Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh: 'Điểm tựa' của nhân dân, 'khắc tinh' của tội phạm
Gần 40 năm quân ngũ, bằng sự dũng cảm, tài trí và khéo léo trong thực thi nhiệm vụ, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia đấu tranh thắng lợi hàng trăm chuyên án, vụ án, bắt hàng trăm đối tượng và giải cứu hàng chục nạn nhân.
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng).
Không quá lời nếu gọi vị tướng có tác phong bình dị, thân thiện này là “khắc tinh” của tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Bởi từ khi còn là một sĩ quan trẻ, ông đã cho thấy phẩm chất của một trinh sát viên quả cảm, mưu lược và cũng đầy cẩn trọng. Nhắc đến ông, người ta nhớ ngay đến vị chỉ huy quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng luôn sẵn sàng “nếm mật nằm gai”, sát cánh cùng anh em trinh sát đặc nhiệm không kể đêm ngày để đấu tranh thành công hàng chục chuyên án ma túy có quy mô lớn.
Đi lên từ cơ sở
Trưởng thành từ một người lính trinh sát, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh quan niệm rằng, trong việc đánh án, người chỉ huy luôn cần phải biết lắng nghe quan điểm, thông tin của anh em cơ sở và tìm ra phương pháp, cách đánh cho từng đối tượng, vụ việc cụ thể. Đôi khi còn cần dựa vào linh cảm được tôi luyện qua hàng chục năm làm nghề trinh sát đặc nhiệm để phán đoán đường đi nước bước, thủ đoạn của đối tượng.
Đặc biệt, trước mỗi nhiệm vụ, mỗi chuyên án, ông đều đặt sự yên bình cho nhân dân lên trên hết và luôn trăn trở làm thế nào để người dân ít bị ảnh hưởng nhất bởi các hành vi vi phạm pháp luật, đề cao vai trò của nhân dân trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu quốc gia.
Lắng nghe chuyện đời, chuyện nghề của vị tướng quả cảm này, chúng tôi thực sự thấm thía sự hy sinh của những chiến sĩ quân hàm xanh làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên nơi địa đầu phên dậu của Tổ quốc.
Sinh ra và lớn lên trên miền quê lúa Thái Thụy, Thái Bình, chàng thanh niên Ngọc Cảnh là một trong những học sinh giỏi tiêu biểu của Trường THPT Thái Ninh, được thầy yêu, bạn mến. Tính cách cương trực, không ngại khó, không sợ khổ cùng mong muốn được trở thành một người lính đã thôi thúc anh rèn luyện, học tập và thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân với số điểm rất cao.
Sau 5 năm tôi luyện, năm 1990, dù con đường của một sĩ quan an ninh rộng mở, song Đỗ Ngọc Cảnh đã chọn con đường đi riêng cho mình, khoác trên vai màu áo lính quân hàm xanh. Từ đây, những nẻo đường biên cương đầy gian truân, vất vả và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đã gắn bó với đường binh nghiệp của ông từ bấy đến nay.
Có thể nói, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh là một tấm gương tự rèn luyện, học tập để nâng cao tư chất cũng như năng lực chuyên môn. Về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng số 4 (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu Vạn Gia), BĐBP tỉnh Quảng Ninh, tuy còn nhiều bỡ ngỡ song Đỗ Ngọc Cảnh đã ngay lập tức “bắt nhịp” với công tác chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị có địa bàn quản lý rộng và áp lực cao.
Đây cũng là thời điểm khu vực biên giới Quảng Ninh nói riêng và toàn tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc nói chung đang trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, song còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột. Phía đối diện chủ trương lôi kéo, xúi giục nhân dân xâm nhập lãnh thổ, lãnh hải của ta, nhất là sang khai thác lâm sản, đánh bắt hải sản. Trong bối cảnh đó, dù tuổi đời, tuổi quân đều còn rất trẻ, song Đỗ Ngọc Cảnh đã phát huy hiệu quả những kiến thức được rèn giũa trên ghế nhà trường, cùng anh em trong đơn vị làm tốt công tác dân vận, bền bỉ xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ trị an, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo... góp phần bảo vệ bình yên cho một vùng cửa sông, biển rộng lớn nơi địa đầu Đông Bắc.
