Thông tin mới nhất về vụ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng 20 năm trước

Hơn 20 năm trước, một người phụ nữ ở Phú Thọ từng được một ân nhân xa lạ cho vay vàng chữa bệnh mà không cần giấy tờ hay điều kiện gì. Nay khi cuộc sống đã ổn định, chị viết tâm thư tha thiết tìm lại người giúp đỡ mình năm xưa để trả ơn và nói lời cảm tạ.

Món nợ ân tình suốt hơn hai thập kỷ

Sau hơn 20 năm, một bức tâm thư đầy xúc động được chia sẻ trên mạng xã hội, với hy vọng tìm lại người ân nhân từng giúp đỡ một cách vô điều kiện. Nhân vật chính trong câu chuyện là chị H.N một người phụ nữ từng rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo khi phải lo tiền chữa bệnh cho con gái (năm 2004). Khi đó, một người tốt bụng đã sẵn sàng cho chị vay vàng mà không cần giấy tờ, không yêu cầu hoàn trả ngay lập tức.

Chị N cũng cho biết, từ đó đến năm 2005, mỗi lần đưa con đi Hà Nội chữa bệnh, chị lại trả được cho chị Nga 1 chỉ vàng (hồi đó chị Nga trọ một mình tại quận Cầu Giấy). Năm 2006, ân nhân có về thăm hai mẹ con ở Bắc Ninh, có lẽ là muốn thu nợ nhưng thấy gia cảnh nghèo quá nên mua tặng một bao gạo, ít thịt và hai túi mỳ tôm rồi lại đi.

Chị Hải Nam và chị Nga chụp ảnh kỷ niệm từ năm 2004. (Ảnh: Hải Nam)

Chị Hải Nam và chị Nga chụp ảnh kỷ niệm từ năm 2004. (Ảnh: Hải Nam)

Từ năm 2008, người mẹ này đã mất liên lạc với ân nhân. Chị cho biết, dường như năm nào chị cũng nhờ người dò hỏi tin tức. Năm 2009, chị có về Phú Thọ hai ngày; năm 2015 cũng về vài ngày nhưng đều không tìm được chị Nga.

Giờ đây, khi cuộc sống đã ổn định hơn, chị muốn thực hiện lời hứa năm xưa – tìm lại ân nhân để trả lại số vàng và nói lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.

"Nay em nhờ cộng đồng chia sẻ giúp em vì em còn 3 chỉ vàng nữa chưa trả được cho chị. Biết ơn chị đã giúp đỡ mẹ con em lúc khó khăn và còn chăm sóc con gái em khi cháu nằm viện, để em có thời gian làm thêm nuôi con. Quán phở em làm ở cổng viện phụ sản tên là Hợp, thời gian em bưng bê từ 5h đến 9h", người mẹ viết.

Hành trình tìm lại người đã giúp đỡ

Theo chia sẻ của chị, vào năm 2004, khi bệnh tình của con gái trở nặng nhưng không đủ tiền chữa trị, chị đã may mắn gặp được một người phụ nữ tốt bụng. Người này không quen biết, nhưng vẫn sẵn lòng cho chị vay một số vàng để kịp thời chạy chữa.

"Tôi chưa bao giờ quên ân nghĩa đó. Năm ấy, tôi hứa khi có điều kiện nhất định sẽ tìm lại để trả ơn. Giờ đây, sau bao năm bôn ba, tôi đã có thể thực hiện lời hứa, nhưng không biết phải tìm người ấy ở đâu," chị viết trong tâm thư.

Chị chỉ nhớ rằng ân nhân của mình khi ấy khoảng 40 tuổi, sống ở một khu vực tại Phú Thọ, nhưng không để lại tên hay thông tin liên lạc. Chị hy vọng có thể tìm được người đã giúp đỡ mình hoặc những ai biết thông tin về ân nhân năm xưa.

Công an vào cuộc xác minh thông tin

Sau khi bức thư được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện này. Không chỉ vì nghĩa cử cao đẹp của ân nhân năm xưa, mà còn bởi tấm lòng trân trọng, biết ơn của người từng được giúp đỡ.

Tuy nhiên, ngày 14/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin câu chuyện "người phụ nữ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng chữa bệnh cho con 20 năm trước" là không có thật.

Chiều ngày 14/3, trao đổi với báo chí, một vị lãnh đạo thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng đang kiểm tra dữ liệu trong họ tịch, tàng thư về thông tin chị H.N cung cấp.

Được biết, chị H.N không đăng ký tạm trú, tạm vắng tại thị trấn Chờ. Chị H.N chồng ở thôn An Ninh, Yên Phụ, Yên Phong, thuê quán bán hàng nước giải khát ở thị trấn Chờ và hiện đã ly hôn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến độc giả khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng./.

Bảo An

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-tim-an-nhan-cho-vay-8-chi-vang-20-nam-truoc-172250315180203526.htm