Thơ: 'Trong em chín những mặt trời tháng năm'

Bài thơ của tác giả Lương Đình Khoa viết về cơn mưa đầu mùa, những xúc cảm ngày đầu tháng năm.

Gió tuột đám khăn quàng mưa bụi rét

Lồng lộng bay, ve vuốt tháng năm tình

Phố của anh của em

Của tiếng ve đêm gọi mùa thênh thang nắng

 Cơn mưa đầu mùa nồng nàn. Ảnh: Xuân Chính.

Cơn mưa đầu mùa nồng nàn. Ảnh: Xuân Chính.

Sau cơn mưa đầu mùa nồng nàn thỏa mãn

Phượng dậy tình môi mắt đỏ tìm hôn

Và em mang những cô đơn

Hong trước nắng héo mòn tan êm gió

***

Bậc thềm tháng năm hé mở

Chờ những nụ hồng đẫm sương

Tựa vào ánh mắt tình nhân

Dìu tình đi tìm bóng mát

 Trong giấc mơ tháng năm, em vùi mặt trời sâu nơi lồng ngực. Ảnh: Xuân Chính.

Trong giấc mơ tháng năm, em vùi mặt trời sâu nơi lồng ngực. Ảnh: Xuân Chính.

Trong giấc mơ tháng năm, em vùi mặt trời sâu nơi lồng ngực

Anh uống đầy cơn khát huy hoàng ánh sáng phương em

Tình lên men

Say ngất!

***

Đừng trách em tình tháng năm cuồng nhiệt

Khi ve cũng khát, gọi tình đến mòn hơi

Trong em chín những mặt trời

Thắp trên mưa nắng bồi hồi mùa anh.

Lương Đình Khoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trong-em-chin-nhung-mat-troi-thang-nam-post1079632.html