Đầu Xuân, hòa mình giữa 'Miền cổ tích trắng'

Khi nhắc tới sắc trắng tinh khôi của hoa mận vùng Tây Bắc, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những thung lũng hoa mận ở cao nguyên Mộc Châu hay ven quốc lộ 6 đoạn chạy qua các xã của huyện Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La của tỉnh Sơn La… Thời điểm này, khắp các triền núi, thung lũng của Sơn La được trang hoàng bởi sắc trắng tinh khôi của hàng nghìn cây mận tạo nên một khung cảnh đầu Xuân thật mơ mộng như 'miền cổ tích trắng'.

Khắp các triền núi tại các xã Chiềng Đen, Chiềng Cọ, thành phố Sơn La từ trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2025 đến nay cũng được phủ bạt ngàn sắc trắng tinh khôi của hoa mận.

Khắp các triền núi tại các xã Chiềng Đen, Chiềng Cọ, thành phố Sơn La từ trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2025 đến nay cũng được phủ bạt ngàn sắc trắng tinh khôi của hoa mận.

Nhiều du khách khoác trên mình trang phục của đồng bào dân tộc H'Mông để chụp ảnh dưới những tán mận đang khoe sắc.

Nhiều du khách khoác trên mình trang phục của đồng bào dân tộc H'Mông để chụp ảnh dưới những tán mận đang khoe sắc.

Những gốc mận với màu trắng đặc trưng nở bạt ngàn khắp thung lũng tại các bản của đồng bào dân tộc Thái, H'Mông tại các huyện, thành phố Sơn La.

Những gốc mận với màu trắng đặc trưng nở bạt ngàn khắp thung lũng tại các bản của đồng bào dân tộc Thái, H'Mông tại các huyện, thành phố Sơn La.

Sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa mận thu hút những bước chân của du khách từ khắp các nơi.

Sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa mận thu hút những bước chân của du khách từ khắp các nơi.

Mỗi năm, vào mùa hoa mận bung sắc trên các triền núi, thung lũng, tỉnh Sơn La đã thu hút được hàng nghìn lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm, lưu giữ lại cho mình những bức ảnh đẹp trong mùa hoa mận nở.

Mỗi năm, vào mùa hoa mận bung sắc trên các triền núi, thung lũng, tỉnh Sơn La đã thu hút được hàng nghìn lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm, lưu giữ lại cho mình những bức ảnh đẹp trong mùa hoa mận nở.

Một cô gái dân tộc Thái với chiếc áo Cóm và chiếc khăn Piêu bên một cây mận với những chùm hoa trắng muốt tại thung lũng thuộc xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.

Một cô gái dân tộc Thái với chiếc áo Cóm và chiếc khăn Piêu bên một cây mận với những chùm hoa trắng muốt tại thung lũng thuộc xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.

Đồng bào dân tộc Sơn La coi mùa hoa mận là một trong những mùa hoa đẹp của tình yêu đôi lứa với những lời yêu thương ngọt ngào và trong trẻo.

Đồng bào dân tộc Sơn La coi mùa hoa mận là một trong những mùa hoa đẹp của tình yêu đôi lứa với những lời yêu thương ngọt ngào và trong trẻo.

Một du khách đang đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi của "Miền cổ tích trắng" trên cao nguyên Mộc Châu.

Một du khách đang đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi của "Miền cổ tích trắng" trên cao nguyên Mộc Châu.

Một khung cảnh thật yên bình với làn khói lam chiều trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận tại một thung lũng giữa lòng thành phố Sơn La.

Một khung cảnh thật yên bình với làn khói lam chiều trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận tại một thung lũng giữa lòng thành phố Sơn La.

QUỐC TUẤN-THÀNH ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-dau-xuan-hoa-minh-giua-mien-co-tich-trang-post858792.html