Thói quen của tôi và chồng khi đi trên phố

Để ý thấy có người hỏng xe, hết xăng giữa đường, vợ chồng tôi cố gắng đẩy giúp họ tới tiệm sửa gần nhất hoặc chiết xăng ra ứng cứu.

Để ý thấy có người hỏng xe, hết xăng giữa đường, vợ chồng tôi cố gắng đẩy giúp họ tới tiệm sửa gần nhất hoặc chiết xăng ra ứng cứu.

 Minh họa: Hina

Minh họa: Hina

Từ khi còn là người yêu hay đã về chung một nhà, nhiều lần ngồi trên xe chồng chở, tôi đã quen với việc ngồi sao cho vững để anh giúp đẩy xe người lạ bị hết xăng, chết máy.

Dọc tuyến đường đi làm, đi chơi của 2 đứa, chúng tôi không nhớ nổi đã đẩy giúp bao nhiêu trường hợp như vậy, phụ nữ, đàn ông, sinh viên, học sinh đủ cả. Đa số là tới trạm xăng hoặc chỗ sửa xe gần nhất, trừ trường hợp đường đông quá không giúp được, chúng tôi sẽ tìm cách khác hỗ trợ.

Có bữa, khi đang áp sát vào hỏi han một trường hợp nọ bị hỏng xe, chúng tôi bị hiểu nhầm là tính giật điện thoại, may mà chưa bị ai "uýnh".

Cách đây vài hôm, tôi phát hiện chồng đã thủ sẵn trong cốp xe dụng cụ chiết xăng. Như vậy nếu gặp trường hợp cần, anh có thể giúp luôn mà không cần phụ họ đẩy tới cây xăng nữa.

Đối với tôi, một đứa từng hỏng xe rất nhiều lần giữa đường, sự hiện diện của những người như anh ngoài xã hội là hết sức quý giá. Vì vậy, tôi rất ủng hộ việc làm này của chồng và mong anh giúp được thật nhiều người gặp nạn.

Tôi và anh cũng luôn mong bạn bè, người thân quen hay bất kể ai khi lưu thông trên đường đều gặp được người giúp đỡ nếu chẳng may bị sự cố và rồi có thể sau khi được giúp, mọi người sẽ hỗ trợ lại người khác khi có thể.

(Trúc Hạ, TP.HCM)

Mai An

Minh họa: Hina

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thoi-quen-cua-toi-va-chong-khi-di-tren-pho-post1307704.html