Thiêng liêng, tự hào Ngày bầu cử
Hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng và niềm tự hào về Ngày bầu cử, chúng ta càng trân trọng những gì đất nước đang có, những gì mình đang có, từ đó thêm động lực phấn đấu vươn lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Hôm nay, 15-3, gần 79 triệu cử tri cả nước cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đó không chỉ là khoảnh khắc thiêng liêng của mỗi công dân, mà còn là ngày hội lớn của toàn dân tộc, là biểu tượng sống động nhất của quyền làm chủ của nhân dân.

Các cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 24 phường Thanh Liệt phấn khởi nhận những lá phiếu từ bàn phát phiếu để tự tay mình bỏ vào hòm phiếu sáng 15-3-2026. Ảnh: Đào Tuyết
Mang theo khát vọng mới, tinh thần mới
Các đây hơn 80 năm, ngày 6-1-1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra. Cột mốc lịch sử này là lời tuyên bố với thế giới về tính chính danh, hợp hiến của chính quyền cách mạng. Bất chấp sự đánh phá và âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, lá phiếu tự do của hàng triệu cử tri đã kết thành sức mạnh đại đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên chính là điểm tựa chính trị và tinh thần vô giá, củng cố niềm tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong những ngày đầu bảo vệ nền độc lập non trẻ.
Nhưng để có được “ngày hội non sông” ấy, cả dân tộc đã trải qua một hành trình đầy máu và nước mắt, đánh đổi bằng những hy sinh không gì đong đếm nổi. Đó là kết quả của gần một thế kỷ ròng rã đấu tranh dưới ách đô hộ thực dân, nơi hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trong các nhà tù và các chiến trường khốc liệt.
Đặc biệt, cuộc Tổng tuyển cử diễn ra ngay khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với “thù trong giặc ngoài” và thảm họa chết đói kinh hoàng năm 1945. Tại miền Nam, để bảo vệ quyền tự do bỏ phiếu, máu của các cán bộ và cử tri đã đổ xuống ngay dưới làn đạn của thực dân Pháp; nhiều nơi nhân dân phải đi bầu trong vòng vây phong tỏa, thậm chí hy sinh cả tính mạng để bảo vệ hòm phiếu. Mỗi lá phiếu ngày ấy là biểu tượng của quyền công dân, nhưng đồng thời là một “lời thề độc lập” được viết nên từ tinh thần quật khởi và sự hy sinh vô bờ bến của cả một dân tộc quyết không chịu làm nô lệ.
Từ đó đến nay đã hơn 80 năm. Cuộc bầu cử hôm nay, ngày 15-3-2026, là “cuộc tổng tuyển cử” thứ 16 của đất nước, diễn ra ở thời điểm nước ta đã có 51 năm độc lập, thống nhất, 40 năm đổi mới. Đời sống kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân đã bước sang một trang mới, mạnh mẽ và sung túc hơn.
Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra thành công rực rỡ, khẳng định ý chí quyết tâm và khát vọng vươn mình của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới. Chính vì thế, cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự tiếp nối những giá trị thiêng liêng, trường tồn từ trong lịch sử, mà còn mang theo khát vọng mới, tinh thần mới.
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Lá phiếu của mỗi cử tri chính là hiện thân sống động nhất của quyền lực ấy. Khi cầm lá phiếu, mỗi người dân không chỉ chọn người đại diện cho mình, mà còn khẳng định mình là chủ nhân thực sự của đất nước. Đó là lý do mà ngay từ sáng sớm hôm nay 15-3, không khí ngày hội non sông lan tỏa khắp các địa phương, từ thành phố sôi động đến miền núi xa xôi, từ đồng bằng đến hải đảo. Cờ hoa rực rỡ, dòng người trong trang phục đẹp và trang trọng nhất nô nức đi bầu cử, tiếng cười nói rộn ràng. Tất cả tạo nên bức tranh đẹp đẽ về Tổ quốc Việt Nam với dòng chảy rực rỡ của lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết vô song. Giá trị biểu tượng của Ngày bầu cử nằm ở chỗ, đó là ngày mà nhân dân trực tiếp tham gia kiến tạo bộ máy quyền lực nhà nước, khẳng định niềm tin sắt son vào Đảng, vào chế độ và tương lai rạng rỡ của dân tộc.



Cử tri Hà Nội hồ hởi tham gia bầu cử sáng 15-3-2026. Ảnh: PV
Sứ mệnh của những người được “chọn mặt gửi vàng”
Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - và HĐND các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là những cơ quan dân cử mang sứ mệnh lịch sử to lớn: Thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc, đưa Việt Nam đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Quốc hội khóa XVI có nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế sâu rộng và những thách thức toàn cầu. Còn HĐND các cấp là cầu nối trực tiếp giữa ý chí nhân dân với chính quyền địa phương, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và bảo đảm an sinh xã hội ở từng địa bàn.
Chính vì lẽ đó, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được nhân dân tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” đều mang trên vai trọng trách thiêng liêng. Đại biểu phải là hiện thân của ý chí, nguyện vọng và lợi ích của cử tri và nhân dân. Mỗi đại biểu phải thực sự gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe dân, vì dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sáng tạo, đạo đức trong sáng và lối sống giản dị; phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước lịch sử. Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, với những đòi hỏi ngày càng cao, đại biểu cần có năng lực phân tích sâu sắc, đề xuất chính sách đột phá, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xứng tầm, phát triển kinh tế số, xã hội số, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...
Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở các vị đại biểu. Cử tri và toàn thể nhân dân có vai trò hết sức quan trọng trong việc tiếp tục đồng thuận, đồng hành, ủng hộ và chia sẻ với Quốc hội, HĐND và các đại biểu. Đằng sau mỗi lá phiếu còn là trách nhiệm giám sát, góp ý, phê bình xây dựng đối với các đại biểu và hoạt động của các cơ quan dân cử. Đó là cơ sở để Quốc hội, HĐND các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động để thực sự xứng tầm, đáp ứng được yêu cầu, niềm tin, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
Từ giá trị thiêng liêng của ngày bầu cử, chúng ta tin tưởng rằng, cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp sẽ cùng chung ý chí, trách nhiệm và quyết tâm biến khát vọng phát triển đất nước và mỗi địa phương thành hiện thực, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc.
Một tương lai phát triển rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam mến yêu đang không ngừng được vun đắp từ mỗi miền quê, mỗi con người, mỗi khoảnh khắc, mỗi hành động, mỗi lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm hôm nay...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thieng-lieng-tu-hao-ngay-bau-cu-738876.html