Những năm tiếp theo, việc mở cửa biên giới đã đáp ứng nguyện vọng nhân dân hai bên biên giới, cải thiện một phần đời sống của nhân dân và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước cũng như trong địa bàn biên phòng. Tuy nhiên, việc mở cửa biên giới cũng nảy sinh những diễn biến phức tạp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ của BĐBP nói chung và các đơn vị cơ sở của BĐBP Quảng Ninh nói chung. Nhất là lợi dụng chủ trương này, cơ quan tình báo nước ngoài dùng mọi thủ đoạn để móc nối, cài cắm gây dựng cơ sở thu thập tình báo và hoạt động tội phạm, buôn lậu xuyên biên giới có chiều hướng gia tăng.
Năm 1993, Đỗ Ngọc Cảnh được cấp trên tin tưởng, điều động đảm nhận chức vụ Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Ka Long, Đồn Biên phòng số 7 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái). Chúng tôi đã từng nhiều lần đến công tác tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Ka Long, nên thấu hiểu và hình dung được những áp lực vô cùng căng thẳng mà người trạm trưởng trẻ năm ấy phải gánh vác trong những năm đầu bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Để đứng vững được ở miền biên viễn này, đứng vững nơi có nhiều “lợi thế” cho việc buôn bán vận chuyển ma túy, buôn bán người, buôn lậu và gian lận thượng mại... thì rất cần đến một bản lĩnh người lính biên phòng, là sự quả quyết khôn khéo nhiều lúc táo bạo để xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra ở trạm kiểm soát cửa khẩu.
Trạm trưởng Đỗ Ngọc Cảnh khi đó đã dành thời gian nghiên cứu tình hình địa bàn, bàn bạc cùng Ban Chỉ huy Trạm và báo cáo xin chủ trương của Ban Chỉ huy đồn cho phép xây dựng kế hoạch lập lại trật tự và duy trì thành nền nếp, đảm bảo cho lưu thông cửa khẩu, giữ gìn an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới.
“Trong quá trình quản lý, bảo vệ khu vực cửa khẩu, tôi nhận thấy bà con làm nghề bốc xếp hàng hóa rất lộn xộn, nên tôi này ra ý định phải thành lập các tổ, đội bốc vác có người quản lý, lập danh sách các tổ viên, đội viên và đánh số, phát thẻ… để tạo quy củ, nề nếp trong hoạt động qua lại biên giới để mang vác hàng của người dân và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn", Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh kể lại.
Khi thiết lập được trật tự tại khu vực cửa khẩu, Trạm trưởng Đỗ Ngọc Cảnh lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác. Thời điểm ấy, khu vực biên giới nổi nên tình hình tội phạm đưa phụ nữ Việt Nam qua biên giới bán ra nước ngoài. Sau khi được BĐBP Việt Nam giải cứu đưa họ về nước, lực lượng Biên phòng đã tiến hành phân loại và hỗ trợ cho người bị nạn, có nhiều nạn nhân đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ninh, trong đó có đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh. Đây cũng là giai đoạn tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu có nhiều vấn đề nổi cộm, Đỗ Ngọc Cảnh đã cùng anh em trong đơn vị phá nhiều vụ án sử dụng vũ khí nóng và khởi tố điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng. Trong đó, nổi bật là việc xác lập chuyên án liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép của người Trung Quốc có bí số HN96 và đã đấu tranh thành công, trở thành một trong những chuyên án điển hình được Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh BĐBP đánh giá cao, mở ra một phương pháp đấu tranh phòng chống tội phạm cho các chuyên án tiếp theo.
