Thơ: Mùa thu và mẹ

Tác giả: Trần Bích Liễu

 Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Mùa thu tràn qua tóc mẹ

Xôn xao ngọn gió giao mùa

Mục đồng véo von sáo trúc

Chim ngói lượn ngoài song thưa

Vầng trăng đêm nay chín rụng

Tay nâng quả thị thơm lừng

Sương giăng ướt mòn lối nhỏ

Đọng trong mắt mẹ rưng rưng

Mùa thu hương bòng, hương bưởi

Thoảng đưa kí ức thiếu thời

Dáng mẹ một đời tần tảo

Đem nắng trải vàng sân phơi.

Mùa thu lướt qua khe khẽ

Chiếc lá buông mình rớt rơi

Sân nhà mẹ ngồi lặng lẽ

Mắt trông về khoảng cuối trời.

Mùa thu về trên tóc mẹ

Khói sương nhàn nhạt hương đời

Con vẫn mãi là đứa trẻ

Lạc lòng trong những đầy vơi.

1,024

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/tho-mua-thu-va-me-89196.html