Kỷ niệm về lần được gặp Bác Hồ của nhà báo lão thành Nguyễn Tiến Lực

Trong sự nghiệp làm báo của mình, nhà báo lão thành cách mạng Nguyễn Tiến Lực (từng là phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và nước bạn Lào) có vinh dự được gặp Bác Hồ khi đi đưa tin tại các trạm chiến khu Việt Bắc. Lần gặp gỡ Bác đã tiếp thêm cho ông sức mạnh to lớn để ông tận tâm, tận lực với nghề, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và dân tộc.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam:

Nhà báo Nguyễn Tiến Lực trong một cuộc hội ngộ đồng nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lực trong một cuộc hội ngộ đồng nghiệp.

Mãi khắc ghi lời dặn dò của Bác

Ở tuổi 87, dù mắt đã mờ, chân chậm hơn trước, nhưng những ký ức về quãng thời gian tác nghiệp trên chiến trường vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí nhà báo lão thành Nguyễn Tiến Lực. Sinh năm 1938 tại Tuyên Quang, ông bắt đầu công việc tại Thông tấn xã Việt Nam từ năm 1953, khi mới 15 tuổi, với nhiệm vụ in ấn và phát hành bản tin tới các trạm trong chiến khu. Ba năm sau, ông được điều về Hà Nội, theo học tại Trường bổ túc văn hóa công nông Trung ương, nơi ông hoàn thành cả ba cấp học phổ thông trước khi quay lại tiếp tục công tác tại cơ quan cũ.

Giai đoạn 1962-1964, nhà báo Nguyễn Tiến Lực được cơ quan cử đi học chuyên sâu về nghiệp vụ thông tấn, rồi đến năm 1967, sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ đào tạo công tác tuyên huấn. Sau 5 năm công tác tại Lào, năm 1973, ông mắc sốt rét nặng và được đưa sang Trung Quốc điều trị. Hồi phục sức khỏe, ông trở lại làm việc trong nước, tiếp tục gắn bó với nghề cho đến năm 1993, khi một lần nữa được cử sang Lào với vai trò phóng viên thường trú. Sau nhiều thập kỷ cống hiến, ông chính thức nghỉ hưu.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lực hồi trẻ.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lực hồi trẻ.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lực cho biết, một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của ông trong hành trình làm báo là lần ông vinh dự được gặp Bác Hồ. Năm 1953, ông Nguyễn Tiến Lực mang những bản tin đến các trạm chiến khu thì gặp một đoàn công tác đang nghỉ ngơi gần đó. Khi biết cụ ông chính là Bác Hồ, ông sung sướng đến bủn rủn chân tay và hô to: “Bác Hồ! Bác Hồ!”. Bác còn hỏi ông Nguyễn Tiến Lực: “Cháu đi đường rừng đã quen chưa? Có sợ cọp không?” - ông trả lời Bác: “Cháu đi quen rồi ạ!”.

Vừa trò chuyện, Bác vừa bóc bì tin mà ông Nguyễn Tiến Lực đưa cho Người. Bác đọc rất nhanh và thông báo cho mọi người: “Tình hình Điện Biên Phủ hay lắm! Mỗi ngày diễn biến mỗi khá, có lợi cho ta nhiều”.

Trước khi rời đi, Bác bảo ông Nguyễn Tiến Lực đưa sổ công văn cho Bác ký nhận, đồng thời dặn dò: “Cháu hãy đưa tin cho Bác nhanh hơn nữa nhé! Tin càng nhanh, kháng chiến thắng lợi càng mau. Cháu đồng ý không nào?”. Ông Nguyễn Tiến Lực xúc động trả lời Bác: “Thưa Bác, cháu sẽ cố gắng ạ!”.

Sau gần một năm ông Nguyễn Tiến Lực làm việc ở chiến khu thì kháng chiến thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Và trong hành trang theo đuổi nghề báo, ông luôn ghi nhớ lời dặn dò của Bác, lấy đó là ngọn lửa soi đường để sẵn sàng vượt qua mọi chông gai.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lực chia sẻ thêm, năm 1969, khi Bác Hồ mất, tại vùng địch hậu Nam Lào, với cương vị là một chuyên gia thông tấn báo chí, ông Nguyễn Tiến Lực đã dồn tình cảm, nén nỗi đau, viết tường thuật lễ truy điệu Bác ở một hang đá lớn chứa hàng nghìn người tham gia truy điệu Bác. Lễ truy điệu diễn ra trong không trí trang nghiêm và đầy xúc động. Các chiến sĩ cách mạng Lào và cả những chị em phụ nữ, bà mẹ Lào cũng rơi lệ tiếc thương Bác, dù tất cả họ chưa một lần được gặp Bác kính yêu của chúng ta.

Nhà báo cách mạng gần dân

Trong hành trình gắn bó với nghề báo, nhà báo Nguyễn Tiến Lực luôn thể hiện tinh thần “thép”, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhớ lại những kỷ niệm của những năm tháng tác nghiệp tại chiến trường Lào, nhà báo Nguyễn Tiến Lực cho biết, để sang nước bạn, ông cùng đoàn chuyên gia của Việt Nam hành quân từ Hà Nội, đi bộ hơn 100 ngày mới đến địa điểm làm việc, là chiến trường hậu Nam Lào. Đối diện với những cơn mưa bom, đạn nổ của giặc Mỹ, ông cùng các đồng nghiệp phải đào hầm trú ẩn, ăn uống, sinh hoạt và làm việc tại đó.

