Thiêng liêng Lễ Thượng cờ 'Thống nhất non sông' tại Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
Đúng 7h sáng ngày 30/4, tại Kỳ đài Hiền Lương thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ 'Thống nhất non sông' kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 53 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2025).
Sau Hiệp định Genève 1954, sông Bến Hải trở thành ranh giới tạm thời, cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng cho nỗi đau chia cắt, nhưng cũng là nơi thắp lên ngọn lửa khát vọng thống nhất của cả dân tộc. Cầu Hiền Lương nối đôi bờ sông Bến Hải dài hơn 183m nhưng để đi được từ bên này qua bên kia, người dân đôi bờ phải mất hơn 20 năm ròng rã đấu tranh.

Lãnh đạo và người dân Quảng Trị tham dự Lễ thượng cờ Thống nhất non sông
Hiền Lương hôm nay ngập tràn sắc cờ, dòng Bến Hải hiền hòa ôm trọn đôi bờ sum họp. Quảng Trị – mảnh đất thiêng đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến của những người yêu chuộng hòa bình.

Nghiêm trang dưới cờ Tổ quốc
Từ sáng sớm, cả ngàn người dân, cựu chiến binh, du khách cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã hội tụ về đây, chứng kiến thời khắc thiêng liêng - nhắc nhớ một thời hoa lửa, tôn vinh những hy sinh bất tử và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người. Bà Trần Thị Thắng, cựu thanh niên xung phong quê ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cùng các cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa Hiền Lương - Bến Hải cùng tham dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 53 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Với bà Thắng, đây là một kỷ niệm khó quên trong thời khắc lịch sử của đất nước sau 50 năm thống nhất.
“Tôi rất tự hào về đất nước và cũng rất vinh dự với con cháu, thế hệ sau này. Quảng Trị năm nay thay đổi nhiều, cảnh quan dẹp hơn rất nhiều. Tôi rất phấn khởi, vui sướng và tự hào về đất nước”, bà Trần Thị Thắng xúc động nói.

Thiếu nữ Quảng Trị dưới cột cờ Hiền Lương
Đúng 7 giờ sáng nay, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Kỳ đài Hiền Lương, Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hai. Bạn Nguyễn Mạn Nhi, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh xúc động khi chứng kiến giây phút thiêng liêng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Kỳ đài Hiền Lương.
“Em rất tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị nơi đây, nơi in đậm máu lửa chiến tranh. Em là người rất yêu nước và yêu lịch sử, khi đứng trước lễ thượng cờ này, em rất xúc động và thấy tình yêu nước của mình càng nồng nàn hơn nữa”.

Cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên Kỳ đài Hiền Lương
Đọc Diễn văn tại Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Để có được đất nước thống nhất hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đã phải trả giá bằng biết bao máu xương, bằng sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú, trong đó có hàng vạn người con Quảng Trị đã hóa thân vào đất mẹ, biến mảnh đất này thành vùng đất thiêng liêng, thành điểm tựa của lòng yêu nước và khát vọng hòa bình.
“Trong niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã dẫn đường chỉ lối cho dân tộc ta đi từ nô lệ đến vinh quang. Chúng ta mãi mãi biết ơn các thế hệ tiền bối cách mạng, biết ơn đồng bào, đồng chí đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc; tri ân sâu sắc những Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh…, những người đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho nền hòa bình hôm nay. Phát huy truyền thống anh hùng bất khuất ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị nguyện đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh và xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước”, ông Hoàng Nam phát biểu.

Đông đảo người dân, du khách, cựu chiến binh và các lực lượng tham dự Lễ thượng cờ Thống nhất non sông.
Ngay sau Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”, sáng nay, tại Bến đua thuyền bờ Bắc sông Bến Hải diễn ra Giải vô địch Đua thuyền truyền thống "Lễ hội Thống nhất non sông" tỉnh Quảng Trị mở rộng năm 2025. Giải đua thuyền diễn ra sôi nỗi với sự tranh tài của các đội thuyền đến từ các địa phương tỉnh Quảng Trị và các tỉnh thành dưới sự cỗ vũ của đông đảo người dân và du khách đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Nhiều đoàn du khách đến từ rất sớm ghi lại khảng khắc sáng 30/4 trên cầu Hiền Lương

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ghi lại những hình ảnh ấn tượng sáng 30/4/2025 tại cầu Hiền Lương

Du khách check in cầu Hiền Lương

Người dân và du khách cổ vũ các thuyền đua tham gia Gải đua thuyền truyền thống

Các đội tham gia Giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải