Thiêng liêng màu cờ Tổ quốc trên các ngõ phố Thủ đô

Những ngày mùa thu tháng Tám, cùng với nhân dân cả nước hân hoan đón mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, ngày mà cả dân tộc hừng hực khí thế thi đua sôi nổi mừng Tết Độc lập. Ở ngoại thành, vùng ven đô Hà Nội, trong những ngõ nhỏ hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới minh chứng cho sự đổi thay, hạnh phúc, hòa bình.

Anh Đặng Tiến Trung, Tổ trưởng Tổ liên gia 5A, nhà ở phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề, TP Hà Nội cho biết, xuất phát từ phong trào treo cờ Tổ quốc trong những dịp lễ, Tết và những ngày trọng đại của dân tộc; hướng tới 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 năm nay anh Trung phát động cả ngách 77, phố Lâm Hạ treo cờ Tổ quốc, cờ dây dọc ngõ. Ý tưởng ấy được nhân dân trong Tổ liên gia 5A hưởng ứng và chỉ trong nửa ngày, con ngõ nhỏ đã phủ kín một màu đỏ tươi mới trong nắng vàng.

Không riêng gì ngách 77 phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề, dịp này đi trên các tuyến phố Thủ đô chúng ta luôn bắt gặp màu cờ Tổ quốc diện diện khắp các tuyến đường. Nhiều nơi như phố Lãn Ông, Lương Văn Can, Hàng Mã… phường Hoàn Kiếm đâu đâu cũng rực màu đỏ sao vàng.

Cờ Đảng và cờ Tổ Quốc tại ngách 77 phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề.

Cờ Đảng và cờ Tổ Quốc tại ngách 77 phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề.

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, nhà trên phố Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm chia sẻ: Lá cờ đỏ sao vàng luôn là một biểu tượng thiêng liêng, đại diện cho niềm tự hào dân tộc và tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Mỗi khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, trong lòng mọi người lại bồi hồi nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc. Màu đỏ của nền cờ tượng trưng cho máu đào của các thế hệ cha ông đã ngã xuống để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đó là màu của những chiến thắng vang dội, từ chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đến đại thắng mùa xuân năm 1975, đưa đất nước thống nhất, non sông liền một dải.

Từ những con phố lớn đến các điểm du lịch của Hà Nội, khắp nơi đều tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Từ những con phố lớn đến các điểm du lịch của Hà Nội, khắp nơi đều tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Hàng cờ Tổ quốc được treo tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hàng cờ Tổ quốc được treo tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Còn ông Nguyễn Văn Khoa, nhà trên phố Kim Mã ngồi xem đoàn diễu binh, diễu hành đi trên phố sau buổi tổng hợp luyện tối 21/8 chia sẻ: “Tôi từng là người lính, bước ra khỏi cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1975. Không vui sao được khi chứng kiến lá Quân kỳ bay phấp phới với ngôi sao vàng năm cánh tỏa sáng trên nền cờ là biểu tượng của sự đoàn kết và đồng lòng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Nhìn thấy ngôi sao vàng ấy, tôi càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do mà chúng ta đang được hưởng ngày hôm nay”.

Ngày nay, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng tới biển đảo, lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng của quá khứ hào hùng mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng tương lai tươi sáng. Khi lá cờ tung bay trên khắp các ngõ phố, nó nhắc nhở mỗi người dân về tinh thần yêu nước và trách nhiệm của mình.

Trên nhiều tuyến phố chính như: Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Độc Lập, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Hàng Mã... đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano lớn.

Trên nhiều tuyến phố chính như: Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Độc Lập, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Hàng Mã... đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano lớn.

Khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ hoa được treo tạo không khí hân hoan chào mừng ngày Đại lễ của dân tộc.

Khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ hoa được treo tạo không khí hân hoan chào mừng ngày Đại lễ của dân tộc.

Từ người già đến các em nhỏ hân hoan trong niềm vui Độc lập

Từ người già đến các em nhỏ hân hoan trong niềm vui Độc lập

Mỗi người con nước Việt tự hào màu cờ Tổ quốc là tự hào về một dân tộc kiên cường, bất khuất, giàu lòng nhân ái và luôn vươn lên. Đó là niềm tin vào một tương lai rạng rỡ, về đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp Quốc khánh 2/9 đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam. Dù ở bất kỳ đâu, từ những con phố lớn đến các ngõ xóm nhỏ, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay luôn gợi lên những ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc.

Nhiều pano, áp phích cỡ lớn được dựng lên ở những vị trí nổi bật.

Nhiều pano, áp phích cỡ lớn được dựng lên ở những vị trí nổi bật.

Bài, ảnh: Viết Tôn – Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/thieng-lieng-mau-co-to-quoc-tren-cac-ngo-pho-thu-do-20250823111444650.htm