Thiếu may mắn, đội tuyển Việt Nam thất bại trước đội tuyển Thái Lan

Dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng thiếu may mắn và có phần ức chế trước những quyết định bất lợi của trọng tài chính, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0 – 2 trước đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt đi, AFF Suzuki Cup 2020.

Quang Hải thiếu may mắn khi 2 lần dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang khung thành đội tuyển Thái Lan.

Quang Hải thiếu may mắn khi 2 lần dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang khung thành đội tuyển Thái Lan.

Có thể nói, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sớm gặp nhau ở bán kết AFF Suzuki Cup 2021 là một điều đáng tiếc, bởi cả 2 đều là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Xét về tương quan lực lượng, đội tuyển Thái Lan có phần vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, cả 2 đều tham dự 12 kỳ AFF Cup, 10 lần vượt qua vòng bảng, nhưng đội tuyển Thái Lan đã có 5 lần vô địch, con số này với đội tuyển Việt Nam là 2. Trong 26 lần đối đầu ở cấp đội tuyển Quốc gia, đội bóng xứ chùa vàng đã giành 15 chiến thắng, 8 trận hòa và chỉ chịu thua 3 trận. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã có 7 lần đối đầu tại các kỳ AFF Cup, trong đó chúng ta chỉ giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và thua 4 trận.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi hiện tại đội tuyển Việt Nam đang xếp vị trí 99 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đó đối thủ kém chúng ta đến 15 bậc (114). Tính đến hiện tại, dưới thời Huấn luyện viên Park Hang Seo, U23 và đội tuyển Quốc gia Việt Nam chưa từng thua một trận nào tại Đông Nam Á. Riêng ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, Việt Nam đã bất bại 20 trận, trong đó có 1 chiến thắng và hòa 2 trước đội tuyển Thái Lan.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả Huấn luyện viên Park Hang seo và Huấn luyện viên Polking đều tung vào sân đội hình mạnh nhất. Những phút đầu trận, hai đội đều chơi thận trọng, thăm dò đối thủ. Khi thế trận cân bằng đang diễn ra, một “tai nạn” đáng tiếc của Hồng Duy khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua. Phút thứ 14, từ một đường chuyền phản công tưởng như vô hại của một cầu thủ Thái Lan, bóng đến vị trí của Hồng Duy nhưng cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai lại bị ngã, mở ra cơ hội cho Chanathip băng xuống đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh.

Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam đã chủ động chơi tấn công và có nhiều cơ hội nguy hiểm. Quá mải mê tấn công, các cầu thủ Việt Nam phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 23. Trong pha bóng này, các cầu thủ Thái Lan ban bật tấn công thẳng vào trung lộ, Chanathip lạnh lùng dứt điểm lần thứ 2 đánh bại Nguyên Mạnh. Có thể nói, trong tình huống này Quế Ngọc Hải quá mải theo bóng, không đeo bám quyết liệt Chanathip. Sớm bị thua 2 bàn, đồng thời bị trọng tài có phần xử ép, các cầu thủ Việt Nam thi đấu khá bế tắc. Những phút cuối hiệp đấu, đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang seo thi đấu tự tin hơn và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Thái Lan, nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là phút 34, Quang Hải có pha đá phạt cực kỳ đẹp mắt, bóng dội cột dọc khung thành đội tuyển Thái Lan.

Trong hiệp đấu này, các cầu thủ Thái Lan đã chủ động chơi rắn, nhiều lần phạm lỗi nguy hiểm nhưng được trọng tài Al-Adba Saoud Ali nương tay. Đáng kể nhất là phút 20, Therathoon thúc củi chỏ vào mặt Quang Hải, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ mang áo số 3 của Thái Lan. Phút 43, thủ môn Chatchai lao ra khỏi vòng cấm và kéo ngã Văn Toàn, tuy nhiên trọng tài người Qatar chỉ rút thẻ vàng với người "gác đền" của đội tuyển Thái Lan.

Thủ môn Chatchai lao ra khỏi vòng cấm và kéo ngã Văn Toàn.

Thủ môn Chatchai lao ra khỏi vòng cấm và kéo ngã Văn Toàn.

Bước sang hiệp 2, Huấn luyện viên Park Hang seo quyết định chơi tất tay. Lần lượt Tiến Linh và Văn Đức được đưa vào sân thế chỗ cho Văn Toàn và Tuấn Anh. Đội tuyển Việt Nam cơ bản làm chủ thế trận, trong khi đó đội tuyển Thái Lan lui sâu về phần sân nhà, chơi phòng ngự phản công. Phút 57, Đức Chinh được đưa vào thay cho Công Phương. Sự năng nổ của tiền đạo mang áo số 18 giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn, tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Thái Lan. Phút 67, Quang Hải thực hiện cú dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Chatchai, nhưng lại bị xà ngang từ chối bàn thắng. Những phút tiếp theo, Tiên Linh, Đức Chinh, Quang Thanh, Quang Hải có cơ hội dứt điểm, nhưng đều không cụ thể thành bàn thắng. Phút 83, trong một pha bóng không thực sự rõ ràng, trọng tài chính xác định Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm và cho đội tuyển Thái Lan được hưởng phạt đền, nhưng rất may, chân sút Chanathip đã không đánh bại được thủ thành Nguyên Mạnh.

Huấn luyện viên Park Hang seo nhiều lần phản ứng với những quyết định của trọng tài chính.

Huấn luyện viên Park Hang seo nhiều lần phản ứng với những quyết định của trọng tài chính.

Những phút cuối trận, trọng tài chính Al-Adba Saoud Ali tiếp tục khiến các chàng trai áo đỏ và hàng triệu người dân Việt Nam ức chế khi Quang Hải bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm nhưng không cắt còi. Thậm chí một cầu thủ Thái Lan dùng tay chơi bóng trong vòng cấm “rõ như ban ngày” nhưng trọng tài vẫn không cho đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 0 – 2 trước đội tuyển Thái Lan.

Thất bại này không phải là thảm họa nhưng khiến các cầu thủ Việt Nam phải cố gắng hơn trong trận lượt về diễn ra vào 19 giờ 30 phút, ngày 26/12. Hy vọng, Huấn luyện viên Park Hang seo và các học trò sẽ xốc lại tinh thần, thi đấu quật cường để lật lại thế cờ, giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2020.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/350987-thieu-may-man-doi-tuyen-viet-nam-that-bai-truoc-doi-tuyen-thai-lan