Thông điệp từ những bức thư sẽ còn mãi với thời gian

Từ nhỏ, em HỒ HOÀNG DUNG, học sinh lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Triệu Phong đã yêu thích và hiểu giá trị của những bức thư. Với nhiều nỗ lực, vừa qua, Hoàng Dung đã xuất sắc đoạt giải cây bút triển vọng tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53, năm 2024. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với cô học trò nhỏ.

Viết bằng cả trái tim

- Đầu tiên, xin cảm ơn Hoàng Dung đã nhận lời mời phỏng vấn của Báo Quảng Trị. Cảm xúc của em như thế nào khi đoạt giải cây bút triển vọng tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53?

- Khi biết tin mình đoạt giải cây bút triển vọng, nhiều cảm xúc khó tả ùa về trong trái tim em. Đầu tiên, em vô cùng xúc động và bất ngờ trước kết quả bởi đây là cuộc thi lớn, có đông đảo các bạn trên mọi miền Tổ quốc tham gia. Trong số đó, nhiều bạn rất giỏi, có năng khiếu, giàu sự sáng tạo và đầu tư bài thi rất bài bản. Đến giờ, em vẫn vẹn nguyện niềm vui, hạnh phúc đó.

- Động lực nào thôi thúc em đến với cuộc thi này?

- Sau khi được nhà trường phổ biến về cuộc thi, em rất hào hứng. Em nhớ đến sự tác động mạnh mẽ của những lá thư mà từ nhỏ đến giờ mình từng tiếp cận. Em nghĩ, trong tương lai, rất có thể vai trò, ý nghĩa của những dòng thư chan chứa tình yêu thương có thể bị phai mờ. Vì thế, với việc tham dự cuộc thi, em hy vọng có thể đóng góp tiếng nói nhỏ bé của mình, giúp thế hệ mai sau thấu cảm, “mặn mà” hơn với những cánh thư giản dị mà thấm đẫm tình người.

- Mong em chia sẻ khái quát về bức thư mà em mang đến cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53?

-Trong bức thư, em hóa thân thành “Năng lượng, lan tỏa điều hay, điều tích cực đến với các bạn trong thế giới tương lai về tình yêu từ những cánh thư”. Đó là tình yêu từ dòng thư bình dị, ấm áp, tràn đầy tình yêu thương của những người thân trong cuộc sống đời thường.

Đó là lời Bác vang vọng trong những bức thư gửi mầm non tương lai của đất nước, như thúc giục, truyền cho lớp lớp thanh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam động lực vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên học tập tốt, góp phần dựng xây quê hương, đất nước.

Đó còn là biết bao lá thư thời chiến đã ố màu thời gian nhưng lại có sức sống bất diệt. Trong khói lửa chiến tranh, những lá thư là cầu nối yêu thương giữa tiền tuyến với hậu phương; là ngọn gió mát lành xoa dịu vết thương đau; là nơi gửi trao tâm tình, ước vọng...

Đặc biệt, em đã dừng lại ở bức thư thiêng của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị. Chia sẻ về bức thư chứa dự cảm linh thiêng ấy, em muốn các bạn cảm nhận được ý chí chiến đấu ngoan cường của người lính và sức sống bất diệt của lá thư tay ngày ấy. Lá thư đó được người lính kiên trung viết trong khói lửa chiến tranh.

Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh dự cảm mình sẽ “đi nghiên cứu lòng đất”. Thế nhưng, bức thư anh viết không nhuốm màu bi quan mà lại ngời lên tấm lòng kiên trung, bất khuất và chan chứa tình yêu thương. Khi đất nước thanh bình, theo chỉ dẫn trong thư, gia đình mới tìm thấy và đón anh về với quê hương. Hôm nay, lá thư ấy đã trở thành một chứng nhân lịch sử vô giá.

Em Hồ Hoàng Dung (thứ nhất từ trái sang) và em trai cùng đoạt giải trong cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Quảng Trị năm 2023 - Ảnh: NVCC

Em Hồ Hoàng Dung (thứ nhất từ trái sang) và em trai cùng đoạt giải trong cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Quảng Trị năm 2023 - Ảnh: NVCC

Qua bài dự thi, em muốn nhắn gửi đến các bạn: Hãy luôn tự hào về truyền thống, lịch sử dân tộc; khắc ghi công ơn của các anh hùng, liệt sĩ; cố gắng nhiều hơn nữa để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của các anh... Mong rằng các bạn ở tương lai sẽ dành nhiều thời gian cho những cánh thư để hiểu cuộc sống quý giá biết nhường nào. Mong các bạn không chỉ được sống một cuộc đời với đầy đủ tiện nghi, vật chất mà còn được sống trong nghĩa tình yêu thương trọn vẹn giữa quá khứ - hiện tại - tương lai.

- Để có được một bức thư chạm vào trái tim ban tổ chức, ban giám khảo, em đã nỗ lực như thế nào?

