Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải và những ước mơ còn dang dở

'Cháu đã có bạn gái nhưng chưa kịp cưới vợ, ước mơ học lên thạc sĩ của cháu chưa thực hiện được...', bác ruột của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đau buồn nói.

Ngày 18-4, khi xe chở linh cữu Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trở về quê nhà, người dân đứng đón hai bên đường thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Con ngõ dẫn đến nhà Thiếu tá Khải ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao ngập tràn hoa trắng. Dưới cái nắng chói chang, nhiều người đưa tay lên quệt nước mắt.

 Tối 18-4, người dân đến thắp hương, viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Tối 18-4, người dân đến thắp hương, viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Bà Lương Thị Trần (bà nội của Thiếu tá Khải) gào khóc, gọi tên cháu nội thân yêu: “Khải ơi, cháu chưa kịp cưới cháu dâu cho bà cơ mà. Tết vừa rồi cháu về gặp bà, bà vui lắm, bà nghĩ yên tâm sau này bà mất có cháu lo cho bà. Vậy mà…”.

Trong căn nhà cấp 4, ông Nguyễn Đăng Khương dường như chưa tin con trai đã hy sinh. Ông đau đớn gọi tên con và nhìn vào di ảnh con. Nhiều người lo cho sức khỏe vợ chồng ông Khương đã đến gần động viên.

Thiếu tá Khải sinh ra trong gia đình làm nông. Biết bố, mẹ vất vả, khó khăn, từ nhỏ Khải cố gắng học và học giỏi.

 Rất đông người dân ở Hưng Yên đến thắp hương, viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Rất đông người dân ở Hưng Yên đến thắp hương, viếng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Xóm giềng, người thân cho biết: “Khải là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và người dân nơi đây, khi đã thi đậu điểm cao vào Học viện Cảnh sát Nhân dân”.

Hơn một tuần trước, Thiếu tá Khải chạy xe máy từ Quảng Ninh về nhà thăm cha, mẹ và người thân.

Em gái đã tốt nghiệp đại học đi làm xa nhà, chứng kiến bố, mẹ ở quê sức khỏe yếu, Thiếu tá Khải lo lắng thì bố động viên “con bận cứ đi đi, không phải lo cho bố mẹ đâu, công việc Nhà nước chứ có phải việc nhà đâu mà con ở nhà…”.

Bà nội khóc thương Thiếu tá Nguyễn Quang Khải.

Ông Nguyễn Đăng Kháng (63 tuổi; trú thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao) khóc, nói: “Tôi là bác ruột của cháu Khải. Cháu đã có bạn gái nhưng chưa kịp cưới vợ, ước mơ học lên thạc sĩ của cháu chưa thực hiện được”.

“Lúc cháu đang học lớp 12, cháu tâm sự ước mơ của cháu là chiến sĩ Công an Nhân dân, mang lại sự bình yên cho người dân hoặc làm bác sĩ cứu người.

Tôi động viên cháu thi vào ngành công an thì bố, mẹ đỡ cấp học phí học đại học, đỡ vất vả hơn. Tôi đi xe máy chở cháu lên Công an tỉnh Hưng Yên sơ tuyển để làm hồ sơ thi vào Học viện Cảnh sát.

Sơ tuyển sức khỏe đạt, hai bác cháu trở về vui mừng lắm. Ngày thi đại học cháu chỉ đăng ký hai trường là Học viện Cảnh sát Nhân dân và Trường ĐH Y Hà Nội. Sau khi thi xong Học viện Cảnh sát Nhân dân cháu chấm điểm biết sẽ đậu rồi không thi tiếp đại học y.

Ngày cháu tốt nghiệp, tôi lên trường chứng kiến cháu nhận bằng và đón cháu trở về nhận công tác. Theo sự chỉ đạo sắp xếp của đơn vị, cháu nó chuyển công tác lên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, mới làm được mấy hôm thì hy sinh”.

Ông Nguyễn Đăng Kháng (63 tuổi), bác ruột của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Anh Nguyễn Văn Phương (thị trấn Trần Cao) rưng rưng nói: “Đêm qua, chúng tôi nhận được tin cháu Khải bị thương khi bắt tội phạm ma túy, chúng tôi liền thuê xe chạy tới Quảng Ninh. Nhưng khi đến nơi cháu đã ra đi rồi, ai cũng bàng hoàng không tin đó là sự thật. Trong cuộc sống, từ nhỏ đến lớn, cháu Khải “không có điều gì để chê”, cháu rất tình cảm, luôn vui vẻ, ấm áp với mọi người”.

 Người thân, người dân đau buồn bên linh cữu, bàn thờ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Người thân, người dân đau buồn bên linh cữu, bàn thờ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Như PLO đã đưa tin, tối 17-4, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đăng khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh Heroin tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long).

Lúc triển khai vây bắt những kẻ liên quan trong đường dây mua bán ma túy, trong đó có Bùi Đình Khánh (31 tuổi; trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đã nổ súng làm anh Nguyễn Đăng Khải trúng đạn và hy sinh.

Đắc Lam

Nguồn PLO: https://plo.vn/thieu-ta-nguyen-dang-khai-va-nhung-uoc-mo-con-dang-do-post845237.html