Thông tin ban đầu vụ việc người dân đưa thi thể đến trụ sở UBND xã Bình Giang

Liên quan đến việc thi thể một người đàn ông được đưa lên trụ sở UBND xã Bình Giang (H. Thăng Bình, Quảng Nam) vào tối 17-4 khiến hàng trăm người hiếu kỳ tập trung đến xem bất chấp yêu cầu giãn cách xã hội do dịch bệnh, sáng nay (18-4), Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng CAH Thăng Bình đã thông tin ban đầu về vụ việc trên.

Liên quan đến việc thi thể một người đàn ông được đưa lên trụ sở UBND xã Bình Giang (H. Thăng Bình, Quảng Nam) vào tối 17-4 khiến hàng trăm người hiếu kỳ tập trung đến xem bất chấp yêu cầu giãn cách xã hội do dịch bệnh, sáng nay (18-4), Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng CAH Thăng Bình đã thông tin ban đầu về vụ việc trên.

Thi thể ông Võ Văn Tư được đưa lên đặt tại UBND xã Bình Giang.

Thi thể ông Võ Văn Tư được đưa lên đặt tại UBND xã Bình Giang.

Theo đó, Đại tá Trần Văn Xuân cho biết, nạn nhân tên là Võ Văn Tư (1972, trú thôn Bình Hòa, xã Bình Giang). Ông Tư thường hay uống rượu, mỗi lần say xỉn thường về nhà gây sự với vợ con. “Sáng 15-4, sau khi nhận được tin báo của người nhà, 3 cán bộ Công an xã Bình Giang đến nhà ông Tư mời ông này lên làm việc. Lúc này, có vợ ông Tư và 2 đứa con nhỏ. Vì ông Tư không chịu đi nên giữa lực lượng Công an và ông Tư có xảy ra dùng dằng khiến ông Tư trượt ngã đập đầu xuống sân. Sau đó, ông Tư được Công an xã và người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Bình Giang để chăm sóc sức khỏe. Tại đây, cán bộ y tế thấy chỉ trầy xướt nhẹ ở đầu, nghĩ không sao nên cho ông Tư về nhà. Đến ngày 16-4, thấy ông Tư đau nặng, người nhà đưa ông này đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nhưng đến khoảng 14 giờ chiều 17-4 thì ông Tư tử vong”- Đại tá Xuân thông tin.

Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung đến xem.

Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung đến xem.

Sau khi nắm thông tin sự việc, Công an, Viện kiểm sát nhân dân H. Thăng Bình và cơ quan pháp y đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám nghiệm pháp y để điều tra sự việc. Sau đó, người nhà đưa ông Tư đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự. “Khi đã đưa Tư về nhà thì khoảng 19 giờ cùng ngày, có một số người thân bức xúc nên đã đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã Bình Giang, yêu cầu làm rõ cái chết của người đàn ông này”- Trưởng CAH Thăng Bình thông tin thêm.

Sau khi được vận động, giải thích, đến 22 giờ cùng ngày, thi thể ông Tư đã được đưa về nhà.

Sau khi được vận động, giải thích, đến 22 giờ cùng ngày, thi thể ông Tư đã được đưa về nhà.

Sự việc trên đã khiến hàng trăm người dân trong và ngoài xã kéo đến tập trung trước UBND xã Bình Giang để xem bất chấp các quy định về giãn cách xã hội trong thời điểm dịch bệnh. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vận động, giải thích, người nhà mới đồng ý đưa thi thể ông Tư về nhà lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ…

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_223532_thong-tin-ban-dau-vu-viec-nguoi-dan-dua-thi-the-de.aspx