Thoát bẫy mỹ nhân kế

Trong khoảng một năm trở lại đây, gần như tôi đã trở thành một ứng viên xin việc chuyên nghiệp. Mỗi khi nghe nói ở đâu có buổi giao lưu tuyển dụng, tôi đều đến đó ngay, nhưng vẫn chưa tìm được công việc nào khiến tôi hài lòng.

Nhớ lại khi mới tốt nghiệp, tôi vô cùng kiêu ngạo và chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, như thể mình là người tài giỏi lắm. Nhưng bây giờ, khi tôi đến thị trường việc làm tôi đều gật đầu chào và mỉm cười với cả những người dọn dẹp. Tệ hơn nữa là Diệp Nam, bạn gái tôi đã đưa ra “tối hậu thư” nói rằng nếu tôi không tìm được việc làm trong vòng 5 ngày, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi.

Khi nghe tin có buổi giao lưu tài năng trong thành phố, tôi đã ngay lập tức gọi điện cho bạn gái Diệp Nam để báo tin vui. Cô ấy nói muốn đi cùng tôi để nộp đơn xin việc. Khi tôi đến hội trường của phiên chợ trao đổi nhân tài, tôi đã vô cùng sửng sốt!

Có rất nhiều người ở đó, thậm chí cả Hậu Tam, người đi xe ba bánh trong bệnh viện của chúng tôi đang chờ đợi công việc với nụ cười trên môi. Tôi xin một vài bản sao thông tin và ngồi xổm ở góc phòng để nghiên cứu chúng thật kỹ.

Sau một lúc, tôi bị choáng ngợp bởi cảnh tượng đó và không biết phải làm gì. Lúc này, bạn gái tôi là Diệp Nam đi tới gọi tôi: “Phía trước có ít người, có một công ty đang tuyển vị trí quản lý kinh doanh, lương tháng 3.000 tệ, em đi cùng anh thử vận may nhé!”.

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Quay sang phía bên kia của hội trường, quả thực ở đó có ít người hơn và yên tĩnh hơn nhiều. Lúc này, bạn gái tôi là Diệp Nam nói với tôi: “Đợi một chút, em đi mua mấy chai nước uống tặng cho mấy người tuyển dụng như một món quà nhỏ”. Tôi đứng sang một bên, âm thầm đánh giá những người tuyển dụng của công ty này. Giống như lần đầu tiên tôi nộp đơn xin việc, tôi rất hồi hộp.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp với những đường nét thanh tú tiến về phía tôi. Khi cô ấy đến trước mặt tôi, không hiểu sao đôi giày cao gót của cô ấy trẹo nghiêng đi và cô ấy ngã về phía tôi. Lúc này, tôi không kịp suy nghĩ nhiều nữa, cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đã diễn ra. Tôi đưa cánh tay ra và đỡ lấy vòng eo thon thả của người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy an toàn rơi vào vòng tay tôi. Cô ấy thật xinh đẹp!

Mặt tôi đỏ bừng khi đột nhiên được ôm chặt một người đẹp như vậy. Người đẹp cũng đỏ mặt đứng dậy, miệng chỉ thốt ra một câu nói nhẹ nhàng: “Anh chàng đẹp trai này, cảm ơn anh! Vừa bước vào là tôi đã chú ý đến anh rồi. Tôi muốn hẹn anh tối nay, thế nào?”. Được người phụ nữ xinh đẹp này ngỏ lời cầu thân, tôi bỗng thấy bối rối và vô cùng vui mừng trong lòng!

Tôi đã từng mơ tưởng rằng sau này khi có việc làm, tôi sẽ dẫn một cô gái xinh đẹp đi khoe khoang trước mặt Diệp Nam để giải tỏa nỗi hận trong lòng vì cô ta đã "bắt nạt" tôi suốt những năm qua. Nhưng sau đó tôi nhớ ra tối nay sẽ phải đi cùng Diệp Nam ra ga đón anh trai của cô ấy từ ngoại thành về nên tôi phải hẹn gặp người đẹp này vào ngày khác. Tôi nói: “Cô ơi, đêm nay chắc không được...”. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót của Diệp Nam. Tôi giật mình và vội nói lớn với người đẹp: “Không bao giờ!”.

Cuối cùng, tôi đã được công ty này tuyển dụng. Tổng giám đốc công ty đã đích thân gặp tôi, anh ta nhìn tôi và mỉm cười: “Cậu còn trẻ và có cá tính. Việc cậu được tuyển dụng một lần nữa chứng minh rằng một người đàn ông tốt sẽ không bị sắc đẹp và tiền bạc khuất phục.

Thực ra, người đẹp mà cậu gặp ở sảnh là người của phòng quan hệ công chúng của chúng tôi. Một người đàn ông không bao giờ chịu bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ lãng mạn thì không phù hợp để làm việc trong công ty chúng tôi. Chính sức hấp dẫn cá nhân của cậu đã vượt qua được thử thách và chinh phục được giám khảo của chúng tôi. Hãy làm cho tốt nhé!”.

Sau khi trở về, tôi cảm thấy hơi sợ khi nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Sẽ thế nào nếu hôm đó tôi yếu đuối và đồng ý đi chơi với cô gái xinh đẹp ấy? Nếu bạn gái tôi chậm hơn một bước thì sao? Nếu cô ấy không “rèn luyện” tôi đủ tốt thì sẽ như thế nào…?”.

Thì kết quả sẽ khác, và tôi lại sẽ phải tiếp tục chạy đôn chạy đáo tìm việc. Vì vậy, bạn cũng hãy cẩn thận đừng để dễ bị đánh lừa khi nhìn thấy một người đẹp nhé!

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện của Trương Kiến Quốc (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/thoat-bay-my-nhan-ke-i786504/