Thiệt hại nặng nề vì bão lũ, nhiều chủ vườn ở Nhật Tân bỏ đào trồng hoa ngắn ngày

Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) đang kỳ phát triển. Mất trắng khoản đầu tư hàng trăm triệu đồng, nhiều chủ vườn đào gắng gượng cuốc đất trồng rau và hoa ngắn ngày để kịp vụ Tết.

 Ông Phong cầm trên tay một gốc đào bị chết úng

Ông Phong cầm trên tay một gốc đào bị chết úng

Năm thứ hai liên tiếp bị thiệt hại nặng nề

Sau trận lũ do bão số 11 (Matmo), những vườn đào được đầu tư hàng trăm triệu đồng của nông dân 2 phường Hồng Hà và Phú Thượng (Hà Nội) xác xơ vì chết úng. Từ trên cao nhìn xuống, cả bãi bồi trồng đào ngổn ngang những đống cành khô bị chặt bỏ, dồn vào chờ đốt.

"Năm ngoái tôi đã bị lỗ cả trăm triệu rồi. Năm nay tôi bàn với vợ đầu tư thêm, trồng nhiều hơn, mong vớt vát lại, không ngờ còn bị thiệt hại nặng hơn", anh Vũ Ngọc Phi (37 tuổi) vừa nhổ những gốc đào chết úng vừa kể.

Anh Phi đang nhổ những cây đào bị chết úng

Anh Phi đang nhổ những cây đào bị chết úng

Vợ chồng anh Phi có 4 sào (gần 1.500m2) đất trồng đào. Nếu mưa thuận gió hòa, vườn đào phát triển tốt, anh chị có thể lãi được hơn 100 triệu đồng, đủ lo cho 2 con ăn học. Nhưng 2 năm nay liên tiếp bị ảnh hưởng bởi bão lũ, người đàn ông này bất lực nhìn thành quả cả năm trời của mình bị nước lũ nhấn chìm.

Cùng cảnh ngộ nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Dũng còn bị thiệt hại nặng nề hơn. Vợ chồng ông Dũng có 3 sào đất, ông bà thuê thêm 6 sào để trồng đào. Năm ngoái, gia đình ông đầu tư gần 500 triệu đồng để trồng đào nhưng bị mất trắng vì bão lũ. Năm nay bi kịch lại lặp lại.

Từ hôm vườn đào bị chết úng, ông Dũng chẳng buồn nói cười, vợ ông xót của, không ngừng khóc. Dù vậy, ông bà vẫn gượng ra vườn cuốc đất vun luống để trồng hoa cúc. Ông Dũng nói rằng dù sao cũng phải làm, để kiếm tiền trả nợ, để có tiền mua đồ Tết cho 2 con đang đi học.

Bà Hoàng Thị Khuyên (62 tuổi), hàng xóm ông Dũng, "không thể khóc được nữa". Năm ngoái, vườn đào 1.000m2 của bà đã bị lũ tàn phá, khiến bà khóc không ngừng. Năm nay, vườn lại bị nước lũ nhấn chìm.

Những cành đào chết khô được gom lại để đốt

Những cành đào chết khô được gom lại để đốt

"Năm ngoái đào chết, mất sạch vốn. Từ đầu năm đến nay tôi phải nhờ tiền hỗ trợ từ con cái để chi tiêu, chỉ mong mùa Tết vớt vát lại, nào ngờ giờ lại mất sạch. Khóc cũng vậy, không khóc cũng thế, nên tôi không nghĩ nữa", người phụ nữ này xót xa nói.

Trước khi lũ về, ngày ngày bà Khuyên đều chăm sóc vườn đào từ sớm đến tối, mong cây sẽ cho hoa đẹp. Nhưng rồi bão lũ đã cuốn đi hy vọng của bà. Từ hôm nước lũ rút, ngày ngày bà Khuyên vẫn ra vườn đào, chạm tay vào những cây đào đã chết héo.

Không dám trồng đào tiếp vì sợ lũ lại về

Ông Phạm Bá Phong (60 tuổi) chia sẻ, ông tiếp quản vườn đào của cha mẹ kể từ ngày xuất ngũ. Gần 40 năm làm vườn, ông chưa khi nào thấy làng trồng đào bị thiệt hại nặng nề liên tiếp như 2 năm nay.

"Vườn đào 300 gốc của gia đình tôi nếu phát triển thì có thể lãi được hơn trăm triệu, đủ để gia đình chi tiêu. Nhưng 2 năm nay mất trắng, tiền vốn hơn trăm triệu cũng trôi theo nước sông Hồng", ông Phong nói.

Sau đợt lũ năm ngoái, vợ và con ông đã đi tìm nghề khác để kiếm sống, duy trì sinh hoạt hàng ngày. Sau đợt lũ năm nay, ông Phong cũng tính chuyện bỏ nghề trồng đào, chuyển sang trồng khoai lang.

Khu vực trồng đào Nhật Tân chỉ còn ít mảng xanh

Khu vực trồng đào Nhật Tân chỉ còn ít mảng xanh

"Trồng khoai lang vốn đầu tư ít, một vụ chỉ mấy tháng, lũ có về cũng không thiệt hại nhiều. Đào trồng mất cả năm, có khi mấy năm mới cắt được, lũ về là mất sạch", lão nông này giải thích.

Đồng niên với ông Phong, bà Lê Thị Hạnh cũng đã chặt bỏ vườn đào chết úng để trồng ngải cứu. Là chủ vườn đào rộng hơn 700m2, vợ chồng bà Hạnh đã đầu tư hơn 60 triệu đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, bà có thể có lãi. Nhưng giờ đây cây chết, đất mặt bị lũ cuốn trôi, nếu đầu tư lại sẽ tốn kém hơn nhiều khiến người phụ nữ này chùn tay.

Dù sinh ra ở làng đào nổi tiếng, lớn lên với cây đào nhưng bà Hạnh đang buộc phải tính đến chuyện chuyển sang nghề làm bánh khúc để kiếm tiền chi tiêu hàng ngày. "Hai năm nay không có thu hoạch rồi, trồng nữa biết năm sau có lũ hay không? Sông không còn hiền hòa như trước nữa", bà Hạnh bày tỏ lo lắng.

Nhiều nông dân ở Nhật Tân tranh thủ trồng hoa ngắn ngày để mong "gỡ gạc", bù đắp thiệt hại

Nhiều nông dân ở Nhật Tân tranh thủ trồng hoa ngắn ngày để mong "gỡ gạc", bù đắp thiệt hại

Trên bãi bồi, nhiều nông dân đã cuốc đất trồng hoa ngắn ngày như cúc để kịp bán vụ Tết. Nhưng họ lo khi sản lượng tăng đột ngột, có thể hoa cúc sẽ bị mất giá. Lúc đó, họ đã lỗ lại càng thêm lỗ.

Dự báo về thị trường đào Tết năm nay, những người nông dân làng đào Nhật Tân lo giá sẽ biến động, tăng khoảng gấp rưỡi. Những cây đào vớt vát được thì chất lượng hoa cũng không được như mọi năm. "Người dân có thể sẽ khó mua đào Tết hơn hoặc hoa không được đẹp như mọi năm vì nguồn cung bị ảnh hưởng nặng nề", một người trồng đào dự báo.

Yên Vân

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thiet-hai-nang-ne-vi-bao-lu-nhieu-chu-vuon-o-nhat-tan-bo-dao-trong-hoa-ngan-ngay-20251016180915705.htm