Run rủi làm mẹ đơn thân tuổi đôi mươi

Sau những cuộc hôn nhân chóng vánh, những cuộc chơi lỡ dở, không ít cô gái Hải Dương trở thành mẹ đơn thân ở tuổi đôi mươi đầy thiệt thòi, cay đắng.

Khi bạn bè đồng trang lứa đi chơi, đi học thì có những mẹ đơn thân mới chừng độ tuổi 20 ở Hải Dương tất bật gửi con rồi lao vào làm việc (ảnh minh họa)

Khi bạn bè đồng trang lứa đi chơi, đi học thì có những mẹ đơn thân mới chừng độ tuổi 20 ở Hải Dương tất bật gửi con rồi lao vào làm việc (ảnh minh họa)

Vì đâu mà những cô gái trẻ đang tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái đã trở thành mẹ đơn thân?

Vài người bạn đồng trang lứa với tôi, họ năm nay chừng 25 tuổi nhưng đã làm mẹ đơn thân từ những năm mười chín đôi mươi. Mấy năm trước, khi tôi đang học THPT lại có bạn nghỉ học lấy chồng vì có bầu.

Cưới gấp, khi cả hai vẫn còn trẻ với đầy sự chông chênh nên cuộc hôn nhân chẳng kéo dài. Đứa bé sinh ra được một thời gian thì vợ chồng bạn tôi ly hôn, mẹ nhận quyền nuôi con. Bạn tôi bỗng trở thành mẹ đơn thân ở tuổi đôi mươi. Một vài người bạn khác cùng khóa tôi cũng học xong THPT thì lấy chồng, ly hôn sau thời gian ngắn ngủi, chóng vánh và đang chật vật nuôi con một mình.

Mấy năm trở lại đây, những trường hợp yêu nhanh, cưới gấp rồi làm mẹ đơn thân khi còn quá trẻ như vậy ở Hải Dương ngày càng dễ gặp.

Theo tổng hợp của Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, từ năm 2023 đến hết tháng 6/2024, số vụ ly hôn bằng hơn 52% so với tổng số cuộc kết hôn trong cùng thời gian.

Có người còn chưa từng được cưới, chỉ vì lỡ dở trong một cuộc yêu đương chơi bời mà đành phải sinh con, nuôi con một mình. Làm mẹ đơn thân tuổi đôi mươi thường do những nguyên nhân trớ trêu, lỡ dở như vậy.

Không thể phủ nhận ngày nay có nhiều cô gái ngại kết hôn nhưng vẫn muốn làm mẹ nên họ chọn làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, với độ tuổi đôi mươi non nớt, chưa có sự tự chủ về kinh tế thì lựa chọn làm mẹ đơn thân thường do "sự cố".

Với những người mẹ đơn thân tuổi đôi mươi, họ chỉ có con, không có chồng, không có điều kiện học tập, hoàn thiện bản thân. Thậm chí, có một số người như người bạn tôi kể trên đến nay vẫn chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Lỡ dở việc học vì sinh con nên khi bươn chải cuộc sống, gánh nặng cơm áo gạo tiền trút lên vai những người mẹ càng đơn thân càng cay đắng, nhọc nhằn. Không có bằng cấp, họ thường khó xin được công việc tốt, thu nhập cao. Có người chọn con đường kinh doanh, buôn bán online để trang trải cuộc sống, lo tiền bỉm sữa, học hành cho con. Trong những cuộc hôn nhân chóng vánh, lỡ dở tuổi đôi mươi như thế, có những người chồng, người cha cũng còn rất trẻ và cũng không có điều kiện kinh tế để trợ cấp đều đặn cho việc nuôi con.

Khi con khỏe mạnh, cuộc sống có thể bình yên qua ngày. Khi con đau ốm, mẹ đơn thân trẻ tuổi tủi thân đến nhường nào khi vừa lo kinh tế, vừa lo chăm sóc con. Họ có thấy buồn khi bạn bè đồng trang lứa đang thoải mái vui chơi, tận hưởng cuộc sống hay có một gia đình hạnh phúc?

Không có bức tranh nào chỉ toàn màu u tối, không lựa chọn nào hoàn toàn sai. Đã có nhiều người mẹ đơn thân từ tuổi đôi mươi vươn lên mạnh mẽ chăm lo, gồng gánh, hy sinh và tạo được tương lai tốt đẹp cho con.

Nhưng đó không phải số đông. Luôn có nhiều con đường khác để lựa chọn. Những cô gái tuổi đôi mươi có đáng đánh đổi tuổi trẻ, tương lai để yêu nhanh, cưới gấp rồi làm mẹ đơn thân? Gia đình, cộng đồng, xã hội cũng cần lắng nghe, chia sẻ giúp đỡ để tránh có thêm nhiều những người mẹ đơn thân quá trẻ, đơn thân bắt đắc dĩ. Hãy giúp đỡ khi họ bước lầm đường, đồng cảm, chia sẻ để họ có điều kiện vươn lên, thay đổi tương lai.

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thiet-thoi-me-don-than-tuoi-doi-muoi-389080.html