Thói quen giúp Barron Trump cao hơn 2 m ở tuổi 19
Ở tuổi 19, Barron Trump gây chú ý với chiều cao vượt trội 2,01 m, nhờ thói quen ăn đồ bà ngoại nấu và niềm đam mê bóng đá thay vì bóng rổ hay bóng bầu dục.

Ở tuổi 19, Barron Trump đã sở hữu chiều cao đến 2,01 m. Ảnh: Probe-Media/NY Post.
Ở tuổi 19, Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gây chú ý với chiều cao 2,01 m. Chế độ ăn uống và thói quen vận động của "hoàng tử Nhà Trắng" từ lâu đã trở thành đề tài khiến nhiều người tò mò.
Một người bạn học cũ kể rằng trong thời gian theo học tại Học viện Oxbridge, bang Florida (Mỹ), Barron thường có thói quen ăn trưa rất “khác biệt”.
“Ở trường có buffet, đủ món Mỹ, Á, Ấn, có salad, trái cây, thậm chí ngày lễ còn có bít tết. Barron vẫn ngồi ăn cùng bạn bè, nhưng gần như không bao giờ ăn trưa. Cậu ấy nói sẽ đợi về nhà rồi mới ăn”, người này cho biết.
Barron rất thích các món do bà ngoại, bà Amalija Knavs, mẹ của bà Melania Trump, nấu tại nhà. Chính ông Donald Trump từng nói chiều cao vượt trội của con trai có được phần lớn nhờ vào sự chăm sóc và tài nấu ăn của bà ngoại.
“Bà ấy chăm Barron rất chu đáo. Thằng bé lớn lên nhờ ăn đồ bà nấu”, ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph sau khi bà Amalija qua đời hồi tháng 1/2024, hưởng thọ 78 tuổi.
Bà Melania cũng từng dành lời ca ngợi cho mẹ: “Mẹ tôi yêu nấu ăn. Bà dùng gia vị tự trồng để chế biến những món đặc trưng, đậm đà. Tôi may mắn khi được bà truyền lại nhiều bí quyết”.
Ẩm thực truyền thống Slovenia, quê hương của bà Amalija, nổi tiếng với các món ăn giàu đạm như há cảo kiểu Slovenia, xúc xích luộc hay món hầm với nhiều loại thịt như heo, bò, nai và lợn rừng ăn cùng khoai tây.

Barron cao vượt trội khi đứng chung khung hình với bố và mẹ. Ảnh: New York Times.
Về thể thao, Barron đặc biệt yêu thích bóng đá. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan năm 2023, ông Trump cho biết: “Thằng bé rất mê bóng đá”.
Thậm chí, ông từng nhờ cựu danh thủ Wayne Rooney, khi đó là huấn luyện viên câu lạc bộ DC United, chỉ dạy bóng đá cho Barron. Rooney kể lại trong chương trình The Overlap: “Ông ấy bảo tôi dạy bóng đá cho con trai. Barron dẫn tôi đến phòng Bầu dục. Sau đó, trợ lý tổng thống còn nhắn tôi: ‘Muốn chơi vài lỗ golf không?’”.
Tháng 6/2024, trong buổi trò chuyện cùng YouTuber Logan Paul, ông Trump tiếp tục nhắc về con trai: “Barron to cao lắm. Tôi không bắt thằng bé chơi bóng rổ được. Nó vẫn mê đá bóng, học giỏi, chơi thể thao tốt”.
Tuy nhiên, ông Trump từng thẳng thắn bày tỏ lo ngại về môn bóng bầu dục, một trong những môn thể thao phổ biến nhất nước Mỹ, vì nguy cơ chấn thương cao.
“Tôi không thích những gì báo chí đăng về bóng bầu dục. Nó nguy hiểm. Tôi từng nghĩ thiết bị bảo hộ sẽ được cải tiến, nhất là mũ bảo hiểm, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề”, ông nói trong chương trình Face the Nation năm 2019.