Thiên tai qua đi, tình người Dầu khí sẽ còn lại mãi

Theo chân đoàn cứu trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) lên hỗ trợ một số tỉnh, thành phố đang phải chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi), được chứng kiến công tác khắc phục sau bão, những cảnh đời éo le khiến chúng tôi không tránh khỏi chạnh lòng.

Ngày 17/9, sau khi bão Yagi tràn qua đúng 10 ngày, TP Hải Phòng vẫn còn đâu đó những gốc cây đổ chưa kịp dựng lên, vẫn còn một vài điểm lụt lội nên lưới điện cũng chưa thể khôi phục hoàn toàn. Hải Phòng đón chúng tôi bằng cơn mưa rào bất chợt.

Chúng tôi đến trụ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trên đường Điện Biên trong sự ngỡ ngàng vì sự vắng vẻ, chỉ có một bác bảo vệ đã lớn tuổi lầm lũi chỉ chỗ đỗ xe rồi lại đi vào cái lán tránh mưa. Hỏi ra mới biết, cả trụ sở đang tập trung để hỗ trợ các đoàn cứu trợ về giúp thành phố khôi phục lại hoạt động sau bão.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao hỗ trợ cho Thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao hỗ trợ cho Thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo và các cơ quan chức năng thành phố, Giám đốc Công ty Điện lực TP Hải Phòng cho biết, tính đến ngày 16/7 vẫn có một số điểm trũng trên địa bàn thành phố bị ngập, đường xá đi lại khó khăn nên công tác sửa chữa hệ thống lưới điện vẫn chưa hoàn tất. Công ty Điện lực TP Hải Phòng đang huy động toàn lực, từ con người đến máy móc, thiết bị, quyết tâm cấp điện lại cho toàn bộ các khách hàng của thành phố trước ngày 20/9.

Quả thật, ở đâu cũng vậy, để khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân sau biến cố thiên tai là cần phải có điện. Từ đó, hệ thống thông tin liên lạc mới thông suốt, công tác vệ sinh môi trường được triển khai, đảm bảo sức khỏe cho người dân, triển khai sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa...

Theo đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ước tính thiệt hại của thành phố lên đến hơn 11 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 10% GDP của thành phố. Về tài sản, toàn thành phố có 102.873 nhà ở bị hư hại; 94 công trình quốc phòng, an ninh, 575 điểm trường bị hư hại; 467 cơ sở y tế bị ảnh hưởng; 895 công trình văn hóa, di tích bị hư hại.

Thật sự, đối với thành phố cảng lâu đời, tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh như vậy thì những thiệt hại nêu trên mới chỉ là bề nổi. Chính các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng đều chia sẻ với chính quyền và nhân dân thành phố, chủ động khắc phục các thiệt hại, nỗ lực sớm khôi phục sản xuất kinh doanh. Đơn cử như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) có một tổng kho xăng dầu tại Đình Vũ và hơn 30 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, hầu hết các cơ sở này đều bị ảnh hưởng do bão số 3 nhưng đơn vị đã chủ động khắc phục, nhanh chóng khôi phục kinh doanh để phục vụ người dân trên địa bàn thành phố. PVOIL cũng quyên góp trong toàn Tổng công ty, ủng hộ các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại do bão hơn 3 tỷ đồng.

Đoàn công tác của Petrovietnam cùng Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn đến thăm, hỗ trợ tại thôn Nà Lỉu.

Đoàn công tác của Petrovietnam cùng Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn đến thăm, hỗ trợ tại thôn Nà Lỉu.

Ngày 18/9, đến với tỉnh Bắc Kạn, đoàn công tác cứu trợ của Petrovietnam được Hội Cựu chiến binh của tỉnh hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình. Bởi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có nguồn gốc sâu xa từ Quân đội nhân dân Việt Nam với phần lớn những cán bộ nhân viên thế hệ đầu tiên là bộ đội chuyển ngành.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, tỉnh bị thiệt hại khoảng 210 tỷ đồng, nếu so với các tỉnh khác thì rất nhỏ nhưng với một địa phương có diện tích nhỏ, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp thì đây là một thiệt hại lớn, chiếm đến gần 1/4 GDP của tỉnh. Chính vì vậy, cùng với thiệt hại vài trăm căn nhà là có tới hơn 2.000 ha lúa, hàng trăm ha cây ăn quả bị mất trắng, có thể đẩy Bắc Kạn vào một năm đói kém.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương chia sẻ thêm: “Hầu hết người dân Bắc Kạn bị ảnh hưởng đều nhận được đủ lương thực, thực phẩm cứu trợ. Chúng tôi rất biết ơn và cảm động trước tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Bắc Kạn. Nhưng thời điểm này, nước lũ đã rút, chúng tôi cần hơn cả là tài chính và gạo để sửa chữa lại nhà cửa, vườn tược, tích trữ lương thực trong 3 tháng giáp hạt sắp tới”.

Theo chân lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn đến thôn Nà Lỉu, đoàn công tác của Petrovietnam đã đến thăm hỏi hai hộ dân bị thiệt hại nặng nhất trong cơn bão số 3 vừa qua là gia đình ông Bế Văn Cầm và gia đình ông Nông Văn Thuật. Đây là hai gia đình bị sập gần như toàn bộ hai ngôi nhà do sạt lở đất.

Vừa đến nơi, Thiếu tướng Triệu Văn Ngô - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn đã cho biết: “Hôm qua, người em của tôi trong miền Nam khi xem thông tin về bão lũ miền Bắc nên thương quá đã gửi cho tôi 30 triệu đồng để hỗ trợ bà con Bắc Kạn. Thế nên hôm nay tôi phải đi đưa luôn và ngay”. Quả thật, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... đã khiến những người trong đoàn công tác chúng tôi không khỏi ấm lòng và tin tưởng hơn vào một tương lai tốt đẹp sau thiên tai.

Có một điều khá lạ rằng, đoàn công tác cứu trợ của Petrovietnam đi đến đâu cũng được các địa phương hỗ trợ nhiệt tình, chia sẻ những thông tin xác thực, tâm sự một cách rất đỗi tự nhiên. Đem chuyện này hỏi anh Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh Tập đoàn thì được anh chia sẻ rằng: “Không phải chỉ khi cơn bão số 3 tàn phá miền Bắc thì người Dầu khí mới có mặt hỗ trợ, chia sẻ, mà hơn 60 năm qua Petrovietnam không ngừng làm tốt công tác an sinh xã hội. Người Dầu khí luôn tâm niệm đây là trách nhiệm của chúng tôi đối với đất nước. Chính vì vậy, bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đảng và Nhà nước giao, mỗi năm Petrovietnam luôn dành hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương xóa nhà tạm, xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, hỗ trợ các gia đình chính sách, xóa đói giảm nghèo,... Chính vì vậy, đi đến đâu người Dầu khí cũng được đối xử như người nhà. Đó chính là niềm tự hào của chúng tôi - những người Dầu khí Việt Nam”.

Tính đến ngày 18/9/2024, Petrovietnam, các đơn vị thành viên, các tổ chức đoàn thể và người lao động Dầu khí đã đăng ký, tham gia đóng góp được 44,65 tỷ đồng. Petrovietnam đã và dự kiến sẽ trao hỗ trợ cho 21 tỉnh/thành phố. Ngoài ra, Petrovietnam đảm nhận tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Thành Công

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/thien-tai-qua-di-tinh-nguoi-dau-khi-se-con-lai-mai-717768.html