Thông điệp 'Đất nuôi cây-Giá trị nuôi người' trong ngày khai giảng

Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh lựa chọn hình ảnh hạt mầm, bộ rễ và cây xanh để kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của học sinh với thông điệp "Đất nuôi cây-Giá trị nuôi người".

Thông điệp "Đất nuôi cây-Giá trị nuôi người". (Ảnh: NTCC)

Thông điệp "Đất nuôi cây-Giá trị nuôi người". (Ảnh: NTCC)

Kết hợp nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc và công nghệ trình chiếu, chương trình gửi gắm thông điệp: bên cạnh tri thức, những giá trị được vun đắp từ gia đình và nhà trường chính là nền tảng để mỗi học sinh phát triển vững vàng.

Khi học sinh các khối lớp đã ổn định đội hình, học sinh lớp 6 và lớp 10 - những thành viên mới của nhà trường bước qua cánh cổng, bắt đầu chặng đường học tập mới. Hành trình được tái hiện đồng thời bằng hình ảnh trực tiếp và nghệ thuật trình chiếu. Từ góc nhìn flycam, từng bước chân của học sinh tiến vào sân trường được truyền trực tiếp lên màn hình LED.

Hình ảnh sân trường dần chuyển thành không gian biểu tượng. Một hạt mầm được gieo xuống đất, bén rễ, nảy mầm rồi vươn lên. Thân cây, cành cây, tán lá và những trái ngọt lần lượt hình thành.

Biểu tượng cây xanh trong lễ khai giảng. (Ảnh: NTCC)

Biểu tượng cây xanh trong lễ khai giảng. (Ảnh: NTCC)

Theo từng chuyển động trên màn hình, đội hình học sinh dưới sân trường cũng dần tạo nên hình dáng một cây xanh. Hình ảnh trên màn hình và hình ảnh thực hòa vào nhau, tạo nên chỉnh thể thống nhất, qua đó chuyển tải thông điệp về sự trưởng thành được bắt đầu từ nền tảng đủ vững, được vun bồi qua thời gian.

Điểm nhấn của thông điệp ở sự chủ động của học sinh. Cha mẹ không thể trưởng thành thay con; thầy cô cũng không thể học tập và lựa chọn thay học trò. Giáo dục, vì thế, không dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn hướng tới việc hình thành khả năng tự chịu trách nhiệm với quá trình lớn lên của mỗi con người.

Niềm hân hoan chào mừng năm học mới. (Ảnh: NTCC)

Niềm hân hoan chào mừng năm học mới. (Ảnh: NTCC)

Nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh, chia sẻ, khi xây dựng ý tưởng cho lễ khai giảng, nhà trường muốn học sinh nhìn thấy mình trong hình ảnh một cây xanh.

Mỗi em có tính cách, khả năng và điểm xuất phát khác nhau và nhà trường hướng tới mục tiêu tạo môi trường để học sinh vừa phát triển theo khả năng riêng, đồng thời vẫn có nền tảng chung trong cách sống, ứng xử và khát vọng.

Theo nhà giáo Văn Thùy Dương, việc học không nên chỉ dừng ở kiến thức, thành tích. Học sinh cần được trải nghiệm, đồng hành bên nhau, thử sức và cả được phép thất bại để học cách tự giải quyết vấn đề. Gia đình và nhà trường có thể tạo môi trường, hướng dẫn và nâng đỡ, song, cần từng bước trao lại quyền chủ động cho các em.

Nhà giáo Văn Thùy Dương phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: NTCC)

Nhà giáo Văn Thùy Dương phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: NTCC)

"Chúng tôi muốn học sinh tạo nên hình ảnh, nhịp điệu và cảm xúc của ngày khai trường bởi giáo dục trước hết bắt đầu từ việc để người học tham gia và thể hiện mình. Người lớn có thể chuẩn bị môi trường tốt, trao cho các em tri thức, định hướng cần thiết, nhưng không thể quyết định thay hành trình phía trước. Qua môi trường giáo dục, chúng tôi mong học sinh hiểu mình hơn, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn và đủ tự tin để đi con đường riêng. Giáo dục bắt đầu đi từ những điều rất cụ thể đến ý thức về trách nhiệm và sự trưởng thành", nhà giáo Văn Thùy Dương nói.

Sau những phút giây đầy bất ngờ, xúc động trước biểu tượng cây xanh, sân trường trở về không khí trang nghiêm của nghi lễ chào cờ. Quốc kỳ được kéo lên, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, đặt tay lên ngực trái và hát Quốc ca.

Nối tiếp niềm xúc động dâng trào, học sinh được lắng nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới. Giữa không gian sân trường, những lời nhắn gửi dành cho thầy cô và học sinh trở thành khoảng lặng đầy thiêng liêng của buổi lễ, đưa thầy và trò trở về với ý nghĩa rộng lớn hơn của việc học, đó là trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước.

Học sinh tham gia giao lưu.

Học sinh tham gia giao lưu.

Nguyễn Như Nhã Uyên, học sinh lớp 6A5, chia sẻ, em rất thích hình ảnh cái cây trong lễ khai giảng bởi hình ảnh ấy gợi cho em và các bạn cảm xúc về hành trình mới, được học nhiều điều hay, ngày càng tự tin hơn. "Em thích nhất là hình ảnh bộ rễ. Với em, rễ cũng giống như bố mẹ, thầy cô luôn ở bên để giúp mình lớn lên. Em sẽ cố gắng học thật tốt, ngoan hơn và tự làm được nhiều việc có ích hơn", Nhã Uyên nói.

Ở Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh, lễ khai giảng qua mỗi năm học thường được nhà trường lựa chọn cách thể hiện riêng với mong muốn gửi đến học sinh những thông điệp có ý nghĩa.

Có những năm, bài học đầu tiên trong ngày khai trường được mở ra từ tình yêu biển đảo quê hương với hình ảnh bản đồ Tổ quốc, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và câu chuyện của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Không khí sôi nổi và rực rỡ sắc màu. (Ảnh: NTCC)

Không khí sôi nổi và rực rỡ sắc màu. (Ảnh: NTCC)

Có năm, học sinh mới nhập trường tham gia màn đồng diễn "Dưới mái trường vẽ dáng hình Tổ quốc" với bản đồ đất nước thật ấn tượng hiện lên giữa sân trường trong sắc áo cờ đỏ sao vàng.

Thành tích trong học tập và các kỳ thi là một phần đáng trân trọng trong hành trình của học sinh Lương Thế Vinh. Phía sau những kết quả ấy luôn là thông điệp giáo dục được nhà trường gìn giữ qua nhiều thế hệ, gắn với dấu ấn của nhà giáo Văn Như Cương - người thầy khai sinh ra mái trường.

Trong nhiều bài phát biểu nhắn gửi tới học sinh, Phó Giáo sư Văn Như Cương từng nhắn nhủ, các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp hay nhà lãnh đạo, nhưng trước hết những người tử tế, vì nhân dân, vì Tổ quốc của chúng ta.

MAI LỮ-QUỲNH NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thong-diep-dat-nuoi-cay-gia-tri-nuoi-nguoi-trong-ngay-khai-giang-post986363.html