Với những chiến công đáng ghi nhận, năm 1998, khi còn mang trên vai quân hàm Thượng úy, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh được bổ nhiệm là Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng 19 (nay là Đồn Biên phòng Quảng Đức, Quảng Ninh). Là chỉ huy ít tuổi nhất, song với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, Phó Đồn trưởng Đỗ Ngọc Cảnh luôn được sự giúp đỡ của các anh đi trước, đặc biệt là đồng chí Đồn trưởng Lê Đức Thái (nay là Tư lệnh BĐBP). Những năm tiếp theo, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh đã lần lượt kinh qua các vị trí Trợ lý Phòng trinh sát BĐBP Quảng Ninh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng 23 (nay còn gọi là Đồn Biên phòng Hoành Mô), Phó Trưởng phòng trinh sát, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh từ năm 2005 - 2009.
Ở bất cứ vị trí nào, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh cũng luôn thể hiện được năng lực vượt trội, là một trong những hạt nhân lãnh đạo, cán bộ xuất sắc xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, luôn tham gia tích cực trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp biên giới; xử lý những vấn đề tranh chấp, bãi chăn thả của nhân dân ở khu vực biên giới, đấu tranh chống tội phạm hiệu quả. Đồng thời, ông cũng trực tiếp chỉ đạo xác lập và đấu tranh nhiều chuyên án lớn chống buôn lậu than qua biên giới, vận chuyển thuốc nổ, tiền giả…
Khắc tinh của tội phạm
Trước yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm đang được đặt ra cấp thiết với lực lượng BĐBP, cần có những cán bộ trinh sát giỏi nghiệp vụ, có óc quan sát, nhận định tình hình nhạy bén, mưu lược, đầu năm 2009, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh từ BĐBP Quảng Ninh về Cục PCTP&MT, đảm nhận vị trí Phó Trưởng phòng, Phòng Trinh sát PCTP&MT, phụ trách khối Trinh sát kỹ thuật.
Đây cũng là thời gian ông cùng với tập thể Phòng Trinh sát tham mưu cho Cục PCTP&MT BĐBP xây dựng lên biện pháp trinh sát kỹ thuật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt xây dựng Thông tư 240/2011/TT-BQP đây là cơ sở pháp lý để BĐBP triển khai biện pháp trinh sát kỹ thuật vào đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới.
Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh được tôi rèn trong thực tiễn công tác, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh đã cùng đồng đội tạo nên nhiều chiến công xuất sắc, làm dày thêm bảng thành tích vẻ vang của những người lính trinh sát đặc nhiệm quân hàm xanh, trong đó, đặc biệt kể đến chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Mộc Châu, Sơn La với Kế hoạch 470/2009.
Là một người bạn cùng kề vai chiến đấu qua nhiều chuyên án lớn, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó Cục trưởng Cục PCMT&TP rất tâm đắc khi nói về Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp cho biết: “Năm 2009, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Mộc Châu, Sơn La diễn ra hết sức phức tạp, nhiều nhóm vận chuyển ma túy có vũ khí hoạt động công khai gây mất an ninh trật tự và đặc biệt là lượng ma túy được vận chuyển từ Lào vào Việt Nam rất lớn, tạo ra các tụ điểm “nóng” như Lóng Luông, Vân Hồ, Hang Kia, Pà Cò… Trước tình hình trên, được sự chỉ đạo của Cục PCTP&MT, anh Cảnh cùng đơn vị đã áp dụng biện pháp trinh sát kỹ thuật phối hợp với sử dụng chó nghiệp vụ tổ chức và đánh án trong đêm. Để đảm bảo đấu tranh thành công Kế hoạch 470, anh Cảnh cùng lực lượng đã tổ chức trinh sát kỹ thuật quay ghi, theo dõi hoạt động của đối tượng vận chuyển ma túy có vũ khí từ Lào vào Việt Nam thường hoạt động về đêm, tìm ra quy luật hoạt động, nghiên cứu cách đánh để báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh nhất trí cho triển khai”.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, sau khi được Bộ Tư lệnh BĐBP cho phép lập kế hoạch đánh án, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh cùng lực lượng tham gia kế hoạch áp dụng biện pháp trinh sát kỹ thuật phối với sử dụng chó nghiệp vụ và cùng lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Cục PCTP&MT, lực lượng biên phòng Sơn La đã đấu tranh thành công.
Để đảm bảo cho thành công Kế hoạch 470, lực lượng tham gia kế hoạch, Cục PCTP&MT đã chỉ đạo lực lượng trinh sát kỹ thuật phối hợp với Trường Trung cấp 24 Biên phòng xây dựng mô hình tương đương như địa bàn đánh án để tổ chức luyện tập cho anh em làm quen với phương án tác chiến có sử dụng chó nghiệp vụ tại thao trường của nhà trường. Với cách đánh này, lực lượng BĐBP đã vây bắt tóm gọn 3 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, khi bị phát hiện, các đối tượng đã nổ súng vào đội hình mật phục, lực lượng đánh án đã sử dụng chó nghiệp vụ tiến công đối tượng, kết hợp với lực lượng đặc nhiệm khống chế bắt đối tượng.
Ở thời điểm ấy việc phá án thành công chuyên án, thu giữ 50 bánh heroin là một chiến công lớn, lực lượng đánh án đảm bảo an toàn. Nhờ có cách đánh án táo bạo và thành công này, từ đó anh Cảnh đã tham mưu xây dựng, áp dụng cách đánh án gọi là “Cách đánh bằng biện pháp kỹ thuật”. Đây cũng là dịp để nhìn lại lý luận nghiệp vụ cần phải bổ sung cho phù hợp và sự phát triển của khoa học công nghệ. Nếu như trong nghiệp vụ đánh án ma túy đòi hỏi “phải có đặc tình”, không có đặc tình thì “không thành chuyên án”, nhưng với lực lượng BĐBP thời điểm đó phá các vụ án ma túy không cần phải sử dụng đặc tình mà hoàn toàn sử dụng biện pháp trinh sát kỹ thuật kết hợp với các biện pháp trinh sát ngoại tuyến, trinh sát xác minh… vẫn bảo đảm tỷ lệ phá án thành công cao và tuyệt đối an toàn.
Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Lào, vận chuyển trái phép hơn 70 kg ma túy từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TTXVN phát
Lăn lộn qua hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh ấn tượng nhất với chuyên án SL710, thu giữ 6 bánh heroin bởi chiến công này được lập vào ngày 18/9/2010, đúng ngày sinh nhật của ông. Bằng cách đánh án trinh sát kỹ thuật, lực lượng Biên phòng đã tóm gọn 2 đối tượng với thủ đoạn tán nhỏ heroin và đưa vào khung xe máy, nhưng dù thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến mấy cũng không thể qua mắt được lực lượng trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy BĐBP.
Tiếp đó, đến tháng 10/2012, cũng với cách đánh này, lực lượng PCTP&MT BĐBP đã đấu tranh thành công chuyên án SL612, bắt giữ 3 đối tượng người Lào sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Prado vận chuyển ma túy vào Việt Nam. thu được 60 bánh heroin và 120.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, qua biện pháp trinh sát kỹ thuật, Phòng Trinh sát, Cục PCTP&MT đã phát hiện đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này đang dự kiến đưa một số lượng ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam. Vì thế, ngày 28/10/2012 khi đối tượng sử dụng ô tô nhập cảnh qua cửa khẩu Lóng Sập, sau khi phân tích, các lực lượng chức năng đều nhận định đối tượng di chuyển vào Việt Nam có giấu ma túy trong xe.
Khi được hỏi về chuyên án SL612, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh phân tích thấu đáo rằng, theo hiểu biết của ông, đặc điểm của xe Prado là có 2 bình xăng gồm bình xăng chính và bình xăng phụ. Điều khác lạ ở đây là tại khu vực bình xăng có 1 ống hút và khi chó nghiệp vụ đánh hơi đã phát hiện nhiều nghi vấn xung quanh khu vực bình xăng. Từ đó lực lượng chức năng dò tìm đường dẫn của ống hút đến bình xăng phía dưới. Và chính cái ống dẫn này là điểm mấu chốt ngăn cách giữa bình xăng.
“Khi nâng xe lên, gõ vào bình xăng và tháo cửa lùa ra thì toàn bộ số ma túy trên xe đã rơi lả tả. Thủ đoạn của đối tượng tự chế bình xăng tạo thành 2 lớp ngăn cách, phía trên là chứa xăng nhưng phía dưới chứa ma túy”, ông Đỗ Ngọc Cảnh kể lại. Khi bị phát hiện có ma túy trong xe, đối tượng hốt hoảng định đập đầu vào tường tự vẫn nhưng lực lượng Biên phòng đã kịp thời khống chế, bắt giữ.
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những đồng chí, đồng đội của mình cùng tham gia phá án, như các đồng chí: Nguyễn Khắc Dũng, Trịnh Quang Thành và Phạm Đức Trung cùng các cán bộ Đội ĐC05, Cục PCTP&MT.
Trò chuyện với Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, chúng tôi hiểu rõ thêm rằng, Việt Nam là “cửa ngõ” để tội phạm quốc tế vận chuyển số lượng lớn ma túy từ "Tam giác vàng" đi đến các nước trong khu vực và trên thế giới tiêu thụ nên gây áp lực rất lớn cho các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Việt Nam, trong đó lực lượng BĐBP là nòng cốt, chuyên trách, phải trực diện đấu tranh với các tổ chức tội phạm quốc tế, xuyên quốc gia trên biên giới.
Đồng thời, phương thức hoạt động của tội phạm ma túy trên biên giới là lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, rất thuận lợi cho việc tập kết và mua bán, vận chuyển ma túy vào nước ta; rất khó khăn cho việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn của lực lượng BĐBP.
Chúng lợi dụng các mối quan hệ dân tộc, thân tộc trong, ngoài biên giới để móc nối với nhau, tổ chức thành các toán, nhóm có trang bị vũ khí "nóng"; thường xuyên thay đổi các phương thức, thủ đoạn hoạt động. Đối tượng hoạt động khép kín, tổ chức chặt chẽ dựa trên lợi ích vật chất và hoạt động theo kiểu xã hội đen, mang tính chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh hơn, với số lượng vận chuyển ma túy ngày càng lớn, chúng sẵn sàng dùng vũ khí "nóng" chống trả quyết liệt để thoát thân và trên thực tế, nhiều cán bộ chiến sĩ BĐBP đã bị thương, bị hy sinh trong quá trình đấu tranh chống tội phạm ma túy.
Đấu tranh PCTPMT trên tuyên biên giới luôn là cuộc chiến đầy khốc liệt và nhiều hiểm nguy, mà BĐBP luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt trên tuyến đầu. Trên trận tuyến sinh tử này, nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu, thể hiện tốt bản lĩnh chính trị của người lính “Quân hàm xanh”. Đây không chỉ là thực thi nhiệm vụ, mà còn mang ý nghĩa nhân văn là ngăn chặn “cái chết trắng”, ngăn ngừa những hiểm họa cho các gia đình, cho đất nước, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, của BĐBP, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".
Xác định đây là cuộc chiến thầm lặng và đầy hiểm nguy, cam go quyết liệt, phức tạp... với phương châm “Lấy biện pháp nghiệp vụ làm mũi nhọn, bản lĩnh chính trị là then chốt”, Cục PCMT&TP BĐBP đã tập trung lãnh đạo toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tập trung công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, chủ động đấu tranh tội phạm từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới, trên biển.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục PCMT&TP BĐBP và Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Cục trưởng Cục PCMT&TP BĐBP.
Đã có biết bao bằng khen, danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước đã dành cho người con Thái Bình, người con của các bản làng biên cương Đỗ Ngọc Cảnh như Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2012; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016; Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen các năm 2014, 2017, 2019 và 2023. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực giúp vị tướng quân hàm xanh này thêm quyết tâm cống hiến, “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và bảo vệ màu xanh bình yên nơi biên cương yêu dấu.