Thơ: Cao nguyên ơi!
Tác giả: Trần Thanh Thoa
Nghiêng vào câu thơ chập chùng dáng núi
Dòng suối ru êm câu hát ngọt mềm
Thung lũng chiều đàn bò nhai khói mỏng
Sâu thẳm rừng già ánh mắt tơ vương
Cô sơn nữ gùi mùa xuân lên rẫy
Múc nắng vàng tưới gội giấc mơ thơm
Những triền hoa thắp lên mùa rực rỡ
Đóa dã quỳ níu mảnh trời hoang vu
Giấc mơ cao nguyên bập bùng ánh lửa
Cỏ cây nuôi dòng máu nóng đại ngàn
Dáng mẹ nghiêng địu mặt trời lên núi
Áo thổ cẩm dệt muôn sợi yêu thương
Hạt ngô vàng còn thơm hương đất
Giọt mồ hôi chắt chiu củ khoai bùi
Cao nguyên ơi! Ân tình như men rượu
Say ngàn đời chưng cất lòng thủy chung…
1,891
Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-tho/tho-cao-nguyen-oi!-85177.html