TP.HCM náo nức chờ pháo hoa tối 30-4: Người dân đến giữ chỗ từ sớm
Người dân háo hức đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm để giữ chỗ, hòa mình vào không khí lịch sử tràn đầy tự hào, chờ màn pháo hoa tối 30-4.
Tối nay (30-4), TP.HCM sẽ rực rỡ ánh sáng với 30 điểm bắn pháo hoa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Ghi nhận từ chiều cùng ngày, hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực trung tâm thành phố để chọn vị trí đẹp, sẵn sàng cho một đêm hội ngập tràn cảm xúc.

Theo kế hoạch, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hai địa điểm: hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Đền Bến Dược (huyện Củ Chi).



Bên cạnh đó, 28 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được đồng loạt triển khai tại nhiều địa bàn như quận 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi... Một số khu vực đặc biệt sẽ bắn pháo hoa từ sà lan trên sông như Rạch Chiếc, sông Sài Gòn, khu đô thị Vạn Phúc hay cầu tàu Bến Bạch Đằng.

Dù còn nhiều giờ nữa mới đến thời điểm bắn pháo hoa, nhưng từ khoảng 15 giờ 30 chiều, khu vực công viên bến Bạch Đằng đã đông nghẹt người đến giữ chỗ.



Nhiều gia đình mang theo chiếu, đồ ăn, nước uống, thậm chí cả quốc kỳ để cùng nhau "cắm trại" chờ thời khắc rực rỡ vào ban đêm.

Một bạn trẻ tranh thủ tiếp nước trong khi chờ đợi.

Nhóm gia đình tranh thủ ăn uống để giữ sức chờ đến tối xem pháo hoa.

Nhiều người tranh thủ chợp mắt ở công viên Bạch Đằng.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm chờ xem pháo hoa.

Bạn T. Nguyễn – một người trẻ có mặt từ rất sớm tại bến Bạch Đằng – chia sẻ: “Sáng nay em có đi xem diễu binh, nhưng đông quá nên chỉ thấy được máy bay lướt qua, rất ấn tượng. Vì vậy, chiều nay em đi sớm để giữ chỗ đẹp xem pháo hoa. Không khí ở đây thật sự rất hào hứng và tràn đầy tự hào”.

Tương tự, bạn Hoàng Quỳnh (ngoài cùng bên phải qua) - ngụ quận Tân Bình - cho biết đã đưa mẹ từ Bình Phước xuống TP.HCM với hy vọng được xem trọn vẹn lễ diễu binh, diễu hành vào buổi sáng, nhưng do đến muộn nên đành bỏ lỡ. “Dù tiếc nhưng tối nay em quyết ở lại đến cùng để xem pháo hoa, để cảm nhận phần nào không khí trong ngày trọng đại của đất nước”.

Không ít gia đình cũng chọn cách ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ để chờ thời khắc đáng nhớ. Gia đình chị Ka-Thy mang theo đầy đủ vật dụng cần thiết, trong đó không thể thiếu lá cờ Tổ quốc. Chị cho biết: “Cả nhà háo hức từ mấy hôm nay. Hôm nay nhất định sẽ ở lại đến tối để xem pháo hoa và hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày hội lớn”.

Gia đình chị Hưng (ngoài cùng bên phải) – đến từ quận 7 – cũng chia sẻ niềm tự hào khi được sống trong thời khắc lịch sử: “Cả nhà chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ai cũng mong chờ thời khắc bắn pháo hoa. Đây không chỉ là màn trình diễn ánh sáng mà còn là dịp để mỗi người cùng nhìn lại quá khứ và tự hào với hiện tại”.



Càng về chiều, dòng người đổ về trung tâm Quận 1, TP.HCM ngày càng đông.

Người dân khi di chuyển đến các điểm bắn pháo hoa nên lưu ý các khu vực hạn chế và cấm xe để tránh ùn tắc. Thành phố đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm và khu vực tổ chức sự kiện.

Tối nay, TP.HCM sẽ không chỉ rực sáng bởi những chùm pháo hoa lung linh, mà còn bừng lên khí thế tự hào và niềm tin vào một tương lai tươi sáng – đúng như tinh thần của ngày đại thắng cách đây 50 năm.