Thơ về tuổi thơ
Với những nhà thơ thích chơi với các em nhỏ, với con cháu của mình, thì đề tài viết cho thiếu nhi luôn gợi mở nhiều bất ngờ, mang ánh nhìn xanh trong.
Tác giả Nguyễn Lãm Thắng đã hóa thân vào tuổi thơ cùng bố mẹ đến thăm một vùng biển và nhìn thấy: Đoàn thuyền vui tấp nập/ Quanh những rạn san hô/ Đám mây sà xuống thấp/ Sóng vui đùa nhấp nhô. Còn tác giả Đào Đức Tuấn thì “vẽ” nên bức tranh đồng quê với: Con mắt lúa mơ màng/ Khép đòng là lúa ngủ/ Đứng đợi mùa gặt sang/ Vui vạn con mắt vàng.
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng giới thiệu bài thơ Em về thăm đảo Hòn Chùa của Nguyễn Lãm Thắng và Đồng quê của Đào Đức Tuấn.

Ảnh: QUỲNH THY
Em về thăm đảo Hòn Chùa
Nằm giữa biển Long Thủy
Với Hòn Dứa, Hòn Than
Đảo Hòn Chùa xanh biếc
Trong gió vờn mênh mang
Những tầng đá chen nhau
Trải dài theo cát trắng
Những rặng dừa, phi lao
Nghiêng mình trong bóng nắng
Đoàn thuyền vui tấp nập
Quanh những rạn san hô
Đám mây sà xuống thấp
Sóng vui đùa nhấp nhô
Em theo chân bố mẹ
Ôm con sóng rì rào
Buổi chiều tươi đẹp thế!
Nắng lung linh sắc màu
Đêm rực hồng lửa trại
Vui cùng những trò chơi
Cả nhà cùng thưởng thức
Những món ngon tuyệt vời!
Đêm nay em sẽ thức
Ngắm bầu trời đầy sao
Em nghe trong lồng ngực
Con sóng xô dạt dào.
NGUYỄN LÃM THẮNG
Đồng quê
Tiếng dế rỉ tai nhau
Dàn đồng ca chân sóng
Bờ bãi xa lồng lộng
Lúa chen vai rì rào
Ban ngày xanh trong nắng
Đêm về áo tỏa hương
Ban ngày bận làm hạt
Đêm về nhâm giọt sương
Con mắt lúa mơ màng
Khép đòng là lúa ngủ
Đứng đợi mùa gặt sang
Vui vạn con mắt vàng.
ĐÀO ĐỨC TUẤN
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tho-ve-tuoi-tho-post797664.html