Thiếu nữ 18 tuổi đang mang thai bị bạn trai bắn tử vong ở Mỹ, để lại con gái 4 tuổi khiến gia đình đau đớn
Một thiếu nữ 18 tuổi đang mang thai đã thiệt mạng sau khi bị bạn trai bắn tại Philadelphia, Mỹ. Vụ việc khiến gia đình nạn nhân bàng hoàng, khi cô để lại con gái 4 tuổi và một đứa con chưa kịp chào đời.
Lemmarra Bradshaw, 18 tuổi, được cho là đã bị bạn trai Robert Tatum, 29 tuổi, bắn tử vong tại Philadelphia vào ngày 9/3, theo thông tin từ 6 ABC Philadelphia và Law & Crime. Thời điểm xảy ra vụ việc, Bradshaw đang mang thai đứa con thứ hai.
Theo các nguồn tin, Tatum khai rằng Bradshaw đã “lao vào ông với một con dao và một chiếc tua vít” khi ông nổ súng. Sau vụ việc, người đàn ông này bị bắt giữ và phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự.
Hồ sơ tòa án cho thấy Tatum hiện bị buộc tội ngộ sát tự nguyện, tàng trữ công cụ phạm tội với mục đích sử dụng và gây nguy hiểm cho người khác một cách liều lĩnh, cùng các tội danh liên quan khác. Sau cái chết của Bradshaw, cô để lại một con gái 4 tuổi.

Lemmarra Bradshaw. Ảnh: Facebook
Gia đình của Bradshaw cho rằng Tatum đã có hành vi bạo lực với cô trong suốt thời gian hai người quen nhau và tin rằng điều đó đã dẫn đến bi kịch. Dì của Bradshaw nói với 6 ABC Philadelphia rằng Tatum từng hành hung nạn nhân trước đó. “Anh ta đã đấm vào mặt cô ấy khoảng hai tuần trước, và chưa đầy 24 giờ sau Lemmarra lại quay về với anh ta. Anh ta thao túng cô ấy. Anh ta luôn trong trạng thái ghen tuông dữ dội”, người dì nói.
Theo các nguồn tin, vào tối xảy ra vụ việc, Bradshaw và Tatum đã xảy ra tranh cãi. Một số báo cáo cho biết cuộc cãi vã liên quan đến một con hamster mà mẹ của Bradshaw mua cho con gái 4 tuổi của cô. Tuy nhiên, dì của Bradshaw nói với 6 ABC Philadelphia rằng cuộc tranh cãi thực sự bắt nguồn từ việc Tatum bị cho là đã ngoại tình.
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã bày tỏ nỗi đau sâu sắc trước sự ra đi của cô gái trẻ. Mẹ của Bradshaw, bà Michelle Adekola, nói với 6 ABC Philadelphia rằng bà cảm thấy day dứt khi nghĩ đến cái chết của con gái. “Tôi cảm thấy như mình đã không bảo vệ được con, để người đàn ông này giết con gái tôi, và tôi đã không ở đó để giúp con. Điều đó khiến tôi cảm thấy tan vỡ từ bên trong”, bà nói.
Trên trang gây quỹ GoFundMe, gia đình Bradshaw mô tả cái chết của cô gái 18 tuổi là một “mất mát không thể tưởng tượng”.
“Cái chết của con bé đã để lại một khoảng trống sâu sắc và đau đớn trong trái tim của tất cả những người yêu thương con bé”, gia đình viết.
Gia đình cũng cho biết sự ra đi của Bradshaw cùng đứa con chưa chào đời đã khiến họ và cộng đồng xung quanh rơi vào nỗi đau lớn. “Hai mẹ con Lemmarra ra đi đã khiến gia đình và cả cộng đồng của chúng tôi suy sụp. Khi quá trình pháp lý tiếp tục diễn ra, gia đình chúng tôi đang cố gắng tưởng nhớ cuộc đời của Lemmarra và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua giai đoạn đau buồn này”, gia đình viết trên trang GoFundMe.