Những năm tháng làm việc tại Lào, nhà báo Nguyễn Tiến Lực luôn xông xáo, nhiệt huyết, cầm tay chỉ việc cho các đồng nghiệp nước bạn. Bên cạnh việc đào tạo lực lượng tuyên huấn cho Lào, nhà báo Nguyễn Tiến Lực còn tích cực tác nghiệp, thu thập thông tin tại chiến trường Lào rồi chuyển tin chiến thắng về Thông tấn xã Việt Nam tại Sầm Nưa. Dù công việc gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng ông không ngừng cố gắng bằng mọi cách thu thập thông tin nóng hổi, viết nên những trang báo lay động lòng người, cổ vũ, động viên tinh thần lực lượng thanh niên, phụ nữ Lào để họ nhập ngũ, đi dân công,… cống hiến hết mình cho cách mạng. Từng bài báo của ông đều thể hiện rõ tinh thần sẻ chia, “giúp bạn là giúp ta”, đúng như tinh thần, phương châm mà Bác Hồ đã đề ra.

Những năm tháng chiến tranh, với trang giấy, cây bút, nhà báo lão thành Nguyễn Tiến Lực đã có mặt khắp các nẻo đường Việt Bắc đầy gian khổ với những cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ. Những bài báo của ông thấm đẫm tinh thần yêu nước, sự chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, từ đó cổ vũ Nhân dân tin tưởng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ.

Khi tình hình biên giới phía Bắc xấu đi, nhà báo Nguyễn Tiến Lực lại cầm trang giấy, cây bút trở về quê nhà Tuyên Quang. Ông và các đồng nghiệp đã dùng ngòi bút của mình, cùng nhau đóng góp vào công cuộc đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt do bọn phản động gây ra. Chặng đường 10 năm hoạt động báo chí ở Hà Giang và Tuyên Quang, tuy phải đối diện với muôn vàn gian nan, thử thách nhưng nhà báo Nguyễn Tiến Lực vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được lùi bước, phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để có được bản lĩnh người làm báo cộng sản chân chính, sáng tạo nên những tác phẩm báo chí hay, mang lại giá trị tích cực cho xã hội.

Với sự quyết tâm, cố gắng, chịu khó tìm tòi, phát hiện đề tài mới mẻ, hấp dẫn, nhà báo Nguyễn Tiến Lực đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính trị, kinh tế, quân sự… của Đảng. Ông luôn quan niệm làm báo là phải sâu sát đời sống của Nhân dân, thấu hiểu lòng dân, có như vậy mới kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, lan tỏa những việc làm hay, ý tưởng mới mẻ đến cộng đồng, để mọi người cùng học tập, làm theo, từ đó đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đó cũng là lý do từ những ngày đầu chập chững cầm bút, nhà báo Nguyễn Tiến Lực rất yêu thích và viết thành công mảng người tốt việc tốt - chuyên mục báo chí mà Bác Hồ dành nhiều sự quan tâm. “Bài “Ông lang Vinh”, tôi viết về bác sĩ trẻ Trần Quang Vinh mới ra trường, công tác ở Bệnh viện Tuyên Quang, anh đã sản xuất thành công một loại thuốc nam chữa các bệnh ngoài da rất hiệu quả. Hay bài về một cán bộ hội phụ nữ huyện đưa dây khoai lang lên vùng cao Thượng Lâm - Na Hang phát triển, sau trở thành phong trào quần chúng. Thầy giáo Lương Hồng Chí, trường phổ thông Đạo Viện, huyện Yên Sơn xông vào lửa cứu tài sản của một nhà dân bị cháy,… Tất cả những tấm gương ấy đều được đăng trên bản tin Thông tấn xã Việt Nam, được Bác Hồ đọc và quyết định gửi Huy hiệu của Người thưởng cho những người tốt ấy” - nhà báo Nguyễn Tiến Lực kể lại.

Một trong những bài báo để lại trong ông nhiều dấu ấn sâu sắc là “Mèo Vạc được mùa ngô hốc đá”. Khi được giao tác nghiệp mảng kinh tế, ông đã cố gắng tìm hiểu cuộc sống, cách làm nông nghiệp của người dân Mèo Vạc. “Tôi phát hiện người dân rất sáng tạo trong làm nông nghiệp. Họ biến những hốc đá tưởng chừng như vô tri, vô giác thành nơi trồng ngô, giải quyết phần nào vấn đề thiếu lương thực của người dân miền núi. Tác phẩm “Mèo Vạc được mùa ngô hốc đá” ra đời, lan tỏa sâu rộng việc làm hay trong lao động sản xuất” - nhà báo Nguyễn Tiến Lực chia sẻ.

Nhiều thập kỷ làm báo, nhà báo Nguyễn Tiến Lực từng đoạt nhiều giải báo chí lớn của ngành và của địa phương. Đặc biệt, năm 1984, ông đoạt giải Nhì toàn quốc về đề tài chiến tranh Nhân dân do Bộ Quốc phòng và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Ông cũng vinh dự trở thành một trong ba nhà báo được đi dự Đại hội Chiến sĩ Anh hùng thi đua 1984.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lực trong một sự kiện của Thông tấn xã Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lực trong một sự kiện của Thông tấn xã Việt Nam.

Nghỉ hưu hơn 30 năm qua nhưng những ký ức thân thương về nghề báo vẫn sống mãi trong trái tim nhà báo Nguyễn Tiến Lực. Với ông, được cống hiến cho nghề báo chính là niềm tự hào và hạnh phúc không có gì đong đếm được. Ông hy vọng thế hệ nhà báo trẻ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả của báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm qua, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức nghề báo, chuyên môn nghiệp vụ… để luôn là những chiến sĩ văn hóa bản lĩnh, với ngòi bút sắc sảo, nhân văn, đóng góp vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-niem-ve-lan-duoc-gap-bac-ho-cua-nha-bao-lao-thanh-nguyen-tien-luc-420479.html