Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Nắng vàng phố núi

Phố núi gọi mùa xuân sang với nắng vàng, dã quỳ khoe sắc bung biêng trong làn gió... Nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ một lần nữa gửi gắm những cảm nhận tinh tế, trong trẻo về khoảnh khắc giao mùa qua tác phẩm 'Nắng vàng phố núi'.

Ảnh: Võ đình khoa

Ảnh: Võ đình khoa

Vạt nắng vàng trải dài trên phố núi

Gọi mùa xuân tươi sáng ánh bình minh

Khoảnh khắc ấy thời gian như đằm lại

Để hoa khoe sắc thắm của riêng mình.

Những con dốc cũng vô tình nghiêng gió

Hun hút triền xa nhớ cội thông già

Lưng thiếu nữ mang gùi cong nhịp thở

Bước chân trần trong vũ điệu thướt tha.

Nắng lung linh dát vàng phiến lá

Dã quỳ tươi trong gió thắm đón xuân.

NGUYỄN TẤN HỶ

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8213/202212/tho-nguyen-tan-hy-nang-vang-pho-nui-5797762/