Thời đi học ở Mỹ của người đàn ông sắp trở thành Thủ tướng Nhật Bản

Cựu ngoại trưởng Fumio Kishida (64 tuổi) vừa giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) và gần như sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật.

Những đường lối và lập trường của ông Kishida đã được định hình từ thời thơ ấu tại Mỹ. Vào năm 1963, bố ông Kishida - khi ấy là một quan chức ngoại giao chính phủ - được điều chuyển công tác sang thành phố New York, Mỹ. Ông Kishida, lúc ấy mới 6 tuổi, nhập học tại các trường công ở khu Elmust, Queens, nơi mà ông theo học lớp 2 và lớp 3.

Ý thức mạnh mẽ về công lý của ông Kishia được phát triển một phần từ những trải nghiệm thời thơ ấu ở Mỹ.

Tấm hình chụp cùng bạn bè năm 1965 của ông Kishida . Ông Kishida đứng hàng cuối cùng, thứ 2 từ phải sang.

Tấm hình chụp cùng bạn bè năm 1965 của ông Kishida . Ông Kishida đứng hàng cuối cùng, thứ 2 từ phải sang.

Bạn học của ông Kishida đến từ khắp nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Ấn Độ, người Mỹ bản xứ. Tại đây, đôi khi ông phải nếm trải cảm giác của sự phân biệt chủng tộc.

Trong cuốn sách “Tầm nhìn Kishida”, được xuất bản năm ngoái, ông Kishida kể lại một kỉ niệm vào năm 1965 khi một bạn học da trắng từ chối nắm tay ông theo chỉ dẫn của giáo viên trong một chuyến đi thực tế.

Tuy nhiên, ông vẫn quý trọng khoảng thời gian học tập tại Mỹ.

Ông Kishida cảm thấy việc học sinh với nhiều sắc tộc khác nhau cùng hướng về lá cờ Mỹ và hát quốc ca vào buổi sáng là một điều rất đặc biệt.

Tuy Mỹ đã thả bom hạt nhân xuống quê nhà Hiroshima, ông chia sẻ rằng: “Ngày đó tôi vẫn còn trẻ, và với tôi, Mỹ không có gì hơn là một nước hào phóng và đa sắc tộc”.

Ba lần trượt Đại học Tokyo

Trong khi các quan chức và chính khách tại Nhật Bản thường xuất thân từ Đại học Tokyo danh giá, ông Kishida là người hiếm hoi trượt đại học này đến ba lần. Cuối cùng, ông thi đỗ vào Đại học Waseda, cũng là một trường tư có tiếng tại Nhật Bản. Ông từng chia sẻ rằng ông chọn Đại học Waseda vì sự nghiêm khắc và khiêm tốn của trường. Tại trường Waseda, ông kết bạn với Takeshi Iwaya, người sau này cũng là chính trị gia của Đảng Dân chủ Tự do.

Ông Fumio Kishida gần như chắc chắn sẽ trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Ông Fumio Kishida gần như chắc chắn sẽ trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản

Ông Kishida nổi tiếng với niềm đam mê bóng chày. Đam mê này được hình thành từ những ngày còn theo học tại trường Waseda. Đội bóng mà ông vô cùng yêu thích là Hiroshima Carp.

Khi ông Kishida trượt Đại học Tokyo, đây là một rất buồn với gia đình ông vì cả ông nội và bố ông đều là những quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản. Vậy nên khi ông Kishida nói rằng mình muốn theo đuổi con đường chính trị, bố ông đã cố đẩy ông theo hướng khác với cảnh báo "không có gì ngọt ngào trong thế giới chính trị".

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, ông Kishida bắt đầu theo đuổi con đường chính trị, vị trí đầu tiên của ông là làm thư ký cho bố mình - người là thành viên của Hạ viện.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông Kishida được bổ nhiệm làm ngoại trưởng vào năm 2012. Dấu ấn lớn nhất là việc ông đã thuyết phục được Tổng thống Barack Obama đến thăm Hiroshima vào năm 2016. Đây là nơi Mỹ đã ném bom nguyên tử năm 1945 khiến hơn 140.000 người chết.

Ngày 29/9 vừa qua, ông Kishida đã giành được sự tín nhiệm của Đảng Dân chủ và gần như chắc chắn trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Hương Giang (Theo The New York Times)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/thoi-di-hoc-o-my-cua-fumio-kishida-thu-tuong-nhat-3-lan-truot-dai-hoc-779139.html