Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm tại Trường Sa
Thật vinh dự, tự hào cho Đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa là được tham dự lễ chào cờ thiêng liêng, xúc động cùng quân dân trên đảo Đá Tây. Giữa tiếng sóng biển rì rào, nhìn lá quốc kỳ tung bay trong gió, nghe tiếng hát quốc ca của quân dân trên đảo, chúng tôi càng thêm yêu và tự hào về Tổ quốc Việt Nam. Mỗi người thấy rõ ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày đầu năm mới, giữa tiếng sóng biển ầm ào và gió lồng lộng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đều hướng ánh mắt về lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay hiên ngang, kiêu hãnh trên bầu trời. Lời hát “Tiến quân ca” vang lên với giai điệu hào hùng, xúc động từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ, người dân và mọi người trong Đoàn công tác: “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền!”.
Ngay sau lễ chào cờ, Thượng úy Nguyễn Hạnh Phúc, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Tây bước lên bục danh dự đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Giọng anh vang lên dõng dạc, át đi tiếng sóng biển, thể hiện tinh thần can trường, anh dũng của người lính hải quân. Mỗi lời thề là một lời hứa danh dự của quân nhân trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và nhân dân: “Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản. Rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao, khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề!”.
Vẹn nguyên cảm xúc sau lễ chào cờ, chị Vi Thị Thu Trang, người dân ở đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hằng tháng, chúng tôi được tham dự lễ chào cờ cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Lần nào cũng thấy xúc động và vô cùng vinh dự, tự hào khi nhìn lá cờ Tổ quốc trên vùng biển chủ quyền của đất nước Việt Nam mình.
Chúng tôi luôn tâm nguyện sẽ góp một phần công sức nhỏ để giữ vững chủ quyền biển đảo. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ trên đảo vững vàng tay súng vì bình yên vùng trời của Tổ quốc. - chị Vi Thị Thu Trang
Ngay cạnh chị Trang, chúng tôi gặp Hoàng Hồng Quân, chiến sĩ ở đảo Đá Tây. Chia sẻ về cảm xúc của mình khi dự lễ chào cờ, anh cho biết: Từ bé tôi đã mong muốn được đến công tác quần đảo Trường Sa. Qua lời kể của bố mẹ, quá khứ của Trường Sa đã trải qua nhiều đau thương mất mát, vì thế tôi muốn cống hiến một phần công sức của mình để xây dựng Trường Sa ngày càng tươi đẹp hơn. Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi dự lễ chào cờ. Qua đó, tôi càng cảm thấy tự hào và yêu Tổ quốc Việt Nam nhiều hơn.
Không riêng đảo Đá Tây mà ở tất cả các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, hoạt động chào cờ đều được tổ chức trang trọng. Hướng ánh mắt về lá quốc kỳ đỏ thắm, cùng hát quốc ca, mỗi cán bộ chiến sĩ, nhân dân như đang thầm hứa trong tim sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển đảo mà bao cha ông ta đã hy sinh máu xương gìn giữ.
Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thông tin: Đã thành thông lệ, cứ vào ngày đầu tháng, đầu năm, toàn thể quân và dân trên đảo tập trung chào cờ trước cột mốc chủ quyền. Trước lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, quân và dân trên đảo đều bồi hồi xúc động, thấy đây là niềm vinh dự của bản thân với Tổ quốc.
Chúng tôi cũng xin hứa, trong mọi hoàn cảnh, quân và dân trên đảo sẽ đoàn kết một lòng, bảo vệ vững chắc biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. - Trung tá Cấn Ngọc Sơn
Nghe lời chia sẻ của Trung tá Cấn Ngọc Sơn, chúng tôi thầm nhủ: Trong cuộc đời mỗi người đã tham dự rất nhiều lễ chào cờ khác nhau, nhưng lễ chào cờ trên quần đảo Trường Sa có lẽ là kỷ niệm đặc biệt, thiêng liêng nhất. Giữa trùng khơi mênh mông biển Đông, lễ chào cờ không chỉ là nghi thức thiêng liêng, thể hiện tình yêu và niềm tự hào dân tộc, mà còn thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Trong tiếng gió dào dạt hòa cùng tiếng sóng biển vỗ ầm ào ngày đêm, tôi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc nhuộm màu đỏ thắm máu của bao thế hệ đi trước, nhẩm lại lời bài hát “Tiến quân ca” trong niềm tự hào dâng trào: “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca… Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền”…