- Trước hết, em đã rất nỗ lực để vượt qua chính mình. Cuộc thi diễn ra đúng thời điểm em đang tham gia đội tuyển học sinh giỏi, phải ôn luyện và trải qua nhiều vòng thi chọn lọc rất nghiêm túc. Là một học sinh lớp 7, thi cùng với các anh chị lớp 9 nên đôi lúc em khá áp lực. Nhờ sự quan tâm, động viên của cô Kim Ánh, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong cùng gia đình, em mới có thêm động lực để tham gia cuộc thi.

Trước khi viết bài, em đọc kỹ các văn bản hướng dẫn cũng như thể lệ cuộc thi; tra cứu tài liệu để tìm hiểu về ngành bưu chính và vai trò to lớn của ngành; tìm đọc một số bức thư UPU đã đoạt giải ở các năm trước; nắm bắt thực trạng xã hội liên quan... Sau đó, em lên ý tưởng hóa thân thành “Năng lượng, lan tỏa điều hay, điều tích cực đến với các bạn trong thế giới tương lai về tình yêu từ những cánh thư”. Trong quá trình làm bài dự thi, em tập trung tìm hiểu về một số bức thư có tác động mạnh mẽ, lựa chọn những nội dung hay nhất và bắt đầu viết. Em cũng không quên trình bày và trang trí bức thư sao cho thật ấn tượng.

Hãy dành nhiều thời gian hơn cho những bức thư

- Biết đến thành tích của Hoàng Dung, nhiều người rất quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về em. Rất mong Dung chia sẻ đôi nét về bản thân?

-Em sinh ngày 12/10/2011, học sinh lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Triệu Phong. Em thuộc tuýp người ham học hỏi, yêu đọc sách và thích tham gia các hoạt động, phong trào. Có lẽ nhờ thế mà em có kết quả học tập tốt, từng đoạt giải cao tại nhiều cuộc thi, sân chơi. Đặc biệt, em từng 4 năm liên tiếp đoạt giải cao tại cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Quảng Trị. Ở cấp quốc gia, có năm, bài tham dự cuộc thi này của em đoạt giải Khuyến khích.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 - năm 2024 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức. Chủ đề của năm 2024 là: “Trong hành trình 150 năm qua, UPU đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Chủ đề cuộc thi năm nay gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập UPU. Đây là cuộc thi lần thứ 36 được tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/1 đến 31/3. Ban tổ chức đã nhận được gần 1,5 triệu bức thư dự thi từ các em học sinh trong cả nước.

Mới đây nhất, một tin vui đến với em là được chọn bồi dưỡng, tham gia và đoạt giải Ba môn ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2023 - 2024. Em đến với văn chương vì cảm nhận được cái hay, cái đẹp của bộ môn này. Em nghĩ môn văn sẽ có tác động lớn, tích cực đến sự hình thành, phát triển nhân cách con người. Cùng với văn chương, em còn dành một tình yêu lớn cho môn tiếng Anh.

- Những bức thư có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống, học tập đối với Hoàng Dung?

- Với em, những bức thư có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Chúng cho em thêm động lực, niềm tin cùng những chỉ dẫn cần thiết. Trong gia đình, em luôn cảm nhận tình mẹ bao la, rộng mở qua những bức thư. Thông thường, mỗi khi đi làm, đi học xa, mẹ hay để lại cho em những bức thư ngắn với những chỉ dẫn rất cặn kẽ cùng những lời yêu thương, động viên... Em cũng rất thích đọc những bức thư của các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Những dòng thư của họ không chỉ cho em nhiều bài học hay mà còn truyền động lực vượt qua khó khăn, thử thách; khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước và có nhiều cảm xúc tích cực...

- Hiện nay, phần lớn các bạn trẻ không còn “mặn mà” với những bức thư. Em có suy nghĩ như thế nào về thực tế này?

- Thật đáng tiếc khi phần lớn bạn trẻ hôm nay không còn mặn mà với những bức thư như thế hệ trước. Một bộ phận các bạn dành nhiều thời gian hơn cho việc lướt Tiktok, chơi Facebook... Khi cần, họ có thể nhấc ngay chiếc điện thoại lên hay nhắn tin cho tiện, cho nhanh. Em nghĩ, trong xã hội không ngừng phát triển hiện nay, sự thay đổi và thích ứng là điều hết sức cần thiết. Thế nhưng, có những điều tốt đẹp vẫn luôn cần được duy trì, gìn giữ và bức thư là một trong số đó.

- Em có thông điệp gì gửi gắm đến mọi người, đặc biệt là các bạn đồng trang lứa?

- Em luôn tin rằng, thông điệp từ những bức thư sẽ còn mãi với thời gian. Vì vậy, em hy vọng các bạn sẽ dành nhiều thời gian cho những bức thư hơn để cảm nhận rõ hơn những điều ý nghĩa trong cuộc sống, có thể nó rất nhỏ bé, giản dị nhưng chắc chắn luôn thấm đẫm tình yêu thương. Các bạn hãy tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU hằng năm để có thêm trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng viết. Và cuối cùng, hãy yêu những trang sách, chăm chỉ đọc sách vì nó là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn.

- Cảm ơn em! Chúc em có nhiều trải nghiệm ý nghĩa trong học tập và cuộc sống!

Tây Long (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thong-diep-tu-nhung-buc-thu-se-con-mai-voi-thoi-gian-185759.htm