Thính giả Trung Quốc với VOV - Tình cảm vượt núi cao biển cả

Là một trong những thứ tiếng nước ngoài phát sóng đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh tiếng Trung Quốc luôn luôn thường trực một lực lượng thính giả gắn bó nhiều năm. Họ ở khắp mọi miền trên đất nước Trung Quốc, từ miền Nam gần kề, tới vùng Đông Bắc xa xôi.

Những thính giả Trung Quốc có thể là những người lao động bình thường, cũng có thể là những công chức, sinh viên, kỹ sư. Những cánh sóng đã gắn kết họ trong đại gia đình VOV. Nhân dịp 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, hãy đến với những câu chuyện của một vài người trong số họ, để hiểu hơn về tình cảm và những kỷ niệm của các thính giả quốc gia tỷ dân với đất nước láng giềng Việt Nam qua các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

40 năm gắn bó cùng đầy ắp kỷ niệm với VOV

Phạm Hồng Kiệt, một công chức làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, là một trong những thính giả thâm niên của VOV. Từ năm 1986, khi còn là một học sinh, ông đã đắm mình trong thế giới radio. Radio bước vào cuộc sống và thế giới tinh thần của ông, để rồi trở thành “người bạn đồng hành suốt đời” mà như ông nói là “sẽ không bao giờ từ bỏ”.

Thính giả Phạm Hồng Kiệt thường xuyên cập nhật thông tin về Việt Nam qua trang web tiếng Trung Quốc của VOV. Ảnh: NVCC

Thính giả Phạm Hồng Kiệt thường xuyên cập nhật thông tin về Việt Nam qua trang web tiếng Trung Quốc của VOV. Ảnh: NVCC

Ông kể, từ nhỏ, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chòm râu trắng muốt, một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) và tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước đã hằn sâu vào trái tim non nớt của ông và trở thành động lực thúc giục ông tìm hiểu về quốc gia láng giềng.

Ông Phạm Hồng Kiệt chia sẻ, nghe các chương trình của VOV đã giúp ông có cái nhìn toàn diện hơn về đất nước Việt Nam XHCN đang bước vào kỷ nguyên vươn mình trong thời đại mới. “Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành người bạn đồng hành hiếm có và là ngôi nhà tinh thần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của tôi. Đài đã trở thành cánh cửa quan trọng để tôi quan tâm và tìm hiểu về sự phát triển, xây dựng và thịnh vượng của Việt Nam, cũng là cầu nối và sợi dây liên kết cho sự giao lưu tương tác... Những bức thư và túi quà lưu niệm đầy ắp của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn gợi cho tôi nhớ đến sự trao đổi, tương tác gần gũi, thân thiết và những kỷ niệm đẹp với Đài. Điều đó đã thôi thúc tôi luôn trân trọng những tư liệu âm thanh và các món quà lưu niệm, chúng không chỉ là những kỷ niệm vĩnh cửu, mà còn là tình bạn mãi mãi, là nhân chứng lịch sử cho 40 năm đồng hành của tôi với Đài Tiếng nói Việt Nam.”

Từ người bạn lâu năm của radio, đến bạn đọc thân thiết của trang web VOV5

Vốn coi radio là “người bạn tri kỷ” trong suốt những năm tháng thiếu thời, ông Lưu Phương, một kỹ sư thời tiết và khí hậu ở Tây An, Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc, đã gắn bó với VOV được khoảng 30 năm. Giờ đây, ngoài nghe các chương trình phát thanh, ông còn thường xuyên lướt trang web của VOV5.

Ông đánh giá: “Những bài bình luận khách quan và chặt chẽ giúp tôi hiểu hơn về nền chính trị, dân chủ, đời sống của người dân, cũng như Việt Nam và thế giới. Các chương trình này không chỉ khiến Việt Nam hiện lên tràn đầy sức sống, mà còn làm cho người nghe cũng tràn đầy sinh lực và sức sống. Giờ đây khi tuổi đã lớn và sắp nghỉ hưu, tôi nghe các chương trình phát thanh hàng ngày vào thời gian rảnh rỗi để cảm nhận được nét quyến rũ của Việt Nam và văn hóa Việt Nam mà trang web VOV mang lại... Tôi mong Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và luôn tràn trề nhựa sống”.

30 năm cánh sóng dệt nên tình bạn vượt núi cao biển cả

Triệu Á Đông sinh sống và làm việc Thượng Hải, là thính giả đầu tiên và duy nhất cho đến nay của chương trình tiếng Trung Quốc dành tới 2 giải thưởng trong cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam” do VOV tổ chức năm 2015 và Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại trao năm 2017. Triệu Á Đông đến với radio từ những năm 1990, khi còn là học sinh trung học tại một thị trấn nhỏ ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Anh đã rất xúc động khi lần đầu tiên nghe được lời xướng “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam” bằng tiếng Trung.

Triệu Á Đông trong một lần thăm VOV5. Ảnh: NVCC

Triệu Á Đông trong một lần thăm VOV5. Ảnh: NVCC

Đến những năm 2000, cùng với sự ra đời của trang web VOV5, anh đã lần đầu tiên được “nhìn thấy” Việt Nam, được thỏa lòng với những hình ảnh và thông tin thú vị về Chùa Một Cột bên Hồ Hoàn Kiếm trong ánh ban mai hay dung dịch màu nâu sẫm nhỏ ra từ chiếc phin cà phê đầy hấp dẫn... Anh bảo: “Những hình ảnh này đã khiến Việt Nam, vốn khó nghe rõ trên sóng ngắn ngày nào, giờ đây trở nên sống động và chân thực”.

Càng bất ngờ và vinh dự hơn khi anh được đến Việt Nam sau khi giành giải thưởng trong cuộc thi “Bạn biết gì về Việt Nam”, được tận mắt chứng kiến những điều đã được nghe, được xem qua VOV, để cảm nhận sự thân thiện, hiếu khách, nhiệt tình và chu đáo của những phóng viên, biên tập viên từng nhiều năm trao đổi qua thư từ và các chương trình phát thanh.

“Nhân kỷ niệm 80 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng nhìn lại hành trình nghe Đài hơn 30 năm. Từ phát thanh sóng ngắn đến đầy đủ mọi loại hình trong kỷ nguyên 5G, thứ đã thay đổi là kỹ thuật, nhưng điều không thay đổi là ý nguyện ban đầu ‘kết nối Việt Nam với Thế giới’. Giờ đây, khi tình hữu nghị Trung - Việt đã vươn lên một tầm cao mới, mối liên kết này càng đáng trân trọng hơn...", anh Triệu Á Đông chia sẻ.

Việt Nam, tôi nhất định sẽ quay lại. Có thể là vào Tết Nguyên đán năm sau, để chọn một cành đào ở Chợ hoa Hà Nội; có thể vào một ngày mùa Thu, đi tàu từ Lào Cai sang Hải Phòng, để ngắm nhìn những cánh đồng lúa trải dài như thảm vàng ngoài cửa xe. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ mang theo tấm QSL năm nào, bước vào tòa nhà của Đài Tiếng nói Việt Nam và nói với những người bạn cũ: Chào Hà Nội, tôi đã quay trở lại”.

Từ vinh dự trùng ngày sinh với Bác Hồ đến tình yêu với VOV

Trương Hạn Văn, chàng trai 9X đến từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, gắn bó với VOV sau khi biết đến lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Hồ Chí Minh.

Trương Hạn Văn chép lại bài thơ "Đi đường" của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chữ Hán và gửi tặng VOV nhân dịp 134 năm ngày sinh của Người

Trương Hạn Văn chép lại bài thơ "Đi đường" của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng chữ Hán và gửi tặng VOV nhân dịp 134 năm ngày sinh của Người

Thời trung học, giáo viên Sử của Văn thường yêu cầu học sinh nói về các sự kiện hoặc nhân vật tiêu biểu của “Ngày này năm xưa” trong 5 phút đầu giờ của tiết học. Khi đến lượt mình, cậu vô tình phát hiện, có một vĩ nhân ở quốc gia Đông Nam Á giáp với Trung Quốc, có cùng ngày sinh với mình – 19/5 và Văn đã giới thiệu nhân vật lịch sử này. Từ đó, bạn của Văn thường gọi cậu là “người có cùng ngày sinh với Bác Hồ”. Đây cũng là lần đầu tiên Văn tìm hiểu một cách hệ thống về Việt Nam.

Mặc dù biết đến phát thanh từ rất sớm, nhưng mãi sau này trong những ngày tháng bị “phong tỏa” ở ký túc xá vì Covid-19, Trương Hạn Văn mới thực sự thường xuyên nghe các chương trình phát thanh và chương trình tiếng Trung Quốc của VOV đã được phát hiện một cách ngẫu nhiên trong một lần dò sóng.

Trương Hạn Văn chia sẻ: “Hình ảnh Việt Nam được định hình qua sóng vô tuyến không còn là một danh từ và hình ảnh trừu tượng trong tâm trí tôi... Đất nước này giống như tấm áo dài, mang nội hàm bên trong lộng lẫy dưới vẻ ngoài giản đơn. Những hình ảnh vốn được biểu tượng hóa ấy, đã hiện lên trong hình hài một nền văn minh độc đáo với nhiều hình thái khác nhau qua làn khói nóng hổi của ly cà phê phin và những khe gạch vỡ của những ngôi thành và tòa tháp cổ. Vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập VOV, những cánh sóng vượt không gian và thời gian vẫn đang gắn kết giữa Trung Quốc và Việt Nam, để những câu chuyện về âm thanh, sóng radio và từ phương xa vẫn được viết tiếp”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thinh-gia-trung-quoc-voi-vov-tinh-cam-vuot-nui-cao-bien-ca-post1227366.vov