Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Chị tôi

'Chị tôi' là một trong những bài thơ giàu xúc cảm của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ. Ở đó, thấm đượm niềm thương đến diết da: 'Mắt trông xa khắp mọi miền/Mỏi mòn nỗi nhớ bên triền sông quê...'.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Quê tôi ở cạnh dòng sông

Có người con gái tiễn chồng năm xưa

Một đời đội nắng dầm mưa

Bao năm mong đợi mãi chưa thấy về.

Thương đời con gái chân quê

Sắt son giữ trọn lời thề trăm năm

Luôn tay cùng một mái dầm

Gửi nỗi nhớ vào mạch ngầm dòng sông.

Đã mang tiếng gái có chồng

Đêm đêm lặng lẽ phòng không... suốt đời

Tóc bạc da trổ đồi mồi

Một mực chung thủy với người cõi thiêng.

Mắt trông xa khắp mọi miền

Mỏi mòn nỗi nhớ bên triền sông quê

Người đi biền biệt sơn khê

Chỉ riêng di ảnh trở về... Chị tôi!

NGUYỄN TẤN HỶ

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8213/202207/tho-nguyen-tan-hy-chi-toi-5784406/