cháu mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

 Tổng Bí thư thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Nguyễn Du năm 2018

Tổng Bí thư thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Nguyễn Du năm 2018

Là người đã gắn bó hơn 10 năm với nhân dân, cán bộ, đảng viên phường Nguyễn Du, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du cho biết, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sinh sống ở địa chỉ số 5 phố Thiền Quang khá lâu. Những cuộc tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú dành cho đại biểu Quốc hội, hay bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Tổng Bí thư luôn gần gũi, ân cần trò chuyện và lắng nghe ý kiến người dân. Bản thân Tổng Bí thư và gia đình cũng chính là tấm gương sáng trong cuộc sống hàng ngày để bà con trên địa bàn phường noi theo.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp hình lưu niệm với bà con khu dân phố tại Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp hình lưu niệm với bà con khu dân phố tại Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018

“Những lần được gặp gỡ với Tổng Bí thư, tôi thấy “Bác Trọng” rất giản dị, như người ông, người cha nói chuyện với con cháu, khiến tôi rất thoải mái chứ không hề có cảm giác “run” khi tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao. Nghe tin Tổng Bí thư từ trần, cán bộ, người dân của phường vô cùng bàng hoàng, thương xót như mất đi chính người thân của mình”, Bí thư Đảng bộ phường Nguyễn Du nghẹn ngào.

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thien-quang-lang-vang-dau-chan-nguoi-hang-xom-chan-tinh-post750370.html