Thiếu tá Võ Văn Toán dân vận khéo
Chúng tôi có dịp đến gặp thiếu tá Võ Văn Toán (Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) sau khi anh vừa nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trong thực hiện thi đua 'Dân vận khéo' ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2024, để hiểu rõ hơn về người cán bộ biên phòng hết lòng vì người dân nơi biên giới.

Thiếu tá Võ Văn Toán
Đến xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú), dễ dàng nhận thấy bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết quả ấy là sự đóng góp của nhiều cấp, ngành, người dân, trong đó có lực lượng biên phòng. Trò chuyện với chúng tôi, thiếu tá Võ Văn Toán cho biết: “Xác định công tác dân vận là biện pháp cơ bản, nền tảng, chiến lược lâu dài trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chính vì vậy, tôi cùng với Ban Chỉ huy đơn vị đã triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân, tạo nên “thành lũy nhân dân” bảo vệ biên giới”.
Theo anh, để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, cần phải tạo ra sự gần gũi, thân tình, xây dựng được lòng tin đối với Nhân dân. Nếu được bà con tin tưởng, quý mến thì dễ gần gũi, tiếp cận, tuyên truyền, vận động sẽ hiệu quả hơn. Cùng với đó, hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Có nội dung tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa, có nội dung được lồng ghép tuyên truyền trong quá trình lao động sản xuất, để bà con hiểu sâu, nắm chắc. Thời gian qua, anh và đồng đội tổ chức tuyên truyền 135 buổi, thu hút 6.231 lượt người nghe, tuyên truyền qua mô hình “Tiếng loa biên phòng” được 152 giờ, kết hợp tổ chức phát gần 2.000 tờ rơi các loại, treo 35 băng rôn tuyên truyền trên địa bàn, đơn vị...
Qua tuyên truyền, nhận thức về pháp luật của Nhân dân ngày được nâng lên, bà con tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đến nay, trên địa bàn đơn vị phụ trách, đã và đang duy trì 5 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, công trình biên giới với 156 hộ gia đình và 227 cá nhân tham gia; 4 tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới với 74 thành viên; 12 tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp với 96 thành viên; 11 hòm thư tố giác tội phạm...
“Miệng nói, tay làm”, anh thường xuyên xuống thăm hộ dân trên địa bàn để tìm hiểu khó khăn bà con gặp phải; tìm giải pháp thích hợp để giúp đỡ họ. Cùng anh đến thăm gia đình bà Trần Thị Tuyết (67 tuổi), nhà cách đơn vị chưa đến 100m, gắn bó với Đồn Biên phòng hơn 30 năm nay. Hoàn cảnh đơn chiếc, chồng mất cách đây 8 năm, bà phải gồng gánh lo cho cháu ngoại (Lâm Thanh Khang) đang ở tuổi ăn, tuổi học khi cha, mẹ em không được minh mẫn như người khác. Chia sẻ với chúng tôi, bà xúc động: “Do đã lớn tuổi nên tôi không làm được gì nhiều, chủ yếu trồng mấy luống bắp trước nhà để luộc bán, tới mùa nước nổi tranh thủ ủ vài hủ nước mắm kiếm tiền cho cháu đi học. Cũng may nhà gần Đồn Biên phòng, các chú bộ đội thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, có chuyện gì là qua giúp đỡ tôi liền, tôi mang ơn lắm”. Thiếu tá Võ Văn Toán cho biết thêm, ngoài việc hỗ trợ bà Tuyết nhu yếu phẩm thường ngày, anh đang hoàn thiện hồ sơ đưa em Lâm Thanh Khang vào chương trình “Nâng bước em tới trường”, qua đó san sẻ phần nào nỗi lo cùng gia đình.

Anh thường xuyên xuống địa bàn để thăm hỏi, giúp đỡ người dân
Giúp dân từ những việc làm thiết thực là cách làm dân vận khéo mà thiếu tá Võ Văn Toán đã và đang thực hiện. Đặc biệt, anh dành nhiều tình cảm, tâm huyết để giúp đỡ, chắp cánh ước mơ tới trường cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Rời nhà bà Tuyết, chúng tôi đến thăm em Lê Thị Ngọc Thắm (học sinh lớp 9, Trường THCS Vĩnh Hội Đông) - một học sinh được đơn vị hỗ trợ thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”. Cha, mẹ không còn sống chung với nhau, em ở với ông bà ngoại, bà lại mắc bệnh tiểu đường, không còn khả năng đi lại.
Thay vội bộ quần áo cũ mới đi cắt cỏ ở ngoài đồng về, ông Nguyễn Văn Gọn (76 tuổi) rót ly trà ấm mời chúng tôi, vừa nói: “Nhà đông con nhưng đứa nào cũng nghèo, mưu sinh tứ xứ để lo cái ăn cái mặt. Hai vợ chồng cùng cháu ngoại nương tựa nhau sống qua ngày. Không may, vợ tôi bị bệnh gần 1 năm nay, khổ càng thêm khổ. Từ khi cháu ngoại được Đồn Biên phòng hỗ trợ tiền đi học hàng tháng, tôi cảm thấy nhẹ lòng, bởi không vì cái nghèo mà cháu tôi phải nghỉ học”. Được biết, em Thắm cũng có ước mơ trở thành y sĩ giống như chị gái mình là Lê Thị Minh Nguyệt (sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai), từng là trường hợp được đơn vị hỗ trợ thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” trước đây. Chia sẻ với chúng tôi, Thắm nói sẽ cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng ông bà, đặc biệt là các chú bộ đội thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ em trên con đường thực hiện ước mơ thoát nghèo của mình.

Thiếu tá Võ Văn Toán cùng chỉ huy đơn vị trao tiền hỗ trợ cho em Lê Thị Ngọc Thắm
Chia tay gia đình em Thắm, trở về đơn vị cũng là lúc ánh hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng biên giới. Anh Toán nói với chúng tôi, mặt bằng chung của người dân ở đây vẫn còn rất nhiều khó khăn, cuộc sống hàng ngày chủ yếu làm thuê, làm mướn, dựa vào nông nghiệp truyền thống là chính. Thời gian tới, thông qua việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, anh và đơn vị sẽ tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ người dân thực hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với từng người, từng nhà.
Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tích cực vận động thêm nguồn tài trợ, kết nối nhiều hơn tình cảm yêu thương, sẻ chia của nhà hảo tâm để cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành chăm lo tốt hơn nữa cuộc sống của người dân, với hy vọng con đường đến trường của học sinh khó khăn ngắn lại, con đường đến với tương lai tươi sáng của các em thêm rộng mở hơn, đời sống của bà con khu vực biên giới ngày càng được nâng lên. Có như vậy, họ mới an tâm “bám đất, bám làng” cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ và giữ vững biên giới.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: “35 tập thể và 80 cá nhân được tuyên dương trong thực hiện thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2024 là minh chứng sinh động, thuyết phục nhất cho tình cảm, trách nhiệm của Quân đội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng và Nhân dân cả nước nói chung.
Những thành tích này tiếp tục khẳng định Quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, Nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của Quân đội, là động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, những người lính mang quân hàm xanh với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, đã góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới, làm sáng đẹp hơn hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân, mà thiếu tá Võ Văn Toán chính là một trong những gương sáng ấy!
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thieu-ta-vo-van-toan-dan-van-kheo-a416798.html